http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

NHỮNG BÀI THƠ KHỈ ĐỂ CƯỜI CHO VUI (TT)

Tôi làm thơ khỉ ai ơi
Viết cho người khóc kẻ cười cho vui
Đau thương giờ quá rã rời
Tình ơi tình hởi kiếp người ly tan
Tri âm tri kỷ bạn vàng
Tìm đâu cho thấy trần gian cõi đời
Đời ơi đời khóc thương đời
Người ơi người khóc thương người khổ đau
Khổ đau mặc kệ khổ đau
Thôi thì ta cũng yêu nhau nồng nàn
Sướng ơi là sướng có nàng
Sướng ơi là sướng có chàng kế bên
Tình yêu như nước dâng lên
Như hoa mới nở bên thềm xuân lai
Tình yêu trong cõi hồn say
Say trăng say nước say ai tuyệt vời
Say người người cũng say tôi
Yêu là thế đấy trong đời nhân sinh
Trời ơi hai chữ ái tình
Nếu ai mất nó là mình điên điên
Mất chồng mất vợ khùng điên
Không chồng không vợ thì điên tới già
Ta ơi tình quá cao xa
Gió yêu thổi đến ai mà biết đâu
Tình yêu thì quá cao sâu
Chữ vui hạnh phúc chữ sầu là mi
Tình buồn ly biệt biệt ly
Trăm năm mất nó sầu bi lệ tràn
Người ơi trong cõi trần gian
Đắng cay cũng lắm lệ tràn cũng cao
Ai ơi yêu gấp yêu mau
Trăm năm ngắn lắm buồn đau một mình
Đời là hai chữ ái tình
Rất là trọng đại cho mình yên thân
Quạnh hiu trong kiếp phong trần
Cô đơn ủ rủ phai tàn kiếp hoa ! 


BẠN ƠI BẠN CHỚ CÓ LO

 

Bạn ơi bạn chớ có lo
Tôi làm thơ khỉ để cho bạn cười
Cười đi cho giống đười ươi
Sống lâu trăm tuổi tươi như hoa hồng
Hoa nào mà chửa có chồng
Để cho thi sĩ đem lòng nhớ thương
Hoa nào có sắc có hương
Thì ta tìm đến thiên đường bên em
Hoa nào bốc lửa trái tim
Để cho lửa cháy tình thêm mặn mòi
Hoa nào hay mĩm miệng cười
Thì ta đến hái hoa tươi đem về
Tình ta như lá xum xê
Lá xanh xanh biếc trăng thề cùng ta
Hoa nào cá lặn chim sa
Hương trời sắc nước ta mà ngất ngây
Tóc nào theo gió mây bay
Để ta tìm đến muôn ngày bên em
Tóc mây lỏa xỏa êm đềm
Tiên nga dáng ngọc bên thềm trăng mơ
Đàn yêu ta gãy cung tơ
Nước mây man mác ta chờ muôn trăng
Trăng ơi trăng hởi trăng vàng
Để ta ngồi ngắm trăng tàn ta mơ ! (12 phút xktt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét