http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

TA ĐÃ YÊU RỒI XUÂN NỮ ƠI

NHỮNG TÌNH KHÚC BẤT TỬ CỦA CUNG TRẦM VŨ LANG LÀ LIỀU THUỐC AN THẦN CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI

June 20, 2014 at 9:14am
Hi !  My foreign fans ! Please translate these very significant and deep poems of love into English to understand their content !
Website :  baolocmaurice.net  (mọi tình huống xã hội, thơ Phật Pháp.
Thơ về Chúa Giáng sinh, Chuyên đề tiếng Anh tiếng Việt)
Blog : baoloctc.blogspot.com (có thơ Phật Pháp)
FACEBOOK :  baoloc Maurice
Tel : 0938 97 20 29



Ta đã yêu rồi xuân nữ ơi
Vườn xuân phới phới tóc mây trời
Gió tung tóc rối và tung áo
Lồ lộ vườn yêu giết mọi người...!
Cung trầm Vũ Lang họa
Trời ơi ai thấy cũng mê ngay
Hai quả đào tiên quá đẹp này
Của quý trời cho ngon quá cở
Anh hùng hào kiệt đắm mê say !
Làm trai ai thấy người khoe của
Ai chắc không mê ngực ưỡng đầy?
Ai chết vì yêu tôi cũng chết
Chết vì tình ấy chết trên ai !


TA ĐÃ YÊU RỒI XUÂN NỮ ÔI

Ta đã yêu rồi xuân nữ ơi
Vườn yêu hoa nở tóc mây trời
Gió xuân thổi áo nàng trinh nữ
Lồ lộ vườn yêu quá tuyệt vời !

Tôi đã yêu 
rồi một đóa hoa
Hoa tình yêu đó của lòng ta
Trời ơi hoa nở mùa xuân thắm
Ôm giấc mơ yêu quá ngọc ngà !

Hoa của tình yêu hoa nhớ nhung
Của mùa xuân mộng gió mênh mông
Rồi mùa xuân đến ta cùng đến
Ta đến bên nhau ấm cả lòng !

Tôi đã yêu ai một khối tình
Bởi vì đôi mắt ấy long lanh
Đôi mắt đa tình và lãng mạn
Nhìn tôi say đắm mộng ngày xanh !

Ta đã yêu rồi xuân nữ ơi
Vườn xuân lồ lộ mắt xuân cười
Mắt xanh và tóc trời xanh thẩm
Ru hồn thi sĩ ngũ trong nôi !

Em đã ru hồn ta đắm say
Cho ta nằm mộng ở trên mây
Hương xuân còn đó em nằm ngũ
Trong trái tim ta giấc mộng đầy !

Một trái tim tình ta khát khao
Chỉ yêu thôi nhé chẳng ưu sầu
Để nhìn hoa nở trên lồng ngực
Đẹp lắm như mơ giấc mộng đầu !

 

SỐNG ĐỂ YÊU NHAU TRONG CUỘC ĐỜI

TÌNH LÀ NHỰA SỐNG

Tình là nhựa sống
trong đời sống
để sống trong đời
sống phải yêu...
tình làm
ta hết cô liêu
để mơ
để mộng
để nhiều tương tư...
Tình yêu
là một vườn thơ
tình yêu
là một trời mơ
diễm tình...
để yêu ai đó
yêu mình
để ta mộng mỵ
với tình ta yêu...
tình là nhựa sống
cho người sống
để sống trong đời
sống phải yêu
đời là thế đấy
ta yêu..
yêu là thế thế
là yêu..
tình là ý nghĩa
rất nhiều ai ơi !
yêu là để sống trong đời
yêu là để sống với người ta yêu...
tình yêu như thể mây chiều
là cơn gió mát hiu hiu nồng nàn
để ta...
mơ mộng đến nàng
để hôn say đắm
môi nàng xinh xinh
để nghe tiếng nói ái tình
từ trong tim đó
cho mình ngất ngây
tình yêu
là cỏi hồn say
loài người muôn thuở
miệt mài bên nhau
để yêu say đắm vườn đào
của ai ai đó
xuân nào trổ hoa...
tình yêu trong kiếp người ta
ngàn năm
muôn thuở
vẫn là
đê mê....(15 phút )


ĐỂ YÊU VÀ SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG

Để yêu để sống trong đời sống
sống không yêu
tàn mộng cỏi đời yêu..!
tình ơi !
ta đắm say nhiều
dù rằng
đau khổ rất nhiều
vì yêu
cho dù đau khổ bao nhiêu
lòng ta vẫn đắm
tình yêu
với nàng....
đêm đêm
mộng mỵ mơ màng
nhớ ai ta nhớ
đến nàng môi hôn...( 5 phút )

NGƠ NGẪN TÌNH SAY

NGƠ NGẨN TÌNH SAY
TA SAY CHO QUÊN BIẾT BAO ĐAU THƯƠNG
NHỮNG NỖI KHỔ ĐAU TRONG CUỘC ĐỜI NÀY
ĐỂ TA QUÊN HẾT TÌNH XƯA
GIỜ ĐÃ PHAI TÀN
NHƯ LÁ ME BAY
NHƯ LÁ THU BAY
VỀ PHÍA XA VỜI
ÔI NHỮNG NỖI ĐAU TUYỆT VỜI
ĐỂ THÀNH THƠ CA
CHO THẾ NHÂN
KHÓC THƯƠNG
CHO NHỮNG CUỘC TÌNH CỦA TA
NHƯ GIÓ MƯA SA
TRÙNG DƯƠNG NỖI SÓNG
NHƯ BÓNG MÂY CAO
KHUNG TRỜI GIÓ LỘNG
BỀNH BỒNG NHẤP NHÔ
TÌNH THEO DÒNG ĐỜI
NHƯ TRIỀU SÓNG XÔ
ĐẪY CHÚNG TA ĐI
VỀ ĐẾN KHUNG TRỜI BIỆT LY
TA CÒN NÓI NĂNG GÌ
CHỈ CÒN ĐAU ĐỚN SẦU BI
CHO NHỮNG CUỘC TÌNH ĐÃ QUA
GIỜ ĐÃ BAY XA
NHƯ CHIM TRỜI VỔ CÁNH
ĐỂ CHO TA
LÒNG NGHE XÓT ĐAU
TRONG TRÁI TIM LÀNH LẠNH
ÔI BIẾT BAO ĐAU THƯƠNG
CÒN ĐÓ MÃI BÊN LÒNG.....
CHO TA NHỚ
CHO TA THƯƠNG
NHỮNG CÁNH HOA HỒNG
PHẤT PHƠ TRONG GIÓ
EM GIỜ ĐÃ ĐÂU RỒI
CHO HỒN TA NHỚ MÊNH MÔNG...!
ÔI ! GIÂC MƠ XƯA
ÔI BẾN YÊU XƯA
ĐÃ CUỐN THEO DÒNG ĐỜI
NHƯ NƯỚC TRÙNG DƯƠNG
THUYỀN RỜI BIỂN CÀ
ÔI BÓNG NGƯỜI XƯA
GIỜ ĐÃ XA VỜI.......!


ĐỂ YÊU ĐỂ SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG

Để yêu để sống trong đời sống
để sống trong đời sống để yêu
tình yêu ý nghĩa rất nhiều
nên người nhân thế tình yêu ngập lòng !
yêu vì chiếc áo màu hồng
tình yêu vì nụ hôn nồng trên môi
tình là tiếng nói tiếng cười
hai hòa làm một ngập trời yêu thương
tình là say đắm mùi hương
tình yêu là cõi thiên đường muôn hoa
tình yêu là một bài ca
tình là lời hát đậm đà ru êm
tình là giấc ngủ êm đềm
nghe tình bốc cháy trên tim ngọt ngào
tình yêu là nụ hoa đào
của ai êm ái hôm nào hôn mê
môi còn say đắm tràn trề
ta còn hôn mãi đê mê với tình
tình yêu là nụ hoa xinh
cho hồn say đắm cho mình ngất ngây..!
tình yêu làm cõi hồn say
cho ta chết điếng đêm nầy vì yêu
ta say vì một bóng kiều
bởi vì nhan sắc mỹ miều như hoa
nàng là cá lặn chim sa
ôi ta say đắm mặn mà dung nhan
bên em là cõi thiên đàng
hồn ta chìm đắm lang thang biển tình !
trời ơi hai chữ ái tình
tình là gì nhỉ cho mình ngất ngây
tình yêu là cỏi hồn say
bởi ta choáng ngợp hình hài giai nhân
xuân ơi chỉ đến một lần
rồi xuân đi mãi bâng khuâng nỗi sầu
rồi mùa thu đến ta đau
còn đâu nhan sắc thuở nào ta say !
đau thương giờ đã ngập đầy
đông ơi buồn lắm ta nầy xanh xao
nhìn vườn cây lá lao xao
lá xanh giờ đã úa màu trời ơi..!


  •  
TÔI ĐÃ YÊU NGƯỜI

tôi đã yêu rồi tôi đã yêu
đã khóc vì yêu khóc cũng nhiều
mà tôi đã chết muôn ngàn kiếp
đã sống vì yêu chết bởi yêu !

tôi đã yêu vì tôi thiết tha
tình còn vang động cõi lòng ta
ta say đắm đuối trên lồng ngực
trên đóa môi em đẹp nõn nà !

tình yêu nào có nghĩa gì đâu
mà động hồn ta vạn mối sầu
để nhớ để mơ và mộng tưởng
để buồn vơ vẫn viết thơ đau !

trời ơi tôi đã khóc vì yêu
để nhớ nhung ai vạn buổi chiều
tôi đã si tình nên chết cứng
thuyền tôi ôm mộng bến mơ yêu !

tình yêu nào biết đến từ đâu
để lại lòng tôi ngập mối sầu
đã nói rằng không nhưng mãi nhớ
tôi còn yêu mãi tận ngàn sau......

tôi đã yêu rồi biết nhớ thương
biết trong đau đớn biết u buồn
biết mơ tình mãi còn dang dở
trong cõi hôn mê rất lạ thường.

ĐỜI AI CHẲNG CHẾT BỞI VÌ YÊU

Ai đã yêu và ai đã say
Chết vì ân ái một bàn tay
Muôn ngàn người chết yêu mà chết
Đã chết vì yêu trong ngất ngây !

Tình là thế đấy nghĩa là say
Có nghĩa trời ơi quá ngất ngây
Là bởi vì yêu là bến mộng
Đời ai cũng thế cũng mê say !

Tình là gì thế để ta mơ
Để nhớ để thương với đợi chờ
Mà cả đời mình ai cũng đắm
Chỉ vì ai đó đẹp như mơ !

Tình là gì đó để ta yêu
Nhớ nhớ thương thương một bóng kiều
Rồi thả hồn bay ngàn vạn dặm
Chỉ vì say đắm nụ tình yêu !

Ai ơi để sống trong đời sống
Để sống trong đời sống để yêu
Tình là thế đấy là mơ mộng
Say đắm bên nhau những buổi chiều !

Đời ai chẳng chết bởi vì yêu

Chết ở trên ai một bóng kiều
Thà chết vì yêu hơn phải chết
Không còn ai nữa để ta yêu !

 

ĐỜI AI AI CŨNG CHẾT VÌ YÊU

Đời ai ai cũng chết vì yêu
Chết ở trong tay một bóng kiều
Ai chết vì yêu ta cũng chết
Chết vì sắc đẹp của tình yêu !

Đời ai chẳng chết bởi vì yêu
Chết vì ngây ngất chết cao siêu
Nhân thế chìm trong tình ảo mộng
Bởi là hạnh phúc được bao nhiêu !

Chẳng là hạnh phúc được bao nhiêu
Xuân sẽ qua nhanh tuổi xế chiều
Thời gian rất ngắn ôi tình ái
Trăm năm cũng hết có đâu nhiều !

Ta đã yêu vì ta đắm say
Ru tình điên đảo một bàn tay
Chỉ là một thoáng mùa xuân ấy
Rồi cũng hoang tàn theo gió bay !

Ta đã yêu rồi ta đớn đau
Tình là giấc mộng có là bao
Trăm năm ngắn ngủi đời hư vọng
Để lại trong ta vạn khối sầu !

Ai đã yêu rồi cũng khổ đau
Bởi thời son trẻ chóng qua mau
Nỗi buồn thăm thẳm ta ngồi khóc
Đời là mộng mỵ với chiêm bao !

Ta nghĩ suy lòng thêm xót xa
Tiếc thương ai đó một kiều hoa
Rồi cũng phai tàn về cát bụi
Đau thương nhiều lắm ở trong ta !
TÔI CHỈ LÀ TÔI THẾ THẾ THÔI


Tôi chỉ là tôi thế thế thôi
chỉ vì say đắm một bờ môi
mà tôi phải khổ muôn ngàn kiếp
đau đớn nên thơ ngập cả trời !

Tôi đã yêu và tôi đã đau
buồn ơi buồn lắm vạn nghìn sau
và từng thu chết từng thu chết ( lấy ý thơ TTKH)
chôn lấp trong tim vạn khối sầu !

tôi đã đau vì tôi đã yêu
tình nay đã cạn xót xa nhiều
mà hồn thơ đó muôn ngàn kiếp
trong cõi lòng tôi nghe tiếng "Yêu" !

Tình yêu là đó cõi đau thương
cõi của sầu thương cõi đoạn trường
tôi mãi ôm sầu muôn vạn kiếp
gởi hồn cho gió ngập muôn phương..!

Tình là gì đó để ta si
ôi khúc tình ta khúc Biệt Ly
bèo hợp rồi tan ngàn vạn dặm
chia ly còn biết nói năng gì !


TÔI LÀ THI SĨ CỦA TÌNH YÊU (Tình khúc thứ 2 )





Tôi là thi sĩ của tình yêu
lệ đẫm tình thơ gió hắt hiu
ôm cả trời mây về một cõi
nghe hồn lạnh giá biết bao nhiêu !

Tôi là thi sĩ của muôn phương
của vườn hoa ái ngập mùi hương
mà hương tình đó còn lơ lững
trong khói sương chiều tôi vấn vương !

tôi là thi sĩ của trăng sao
của mùa thu chết ở trên cao
rồi mây rồi nước trong đêm lạnh
tôi thả hồn thơ tận xứ nào !

tôi là thi sĩ bởi lòng tôi
ôi viết thơ yêu để tặng đời
bao áng thơ lòng còn dang dở
thơ tôi như suối đổ bên trời !

tôi là thi sĩ của thương đau
trong cõi lòng tôi ngập những sầu
nghe trái tim tình tôi buốt giá
như trời giông gió ở trên cao...!


TÔI CHỈ LÀ TÔI CÓ THẾ THÔI

Tôi chỉ là tôi có thế thôi
chỉ là thi sĩ viết thơ chơi
tình tôi là đấy trời vô tận
như thể ngàn sao thật sáng ngời !

tôi là thi sĩ để tôi yêu
để khóc cùng thương lệ cũng nhiều
lệ của tình yêu muôn kiếp trước
những đêm lạnh lạnh gió hiu hiu !

tôi là thi sĩ của trời mây
bao áng thơ tình tôi ngất ngây
đã viết ngàn năm giờ mãi viết
viết cho nhân thế mãi còn say..!

tôi là thi sĩ của muôn sao
của áng thơ ca ngập những sầu
tôi để cho lòng theo gió thoảng
tình yêu ơi hởi giấc chiêm bao !

tôi là thi sĩ của ngàn hoa
của ánh chiều hôm trước mái nhà
khi bóng hoàng hôn vừa chợp tắt
như đàn chim nhạn lướt bay qua..!

tôi là thi sĩ của thời gian
của cả không gian ngập ánh vàng
ôm gió mây bay về một cõi
tình yêu nhân thế giấc mơ hoang..!

tôi là thi sĩ của đau thương
của nắng cùng mưa ngập phố phường
tôi để hồn tôi bay vạn nẽo
thơ đã hòa tan trong khói sương...!

tôi là thi sĩ bởi tôi đau
trong cõi lòng tôi vạn khối sầu
theo gió mây bay về bất tận
hồn tôi nào biết sẽ về đâu..!


Cho Hồng Thứ (anh Thái Tâm đó)

Mưa ướt chi nhiều ướt áo ai
để chi hở cổ để anh say
say rượu hay là say gái đẹp
chắc là anh đó say cả hai !

rượu anh tôi biết cũng là mê
còn gái xinh thì anh chẳng chê
này nhé Antôn anh Hồng Thứ
chúc anh trẻ mãi để đê mê !

 


TÌNH  LY TAN

Còn yêu còn ở bên nhau
hết yêu tình chết ai nào nấy đi
tình yêu nào cũng biệt ly
người đi kẻ ở sầu bi lệ tràn..!

tình là lửa cháy trần gian
rồi tình yêu cũng điêu tàn ai ơi
một thời hạnh phúc bên người
để rồi sau đó pha phôi úa tàn

tình nào rồi cũng ly tan
tình nào rồi cũng lệ tràn như mưa
tình yêu là một trời mơ
rất là hạnh phúc ban sơ buổi đầu

rồi thời gian cũng qua mau
tình yêu nào cũng qua cầu gió bay
lá xanh rồi cũng phôi phai
lá trên cành đó có ngày ly tan

tình như chiếc lá thu tàn
ta lang thang mãi trần gian kiếp người
yêu làm chi nhỉ trong đời
cho ta mãi mãi làm người khổ đau

tình yêu là một khối sầu
nỗi đau còn đó ngày nào biệt ly
tình yêu là cái chi chi
mà người nhân thế ai thì cũng yêu !

buồn ơi ngồi ngắm mây chiều
nghe cơn gió thoảng hiu hiu lạnh lùng
buồn ơi một nỗi cô đơn
chỉ còn đây áng thơ buồn lê thê.....!



CƠN SÓNG TÌNH YÊU

ANH THÂN YÊU TẶNG SAO BĂNG

Buồn bâng khuâng trong lòng em có biển
sóng vô tình phủ lấp trái tim em
bởi yêu ai bằng tất cả trái tim
giờ tim chết tình yêu trong sóng biển

tình là đấy chỉ một thời xuất hiện
chỉ một thời ôm ấp ở bên nhau
để hôm nay cho đến tận ngàn sau
tình mãi chết trên cao trời vạn hận

yêu là thế cả một trời lận đận
yêu là buồn muôn thuở vạn nghìn năm
lúc mới yêu tình đẹp tợ trăng rằm
rồi sau đó ta âm thầm khổ sở

tình yêu ơi ! mi chỉ là một thuở
ta điên cuồng say đắm lúc yêu nhau
yêu bây giờ cho mãi tận ngàn sau
rồi xa cách ta ôm sầu gối chiếc

yêu là thế tình yêu ôi quyết liệt
rồi xa nhau tình để lệ tuôn tràn
tháng năm dài ta tàn cỗi dung nhan
ta ngồi ngắm trăng tàn và ứa lệ

ôi đớn đau tình yêu trong cõi thế
tợ ba đào như thể sóng trùng dương
để đem đi người mình nhớ mình thương
để ta khóc một mình trong giá lạnh

tình hạnh phúc một thời rồi bất hạnh
tình bay xa như trời biển mông lung
ôi đại dương sóng vổ mãi mịt mùng
cho ta chết theo cùng cơn sóng biển

( 10 phút xktt bên blog Sao băng )





THU VÀNG LÁ ĐỔ


TK1

Ta ngồi đó ngắm thu vàng lá đổ
mà tình ta muôn thuở vẫn là yêu
ôi chữ tình sao mi quá cao siêu
nên muôn kiếp tình yêu là bất diệt !

yêu là thế để lòng mình mê mệt
cho hồn ta say đắm ở bên nàng
để muôn đời ta cứ mãi lang thang
cứ ôm mãi trái tim nàng say đắm

ôi môi ta tình yêu còn rất đậm
để ta chờ tìm đến ở bên nhau
đêm hôn mê mơ tưởng mộng hoa đào
ngày chất ngất sầu cao tình dịu vợi..!

TK2

Tình yêu đó cả một đời mong mỏi
đến bên ai mãi chìm đắm cơn mê
để lòng mình còn mộng tưởng lê thê
yêu là đến bên ai mình âu yếm !

tình cho ta biết bao là kỹ niệm
cả một đời ta nằm ngủ bên em
để đêm về mình hôn hít trái tim
rồi quấn quít bên nhau thành bất tử

yêu là đấy để lòng mình muôn thuở
mơ theo trăng hồn vơ vẫn cùng mây (lấy ý thơ Xuân Diệu)
để hồn ta chìm đắm cỏi tình say
ta chết cứng bên ai vì ngây ngất

tình là thế môi yêu là bánh mật
nên ta yêu say chết lúc bên nhau
yêu bây giờ cho đến vạn nghìn sau
ta mãi mãi tìm nhau và say đắm..!

TK3

Tình là thế nghĩa là yêu rất đậm
tình là cuồng môi mãi đến tìm môi
trong cơn say ta chẳng nói chẳng cười
dìu nhau đế một chân trời xa lạ !

yêu cho mau tuổi còn xanh lá mạ
vì thời gian như thể gió bay qua
còn gí đâu trong cõi thế người ta
khi hết kiếp tuổi mùa thu lá úa

ôi tình yêu ôi chỉ là một thủa
tuổi vàng son thấp thoáng bóng thời gian
ta luyến lưa ai một kiếp hoa tàn
rồi cát bụi cũng trở về cát bụi

Ôi tình yêu cả một đời lầm lủi
cả một đời nhân thế mộng mơ hoang
như lá thu xanh rồi lá cũng phai tàn (phá luật)
ta buồn lắm vì thời gian tận diệt.....!!!
 

 
HOA TÀN LÀ KIẾP KHỔ ĐAUCON NGƯỜI
Tình tan
Là kiếp ưu sầu
Hoa tàn là kiếp
Khổ đau
Con người !

Yêu đương
Để sống trong đời
Nếu không
Có nó
Loài người diệt vong !

Để ôm ai đó
trong lòng
Môi kề môi mãi
hương nồng tình yêu !

Yêu đâu cần nói chi nhiều
Chỉ hôn ai đó để yêu nồng nàn

Rồi ta
Hai đứa hòa tan
Linh hồn thể xác
mơ màng bên nhau..

Tình là ước vọng trăm năm
Tình là ngọn lửa âm thầm nỉ non

Tình là
Hai tấm lòng son
Để ta
Yêu mãi
tình còn
Thiên thu.......

Tình yêu
Là một trời mơ
Của ta hai đứa
Trên bờ yêu thương

Tình là say đắm
Mùi hương
Của ai
Ai đó ta thường
Mê ly....

Yêu là
Thế đấy
Là si
Là đê mê đó
Những gì
Ta yêu...

Dáng em
Tha thướt diễm kiều
Yêu làn môi thắm
Mỹ miều
Như hoa..!

Em là
Cá lặn chim sa
Là hương
Là sắc
Cho ta thẫn thờ....

Ngày đêm
Ta mãi mộng mơ
Sáng ra
Thức dậy
Làm thơ
Ta buồn......

Thơ tuôn
Như suối trên nguồn
Thơ còn yêu mãi
Thơ buồn
Như thơ....!

YÊU MÃI CÒN YÊU

  • Trời ơi yêu mãi còn yêu
  • Bởi vì say đắm rất nhiều vì ai
  • Tình yêu là thế ngất ngây
  • Ai ai cũng thế yêu hoài không thôi
  • Ai sanh ra ở trong đời
  • Ai ai cũng thế ai người không yêu
  • Tình yêu ôi quá cao siêu
  • Rất là hấp dẫn khi yêu với nàng
  • Ta sanh ra cõi địa đàng
  • Để ta say đắm trần gian kiếp này
  • Tình dù có khổ cũng say
  •  Tình dù cay đắng cũng mài thâu đêm
  •  Tình yêu là một trái tim
  • Trở thành hai trái êm đềm bên nhau
  • Từ ngàn năm trước về sau
  • Ai ai cũng thế ai nào không mê!

 

ĐÓI TÌNH YÊU

 

Tóc em bay
trong một ngày nắng chói
môi em hồng
cho anh đói tình yêu !
em ơi !
chẳng muốn chi nhiều...
muốn hôn một cái
là điều
anh mơ........!
Em đừng nghĩ
anh khờ và vụng dại
đâu tội gì
anh để mãi trong lòng
nói ra
thì có hơn không
may ra
được nụ
hôn nồng em cho !
Bởi vì
Em quá thơm tho
nên trong giấc ngủ
anh mơ
thấy nàng
Đêm đêm
Anh cứ mơ màng
Ngày thì chẳng ngủ
Lang thang bến tình
Trời ơi
Em quá đẹp xinh
Đẹp chi em hởi
Cho mình
Tương tư !
Yêu ai nhiều quá nên khờ
Không yêu
Không được
Nên mơ
Tối ngày
Mơ hoài đôi má của ai
Mắt em huyền thoại tóc bay ngàn trùng
Yêu em
Yêu đến tận cùng
Đến ngày tận thế thủy chung với nàng
Có em là cõi thiên đàng
Bởi em là giấc mộng vàng của anh
Anh say đắm
Long lanh mắt biếc
Nên ngồi đây
Anh liếc nhìn em
Rồi nghe trong cả trái tim
Tim tình yêu đó lim dim mắt tình
Em ơi hởi
Lòng mình đắm đuối
Đừng để lòng
Lạnh nguội nghe em
Nhìn em
Anh thấy anh thèm
Thèm yêu em quá
Nàng tiên của lòng
Cô đơn đời quá long đong
Nên anh say nụ hôn nồng mê ly
Tình yêu
Là cõi lòng si
Ngất ngây em hởi
Biết gì nữa đâu.....!!!



TÌNH LÀ NHỰA SỐNG

tình là nhựa sống (4 chữ)
trong đời sống(3 c)
để sống trong đời (4)
sống phải yêu (3)
sống không tình ái(4)
là tiêu(2)
làm sao biết được(4)
tình yêu là gì ?(4)

ngồi buồn
mình khóc hi hi..
trời ơi !
không có điều gì khổ hơn !

trời ơi !
trên cỏi trần gian
sao tôi
muốn  kiếm
một nàng
khổ đau ...!

biết ai thắp
biêt ai cao
đời thương trong vọng
kẻ giàu mà thôi

nên tôi cứ ở mình tôi
người ta giàu có mình ngồi ở không !

lúc tôi còn trẻ mặn nồng
đẹp trai
và cũng dễ thương
nên nhiêu người đến
du dương
với mình !

ai yêu mình cũng
yêu liền
của trời cho
của không tiền
ngu chi ?
mà chẳng yêu liền ai ơi !

ai ơi !
mình sống trong đời
sống trong lạnh lẽo
eo ơi thật buồn....!

dù tình lệ đẩm mưa tuôn
vẫn còn mãi mãi hoài hoài yêu ai
không yêu là lổ dài dài
là ngu là dại cuộc đời bỏ quên !

dù tình nhiều lắm ưu phiền
vần say đắm đuối triền miên với nàng !

tình yêu !
là giấc mộng vàng
tình yêu
là cỏi thiên đàng trần gian !

nếu mình được gặp cô nàng
biết tình biết nghĩa
ngàn vàng ai ơi !

tình yêu !
đâu phải trò chơi
đem ra giởn cợt với lời mỉa mai !

khắp trong cỏi thế trần ai
ai ai cũng thế
ai ai cũng tình...!

yêu đương !
ai cũng giật mình
nghe hồn bay bổng
lênh đênh biển trời....

cỏi say đắm đuối bên người
dìu nhau về đến cỏi trời thiên thai

tiếc rằng trong cỏi trần ai
biết bao  nhiêu kẻ lạc loài khổ đau !

tình tan
là kiếp ưu sầu
hoa tàn là kiếp
khổ đau
con người !

yêu đương
để sống trong đời
nếu không
có nó
loài người diệt vong !

tình là
nhựa sống mình mong
chúc ai yên ổn
tình nồng
gối chăn !

ai ai
cũng có một nàng
ai ai
cũng có một chàng
để yêu...!

nếu không tình ái
đời tiêu !
còn gì ý nghĩa ?
ít nhiều ai ơi !

tình là nhựa sống
cho mình sống
sống không yêu
tàn mộng cỏi đời yêu !

cho nên
không ít thì nhiều
giúp ta
thoát cảnh đìu hiu  lạnh lùng !

không yêu !
đời giống như khùng
nên ta
muốn thoát
cỏi khùng ai ơi !

để ta
có một nụ cười
để vui
mà sống
với đời khổ đau !

sao ai ?
không hiểu ta nào
mà còn kiêu ngạo
tào lao
đủ điều ....!

thế là
ác đức thật nhiều
cô đơn !
đau khổ
đìu hiu lạnh lùng !

đêm khuya
trống vắng thật buồn
cho nên
ai đó
hãy cùng ta yêu !

cũng vì
hai chữ tình yêu
thế gian
đã khóc
rất nhiều ai ơi !

khóc thì
khóc thế ai ơi !
yêu thì
cứ mãi yêu người
ta yêu !!!


DĨ VÃNG

 
Ôi dĩ vãng là khoảng đời đã mất
Cuốn trôi theo gió bụi của thời gian
Còn nơi đây ta một trái tim vàng
Dù ai đã đánh tan niềm khát vọng
Đời là thế nghĩa là mơ với mộng
Mơ cung trăng và vơ vẩn cùng mây (lấy ý thơ Xuân Diệu)
Cả nghìn đời ta mãi đắm cùng say
Là chất ngất bên ai người yêu dấu
Vườn tình yêu là hoa thơm ngọc thảo
Là muôn trăng rực rỡ giữa ngàn sao
Để hồn thơ ta cứ mãi tràn trào
Vì thơ đó là thơ tình bất tử
Yêu mau đi tình chỉ là một thủa
Một thời thôi hoa gấm cũng trôi nhanh
Thôi hết rồi còn đâu nữa thời xanh
Ta chợt khóc long lanh tình mắt lệ
Tình là thế ai ơi là thế thế
Là tang thương là lệ đỗ trần gian
Muôn nghìn đời tình vẫn mãi khóc than
Vì tình đó mau tan như sương giá
Đau lắm trời ơi đường đời đôi ngã
Cho ta đau như ruột thắt gan bào
Yêu một thời rồi tan vở xa nhau
Nên thơ cứ tràn trào như suối đổ
Dù có biết rằng yêu là phải khổ
Mà không yêu đời lại lỗ còn hơn
Nên ta yêu dù có phải u buồn
Ta vẫn mãi là yêu cho đến chết !

Sài Gỏn 3/6/2014 (10 phút xktt với bài thơ trên)

 

HOA TRÁI TIM

Tôi với hồn thơ mơ mắt em
Em nằm say ngũ dưới trăng êm
Em là một đóa hoa tình ái
Hoa của tình yêu hoa trái tim !

Trái tim em đó trái tim yêu
Ngây ngất hồn ta những buổi chiều
Theo gió cùng mây về xứ mộng
Trong vườn hoa thắm mộng mơ yêu !

Em nghĩa là trăng với đợi chờ
Bến tình thơ mộng bến trăng mơ
Em là một cánh hoa trinh nữ
Em của muôn đời ta ước mơ..!

Trăng nghĩa là em trong gió im
Là trăng tình tứ mộng ru êm
Trăng rơi trên áo môi và má
Trên ngực trời ơi quá dịu mềm !

Thơ nghĩa là trăng thơ với trăng
Trăng của tình yêu cõi địa đàng
Rồi trăng đậu bến tình yêu đó
Một chiều mơ mộng gió mưa tan..!

Trăng nghĩa là thơ trăng với thơ
Trăng còn ru ngũ mộng vu vơ
Mộng tình yêu ấy còn trên áo
Ta đã yêu rồi với mộng mơ !

Ta đã yêu rồi ta đã yêu
Còn trong tơ tưởng đến muôn chiều
Yêu ai ai đó ai mà biết
Những gì bí mật của tình yêu..!

EM LÀ ĐÓA HOA TÌNH ÁI

 
Và em là đóa hoa tình ái
Hoa của ngàn năm hoa ái ân
Hoa của muôn đời và mãi mãi
Màu hoa trong sáng vẻ thanh tân !

Em chỉ là hoa có thế thôi
Một loài hoa đẹp để mê người
Và hương và sắc hoa tình tứ
Hoa tình yêu đó của hồn tôi !

Em một loài hoa quá tuyệt vời
Là loài hoa quý của lòng tôi
Loài hoa hương sắc kiêu xa ấy
Hoa của muôn đời hoa thắm tươi !

Loài hoa trinh nữ gió đưa hương
Gió của tình yêu
 với nhớ thương
Em hởi chiều nay em đẹp quá
Cho ta mơ đến cõi thiên đường..!

Em của hồn thơ em của ta
Cho ta nằm mộng dưới trăng tà
Đêm nay ta chết cùng em đó
Chết vì tình ái chết trên hoa !

Ta đã yêu rồi ta đã yêu
Còn trong tơ tưởng mộng mơ nhiều
Hồn ta trong cõi tình ân ái
Trong giấc mơ yêu mỗi buổi chiều !

Tình là có nghĩa là say
Nghĩa là ôm ấp ngập môi đầy
Là để môi yêu kề sát ngực
Nghe hồn say đắm lúc bên ai...!


YÊU LÀ THẾ ĐỂ HỒN TA VỚ VẨN

 
THÂN THƯƠNG TẶNG OANH TRẦN


Yêu là thế cõi lòng ta ngớ ngẩn
Là buồn đau lẩn quẩn nhớ em yêu
Là nhớ trăng cùng nước nhớ mây chiều
Và nhớ cả vườn yêu em đẹp quá
Yêu là thế tình yêu là phép lạ
Để cho ta quên hết cõi đời đau
Để hồn ta từ cõi nhớ xanh xao
Ta quên hết tình nào xa xưa cũ
Yêu là thế nón chảo ta vở mũ
Hôn trên môi tình muôn thuở đắm say
Để tình nồng hương vị ngất cùng ngây
Ta ôm xiết tình ai đang ngóng đợi
Yêu là thế tinh yêu ơi ơi hởi
Vạn trời mơ ta cổi mở trái tim
Để ta hôn lên đó thật êm đềm
Với đôi mắt tình lim dim đắm đuối
Yêu đi em chớ để tình lạnh nguội
Môi tình ta nồng cháy ngập trên môi
Để cho em ngây ngất đóa môi cười
Và chết điếng trong vòng tay ân ái....!

TÔI LÀ THI SĨ CỦA TÌNH YÊU (TK3)

 
Tôi là thi sĩ của tình yêu
Của nước cùng mây những buổi chiều
Và để hồn tan vào cõi mộng
Nghe lòng say đắm biết bao nhiêu...!

Tôi là thi sĩ của muôn hoa
Của ánh chiều hôm bóng xế tà
Của bóng trăng chiều in đáy nước (mặt trời chiều)
Hồn tôi ngơ ngẩn giữa rừng hoa !

Tồi là thi sĩ của ngàn cây
Ngàn cánh chim trời theo gió bay
Rồi mưa rồi nắng trời phong vũ
Tôi mãi si tình yêu ngất ngây ! (yêu thiên nhiên)

Tôi là thi sĩ của trời mây
Trong trái tim tôi mộng rất đầy
Tôi gởi hồn tôi vào bến mộng
Nghe hồn thơ thẩn một chiều say...!

Tôi đã yêu nhiều trong khổ đau
Đã mơ quên hết nỗi ưu sầu
Hồn tôi giờ đã theo mây gió
Thế giới trong tôi vạn sắc màu !

Tôi là thi sĩ để tôi yêu
Yêu khói sương tan gió lạnh nhiều
Yêu ánh trăng tình bay lớ lửng
Tôi còn say đắm bởi vì yêu....!


 
 

BẾN MƠ YÊU

Là chút hương đời tặng bến mơ
Là yêu thương ấy đến bao giờ
Là người trong mộng ai mà biết
Cho ta ngơ ngẩn với mong chờ !

Là chút tình yêu gởi gió trăng
Gởi hồn trong sáng ánh sao băng
Tình yêu là thế là ngây dại
Trong cõi yêu thương chốn địa đàng !

Có nghĩa là yêu để khổ đau
Để nhung để nhớ để ưu sầu
Hồn ta chìm đắm trong sương bạc
Yêu để muôn đời cho nhớ nhau !

Yêu để cho lòng nghe đắng cay
Như mùa thu giá ở trên cây
Đau thương giờ chất mây thành núi
Tràn ngập hồn thơ suối lệ đầy..!

Ta đã yêu nhiều nên đớn đau
Đau thương nay đã chất thành sầu
Sầu cao chót vót như là núi
Bao mối ân tình cuộc bể dâu ! 

Là chút hương lòng viết tặng ai
Bằng hương tình ái mộng mơ say
Gom gió mây về riêng một cõi
Ôm mùa xuân mộng ở trong tay !

Một chút hương đời tặng bến mơ
Để trăng thơ thẩn gió mong chờ
Để người ôm mộng tình say đắm
Theo khói sương chiều trôi lững lơ..!


TÌNH YÊU TỪ MỘT TRÁI TIM

 
Tình yêu từ một trái tim
Tình từ đâu đến êm êm một chiều
Tình là ngọn gió hiu hiu
Cho ta say đắm để yêu nồng nàn
Tình yêu trong cõi trần gian
Cho ta hai đứa mơ màng bên nhau
Tình yêu là nụ hoa đào 
Trái tình yêu đó ai nào chẳng mê
Tình yêu còn mãi lê thê 
Tình như thác lủ tràn trề lên cao
Tình yêu như thể ngàn sao
Như trăng với nước như ao cá hồng
Tình như điệu nhac bềnh bồng
Như cây với lá vườn hồng trổ hoa
Tình yêu là một bài ca
Là dòng suối mát đậm đà khi yêu
Chữ tình ôi quá cao siêu
Cho người nhân thế những chiều lâm ly
Tình yêu là một khối si
Tình là dòng thác Cam Ly ngập tràn
Tình là trong cõi trần gian
Lửa yêu bừng cháy mênh mang biển tình
Tình là ngọn sóng mênh mang
Như mưa gió bảo địa đàng thiên thu...
 

CHO TA MỘT CHÚT HƯƠNG ĐỜI

 
Cho ta một chút hương đời
Để ta nhìn thấy nụ cười em yêu
Cho ta ôm dáng yêu kiều
Để hôn ai đó mỹ miều như hoa
Trời sanh ai đó tiên nga
Hương trời sắc nước ta mà ngẩn ngơ
Trời sanh ai đẹp như mơ
Cho ta ta đó thẫn thờ cùng ai
Cho ta lòng mãi ngất ngây
Cho ta say đắm hình hài dáng tiên
Cho ta yêu mãi lại ghiền
Nên còn yêu mãi triền miên đắm lòng
Ta còn yêu nụ hôn nồng
Ta còn say đắm vườn hồng trổ hoa
Để ta yêu cái ngọc ngà
Trắng như bông bưởi mặn mà đáng yêu
Tình còn ngây ngất bao nhiêu
Em ru ta đó những chiều bên nhau
Tình yêu là trái hoa đào
Ta hôn mê mãi hôm nào bên em !


TA ƠI CÒN NHỚ MỘT HỒNG NHAN

TA ƠI CÒN NHỚ MỘT HỒNG NHAN

Ta ơi còn nhớ một hồng nhan
nhớ ánh trăng mơ ngập lá vàng
những nẽo đường xưa giờ ngập gió
cho hồn ta đó mãi lang thang....


ta nhớ cùng ai miệng nói yêu
cùng nhau thề thốt biết bao nhiêu
lời tình nay đã tan trong gió
cho ta ngồi đó lạnh đìu hiu...!


làm sao ta hiểu được lòng ai
trong một chiều mơ mộng thắm đầy
như gió chiều hôm bay phất phới
bên hàng tơ liễu mộng chiều say...!


thu ơi có biết lòng ta nhớ
nhớ thuở ôm nàng sát để hôn
khi bóng chiều hôm dần một tắt
Ta đã bên nhau ấm cả lòng..!


thôi hết rồi em một giấc mơ
tình xưa còn mãi đến bao giờ
mà trong tiềm thức sầu muôn nẽo
ôi giấc mơ xưa đã mịt mờ.............!



TÌNH CHO KHÔNG, BIẾU KHÔNG (TÌNH TIỀN VÀ TỘI LỖI)

Tình cho không, chẳng cần mua
tình không mua bán chỉ vừa lòng nhau
yêu nhau đến bạc mái đầu
tình không vụ lợi sắc màu đô la

tình không phân biệt màu da
bởi vì tình có đô la được rồi
đổ thừa duyên phận do Trời
nhưng mà kỳ thực người ơi lại tiền !!!

có tiền thì sướng như tiên
cho nên ai cũng mơ tiền ngày đêm
làm sao cho được nhiều tiền
dù cho phải bán thân "tiên" của mình

có tiền đời sẽ quang vinh
nên làm mọi cách cho mình đi lên
có tiền thì khỏi sợ hèn
âm mưu ngàn kế làm tiên trong đời

có tiền là sướng ai ơi
nên làm gian ác cũng chơi luôn mà
đâu là từ chối chi ta
miễn là cướp giựt cũng là hăng say

quỷ ma tràn ngập đời nay
đầy đường quậy phá đời này rất đông
ai ơi tội lỗi chất chồng
tiền cao tợ núi tội chồng như mây....

bán thân để sống phây phây
cuối cùng rồi cũng phơi thây ngục đàng
kinh doanh thân xác ngập tràn
người làm tội lổi trần gian ngập trời....



MONG MÙA THU ĐẾN

 
Chiều nay ngồi đó đón thu sang
Ngắm ánh trăng rơi ngập lá vàng
Ngắm khói sương chiều trôi lững thững
Ngắm mùa thu lạnh gió mênh mang...

Tôi với trời thu tôi với thu
Với mây cùng nước khói sương mù
Và chim ngàn cánh bay theo gió
Trong cảnh không gian quá mịt mờ !

Trăng lãng du ngàn hoa sắc hương
Như mơ cùng mộng cõi thiên đường
Mà hồn ta đó là thi sĩ
Nên cả muôn đời ta nhớ thương !

Nhớ thương ai đó nhớ trong mơ
Trong cõi hồn ta vạn tiếng tơ
Bay trong nắng ấm chiều sương nhạt
Để hồn thơ thẩn một chiều mơ !

Một chiều thu lạnh khói mây tan
Lác đác bên sông ngập lá vàng
Ôi lá tình yêu bay phất phới
Tìm về trong mộng giấc mơ hoang !

Thu với hồn ta theo gió bay
Ngàn năm còn đó mộng còn đây
Rồi mùa thu chết trên tàng lá
Ta nhớ thu xưa suối lệ đầy......!

Ta nhớ mùa thu thương nhớ ơi
Thuở nào ta đó ở bên người
Để ta hôn mãi bờ môi đẹp
Một thuở yêu nhau của cuộc đời...!

Website :  baolocmaurice.net  (mọi tình huống xã hội, thơ Phật Pháp.
Thơ về Chúa Giáng sinh, Chuyên đề tiếng Anh tiếng Việt)
Blog : baoloctc.blogspot.com (có thơ Phật Pháp)
Tel : 0938 97 20 29
 

TRĂNG VÀ THƠ

Trăng nghĩa là thơ trăng với thơ
Nghĩa là trăng mộng với tình mơ
Nghĩa là ôm khối sầu nhung nhớ
Những chuyện tình xưa đã xóa mờ !
 
Thơ nghĩa là trăng thơ với trăng
Đêm thu nằm mộng nhớ cung Hằng
Là trăng là nước tình muôn thuở
Trong cõi hôn mê chốn địa đàng !
 
Trăng thơ giờ nhé ở trên mây
Trăng của hồn thơ suối lệ đầy
Trăng của tình yêu ngàn kiếp trước
Nay đã tàn rồi theo gió bay..!
 
Ngàn năm trăng mãi sáng thiên thu
Trăng của lòng ta vạn ý thơ
Trăng mộng tình mơ đời lữ thứ
Như mây cùng nước mãi mong chờ !
 
Trăng ngất ngây tình tôi đắm say
Đêm thu tôi ngũ dưới trăng đầy
Để nghe gió gọi hồn thu thảo
Trong vườn hoa tím lá mơ phai !
 
Tôi với hồn thơ tôi với thơ
Như trăng sáng tỏa một trời mơ
Chiều nay nghe gió mùa thu đến
Và để thơ bay ngập bến bờ.....
 
Trăng ngập hồn tôi theo gió bay
Mùa thu còn đó ngũ trên cây
Thu ơi thu hởi thu vàng lá
Thu của tình tôi thu ngất ngây...!
 
Website :  baolocmaurice.net  (mọi tình huống xã hội, thơ Phật Pháp.
Thơ về Chúa Giáng sinh, Chuyên đề tiếng Anh tiếng Việt)
Blog : baoloctc.blogspot.com (có thơ Phật Pháp)
Tel : 0938 97 20 29

THƠ LÀ TÔI ĐÓ MỘNG MƠ MƠ

 
Thơ nghĩa là tôi thơ với tôi
Nghĩa là say đắm một bờ môi
Hồn tôi là một cõi trời vô tận
Tôi thả thơ bay ngập cả trời !

Tôi với hồn thơ tôi với thơ
Như màu trăng sáng mộng mơ mơ
Bay trong nắng sớm chiều sương nhạt
Trong khói chiều hôm gió mịt mờ !

Thơ với hồn tôi thơ với trăng
Màu thơ trong sáng tợ sao băng
Và trong bóng tối sương mờ nhạt
Theo gió cùng mây cõi địa đàng !

Thơ ngẩn ngơ tình như nước mây
Trong như bích ngọc ánh trăng đầy
Mà hình như đã muôn ngàn kiếp
Tôi để hồn mình theo gió bay....

Thơ lãng du tình yêu thế gian
Cho ta cùng gió với mây ngàn
Thơ và trăng đó muôn ngàn kiếp
Trong chốn yêu thương cõi địa đàng !

Cõi tình nhân thế mộng mơ hoa
Như thể vườn hoa sắc đậm đà
Như áng mây trời bay phất phới
Nên thơ tình ái ngập hồn ta...!


Thơ cũng yêu và tôi cũng yêu
Đời còn đẹp lắm biết bao nhiêu
Và trăng và nước hồn thi sĩ
Theo gió cùng mây những buổi chiều....


TÔI CHỈ LÀ TÔI TÔI VỚI TÔI

 
Tôi chỉ là tôi tôi với tôi
Chỉ buồn trong lúc thấy ai vui
Tình tôi rộng khắp vô bờ bến
Tôi thả thơ bay ngập cả trời !

Tôi còn sống mãi với thời gian
Sống mãi ai ơi cõi địa đàng
Để viết thơ tình và lãng mạn
Để nhìn trăng lặn khói sương tan...

Tôi mãi là tôi tôi với tôi
Để nhìn mây nước ánh sương rơi
Tình tôi phủ lấp muôn ngàn cõi
Tôi để hồn bay đến tận trời...

Tôi mãi là tôi để viết thơ
Để hồn vớ vẩn với vu vơ
Thơ tôi mọc cánh chim trời đó
Thơ mãi bay hoài bởi mộng mơ...

Tôi mãi là tôi sống với đời
Làm thơ tình ái để vui chơi
Thơ tôi ngất lịm trong trời đất
Theo khói sương trời gió thoảng trôi !

Tôi nghĩa là tôi với mộng mơ
Để hồn thơ đó mãi giăng tơ
Tình tôi là đấy mây cùng nước
Trong khoảng bao la gió bụi mờ !

Tôi chỉ là tôi sống để yêu
Để buồn trong lúc thấy cô liêu
Tôi yêu mà chẳng ai yêu cả
Nên khóc mình tôi những buổi chiều..!


Tôi để hồn tan với nước mây
Trong vườn hoa bướm một chiều say
Cô đơn trong cõi buồn muôn thuở
Tôi để hồn thơ mọc cánh bay......!


TÌNH YÊU LÀ GIẤC MƠ HOA

 
Tình là ước vọng của đời ta
Lá khúc tình ca quá đậm đà
Là gió cùng mây trời lãng mạn
Là trăng là gió mộng mơ hoa !

Tình yêu là để hồn thơ thẩn 
Theo khói sương chiều ngây ngất êm
Yêu là như thế là như thế
Là để hồn ta trên trái tim !

Yêu là say đắm một bờ môi
Có nghĩa là yêu thế thế thôi
Là xiết là ôm nhau đắm đuối
Chỉ là ngây ngất đó mà thôi !

Là yêu là yêu lại là yêu
Là mộng cùng mơ những buổi chiều
Là để hồn ta si chết cứng
Nghe hồn say đắm lúc ta yêu..!

Là trăng là trăng lại là trăng
Ngàn năm thơ thẩn mộng cung Hằng
Ta bay cùng trái tim tình ái
Trong cõi hôn mê chốn địa đàng...!

Có nghĩa là yêu thế thế thôi
Chỉ là say đắm một bờ môi
Hồn ta lơ lững cùng mây gió
Ta đã yêu ai cái tuyệt vời ....!

NGƯỜI ĐẸP TRONG TRANH ( CHO MỌI NGƯỜI MÊ CHƠI VÀ CƯỜI CHƠI)

Vườn đào em quá xinh tươi
Cho tôi say đắm mê người trong tranh
Bức tranh Tạo Hóa trời dành
Để cho tôi đó mộng lành tôi mơ
Trời ơi nhìn thấy ngẩn ngơ
Cho nên tôi đó ngồi mơ đến nàng
Mơ sao có cõi thiên đàng
Đôi gò bồng đảo của nàng đắm say
Người ơi tôi bỗng dại khờ
Bởi tôi say đắm trên gò thiên nhiên
Đêm nào đêm nấy triền miên
Tôi say đắm đuối trên miền cỏ hoa
Người đâu nhan sắc mặn mà
Để ta nằm ngũ ta mà tương tư
Nhớ em nhớ mãi vườn mơ
Yêu em nhiều lắm nàng thơ của lòng
Hôn em ngàn nụ hôn nồng
Trên gò bồng đảo bềnh bồng của em
Tình yêu ngây ngất trên tim
Cho anh về cõi thiên đường tình yêu !
Trời ơi nhan sắc diễm kiều
Của ai ai đó cho nhiều nhớ nhung
Ước gì ta ngũ chung mùng
Cho em ngàn nụ hôn nồng em ơi
Em là sắc nước hương trời
Chim sa cá lặn cho người tương tư......!

TÔI CHỈ LÀ TÔI CÂY BÚT THÔI

 
Tôi chỉ là tôi cây bút thôi
Chỉ là thi sĩ viết cho vui
Tôi yêu mà chẳng yêu ai cả
Yêu khắp nhân gian cả giống nòi !

Tôi chỉ là tôi cây bút thôi
Ngồi buồn tôi thích viết thơ chơi
Viết thơ là để lòng khuây khỏa
Tôi sống cho vui với cuộc đời !

Tôi chỉ là tôi cây bút thôi
Viết cho đời đó xúm nhau cười
Tôi yêu đời lắm yêu người lắm
Yêu cả mây trời gió thoảng trôi !

Tôi chỉ là tôi cây bút thôi
Yêu đời nên cố viết cho vui
Thơ tôi khỉ khọt xin tha thứ
Tôi viết cho ai cũng phải cười !

Tôi là gốc khỉ với đười ươi
Tôi viết cho ai cũng phải cười
Bởi tôi tiền kiếp tôi là khỉ
Thích giởn cho vui với cuộc đời !

Tôi chỉ là tôi gốc khỉ cười
Nhăn răng khỉ khọt đó là tôi
Tình tôi rộng lắm vô bờ bến
Tôi đã yêu ai khắp mọi người !

Tôi chỉ là tôi thích nhăn răng
Đêm đêm mộng mỵ dưới cung Hằng
Hồn tôi lạc bến Đào Nguyên ấy (Bến Thiên Thai)
Trong cõi yêu thương dẫu muộn màng !

Tôi chỉ là tôi gốc khỉ thôi
Thích đùa thích giỡn để cho vui
Tôi là biển cả trời xanh thắm
Là gió trên cao khắp cả trời !

Tôi chỉ là tôi cây bút yêu
Tình tôi rộng lớn biết bao nhiêu
Tim tôi một trái tim tình ái
Yêu nước yêu non quá mỹ miều !

Tôi chỉ là tôi với khát khao
Cho tôi bay đến tận ngàn sao
Để quên tiền kiếp tôi là khỉ
Ngọn bút tình tôi mãi mãi trào..........
 
 
 
  1. RU GIẤC MƠ TÌNH
    Ai ru giấc mơ tình còn bỏ lở
    Ai ru hồn than thở mộng kiều hoa
    Ai yêu trăng nằm ngũ dưới trăng tà
    Ai kết lá cho hoa tình bất tử!

    Ai không yêu để tình yêu dang dở
    Tay không đàn muôn thuở phải cô đơn
    Ai không ghen người yêu dấu dỗi hờn
    Ai tự giết đời mình trong cô độc !

    Tình yêu đó không cần ai mời mộc
    Yêu là yêu không cần nói yêu ai
    Cả tâm hồn cùng thân xác đắm say
    Là ngây ngất bên ai người yêu dấu

    Em là đấy một loài hoa Bắc Đẩu
    Linh hồn ta quấn lấy chặt em yêu
    Để ta hôn người ngọc khắp muôn chiều
    Không cần nói là yêu em đâu nhé !

    Con tim đó nó có nhiều lý lẻ
    Chữ tình yêu mát mẻ cả hồn ta
    Ta đam mê một nhan sắc mặn mà
    Vì em đó là loài hoa biết nói

    Cõi thiên đường hai ta chung một cõi
    Để cho ta say đắm mãi bên người
    Tình yêu ôi đã cao tận đến trời
    Người nhân thế không một ai vói tới

    Yêu là đấy đôi trái tim hồ hởi
    Để hai ta hòa nhập lại cùng nhau
    Yêu là yêu cho gấp với cho mau
    Kẻo thế giới sẽ có ngày tận diệt

    Tỉnh yêu đó ta nâng niu quyết liệt
    Ôm cung trăng vàng ngọc để ta bay
    Môi kề môi cho đắm đuối mê say
    Ta chết cóng trong tay ai ngà ngọc

    Chữ tình yêu thơm tho và ngọt mật
    Mật tình yêu chết điếng bởi vì yêu
    Tay trong tay ngây ngất mãi muôn chiều
    Ta mê đắm vườn hoa thơm rạng rỡ

    Tình chỉ đẹp thời vàng son một thuở
    Yêu cho mau thời khắc chẳng đợi ai
    Ôi cõi tình người nhân thế đắm say
    Là được chết trên mình vàng vóc ngọc

    Vườn hoa yêu trần gian là gấm vóc
    Những ngọc ngà là báu vật trời cho
    Hoa tình yêu hương bát ngát thơm tho
    Nên ta đó tôn em Thần Vệ Nữ !

    Ai ru giấc mơ tình còn bở ngở
    Ai ru hồn than thở Mộng Kiều Hoa !
    Ai yêu trăng nằm đợi ánh trăng tà
    Rồi hai đứa sa lưới tình ân ái!

    Cõi trần gian là thiên đường tại thế
    Ước mong đời đừng để lệ sầu thương!
    Hãy yêu đi say đắm cả đêm trường
    Và mãi mãi tôn em làm Thần Tượng
     
    •  
  2. TÌNH YÊU TIỀN BẠC VÀ CUỘC ĐỜI

    Tình ai cá lặn chim sa
    Bởi ai nhan sắc mặn mà mê ly !
    Tình yêu là một khối si
    Si ai ai đó mê gì của ai
    Nếu tình không đắm không say
    Làm sao mà gọi chuyện này là yêu
    Yêu là yêu cái diễm kiều
    Yêu là yêu cái mỹ miều như hoa
    Yêu là yêu cái mặn mà
    Yêu môi má thắm làn da trắng ngần
    Yêu vì nhan sắc tuyệt trần
    Yêu vì đôi mắt mơ màng của em
    Yêu vì một đóa hoa tim
    Hoa tình yêu đấy lim dim mắt tình
    Ai ai rồi cũng chết chìm
    Chết vì cái chữ ái tình mê ly
    Tựu chung là chữ mê si
    Sống hay là chết cũng gì chữ yêu
    Lưới nào lưới của tình yêu
    Các nàng tung lưới bắt nhiều cá to
    Dù ông bự dù quan to
    Kinh doanh mua bán để cho có tiền
    Có tiền thì thích mua tiên
    Anh hùng quân tử chết chìm vì yêu
    Trần gian có một chữ yêu
    Mà ai cũng chết rất nhiều vì mê
    Đàn ông thường mọc râu dê
    Đàn bà có bệnh ham mê của tiền
    Một bên thì lại mê tiên
    Còn bên kia chỉ mê tiền thế thôi
    Thế gian nghĩ cũng nực cười
    Tình là trao đổi trong đời ngàn năm
    Đêm đêm ta ngắm trăng rằm
    Ta là thi sĩ ta nằm ta mơ
    Đời thì rối rắm tơ vò
    Còn ta thong thả làm thơ ái tình
    Ai thường bận rộn cá kình
    Còn ta ta thả hồn mình lên tiên
    Đời thường bận với bạc tiền
    Còn ta thơ thẩn như tiên đó mà
    Gẫm ra trong kiếp người ta
    Đời là tiền bạc với là tình yêu !
    Còn ta chỉ thích tình yêu
    Chỉ mê sắc đẹp mỹ miều của ai !
     
    •  
  3. GIẤC MƠ TRẦN GIAN

    Đời còn bao giấc mơ vàng
    Bởi tôi còn cõi thiên đàng bên ai
    Hồn tôi theo gió mây bay
    Như trăng với nước tình say đắm lòng
    Tóc mây một mái bềnh bồng
    Ngắm ai ta thấy trong lòng ta yêu
    Tình ta còn ngập bóng chiều
    Như hoa với bướm như diều lên mây
    Nàng còn đó ta còn đây
    Đôi ta hai trái tim nầy ta yêu !
    Dáng em tha thướt diễm kiều
    Cho ta đứng đó một chiều ta mơ
    Tình yêu là một dây tơ
    Kết đôi chồng vợ bây giờ nên duyên
    Vợ chồng hạnh phúc là tiên
    Xe tơ kết tóc triên miên cõi đời
    Chữ duyên là bởi do Trời
    Ông trời sắp xếp cho người nên duyên
     
    •  
  4. EM CÒN TUYỆT VƠI HƠN CẢ THƠ CỦA ANH
    Em ơi thơ chẳng tuyệt vời
    Chỉ em mới tuyệt là người anh mơ
    Em là đích thực vần thơ
    Em là vườn lá xanh lơ suối ngàn
    Em là cả một cung đàn
    Lời ca tiếng nhạc thênh thang giữa trời
    Em là tia nắng rạng ngời
    Em là thần tượng cho tôi đắm lòng
    Em ơi đừng có lấy chồng
    Bỏ anh đơn độc cô phòng lẻ loi
    Em là gió núi mây trời
    Rừng xanh suối mát cho tôi mơ màng
    Em là dòng nước lang thang
    Là trăng là gió mây ngàn suối reo
    Em là ngọn gió hiu hiu
    Để cho anh đó mỗi chiều anh mơ
    Em là cả một mùa thu
    Lá bay tràn ngập mịt mù không gian
    Em là biển sóng bạt ngàn
    Trời cao đất rộng thênh thang núi đồi
    Là vườn hoa thắm của tôi
    Để tôi ôm ấp mộng đời bên ai
    Em là cả một vườn lài
    Là vườn hoa chúa thơm ngày thơm đêm
    Để ta hôn mãi trái tim
    Để yêu say đắm êm đềm ngất ngây
    Lưới tình em đã bủa vây
    Cho ta chết cóng trong tay của nàng
    Lời em là một cung đàn
    Em ru ta ngủ mơ màng bên em....
    Vườn yêu em đó êm êm
    Cho ta ngàn giấc êm đềm mơ hoa...
    Lưới tình em bủa ta sa
    Ta là con cá đã sa lưới tình
    Trời sanh chi hởi em xinh
    Cho ta nằm đó thấy mình bay cao
    Đêm nghe suối chảy rì rào
    Đưa ta vào cõi trăng sao tuyệt vời
    Dìu nhau đến tận cõi trời
    Để ta đến đó đời đời yêu nhau..!
     
    •  
    •  
  5.  
     
    TÌNH NGỌT TRĂNG MƠ

    Bài thơ ôi ngọt quá trời
    Ngọt như môi của ai người tôi yêu
    Người tôi yêu đó diễm kiều
    Người tôi yêu đó mỹ miều như hoa
    Đẹp ơi như thể Tiên Nga
    Trên trời cao đó nàng sa xuống trần
    Nàng là đẹp nhất thế gian
    Nàng là đệ nhất địa đàng hôm nay
    Ngắm nàng hồn vía ta bay
    Cho ta chết cóng trên tay của nàng
    Sắc hương kiều diễm tuyệt trần
    Chim trời cá nước bâng khuâng cũng nhìn
    Nàng là một cánh hồng xinh
    Cho em vào mộng để mình tương tư
    Cảm ơn trời đất giăng tơ
    Dải thơ như lụa tình mơ gió ngàn
    Ta bay về cõi thiên đàng
    Đem em đến đó mơ màng bên nhau
    Tình ta như thể trăng sao
    Như vườn trái ngọt tình trao nụ hồng
    Tặng em ngàn nụ hôn nồng
    Cho em mê mẩn cho lòng ngất ngây
    Vườn đào em đó ta say
    Tóc em huyền thoại gió bay ngàn trùng
    Mưa khuya dù có lạnh lùng
    Em ơi ta muốn ở cùng bên em
    Để ta hôn mãi trái tim
    Cho em dôi mắt lim dim ái tình
    Tình ơi trong cõi mông mênh
    Trong mơ ta thấy bồng bềnh bóng ai
    Joanne còn đó tình còn đây
    Nhớ em ta nhớ hình hài dáng tiên
    Yêu em chắc lại phải ghiền
    Nên ta yêu mãi liền liền em ơi
    Đêm nay ta ngắm mây trời
    Ngắm trăng ngắm nước nhớ người trong mơ..

     
  6. NÀNG TIÊN TRONG MƠ

    Bài thơ ngọt quá em ơi
    Nhớ thương em quá nhớ người trong mơ
    Nhớ nàng tiên nữ trong thơ
    Nhớ người trong mộng ngẩn ngơ ta buồn
    Nhớ sông nước chảy trên nguồn
    Nhớ trăng nhớ nước ngàn phương gió chiều
    Nhớ tình cập bến cô liêu
    Nhớ Joanne ơi hởi chín chiều ruột đau
    Nhớ tình thăm thẳm đêm thâu
    Nhớ mây màu nắng cho sầu tiêu tan
    Nhớ ai trong giấc mộng vàng
    Nhớ em yêu dấu mơ màng đêm đêm
    Nhớ môi tình ái êm êm
    Nhớ đôi má thắm dịu mềm nên thơ
    Nhớ ai đôi mắt huyền mơ
    Nhớ Joanne tóc xỏa trên bờ vai thon
    Ngắm em con mắt cũng mòn
    Mùa hè rực nắng tình còn trên cao
    Bao giờ ta đến cùng nhau
    Để anh ngồi viết tình sâu biển nồng
    Môi tình yêu mãi màu hồng
    Cho anh say đắm cho hồn thơ bay
    Mong tình ta đến cùng ai
    Bên đời nhau nhé để ngây ngất lòng
    Cho em triệu triệu bông hồng
    Cho đời em mãi ngát hương ái tình
    Trời sanh ai quá đẹp xinh
    Cho ta cảm thấy lòng mình nhớ nhung
    Đêm nay trời đất lạnh lùng
    Nhớ ai ta nhớ trong mùng ta mơ..!
    (15 phút )


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét