http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

THẾ GIỚI TƯƠNG LAI SẼ RA SAO

Ngày mai thế giới ra sao
Làm sao biết được thế nào tương lai
Loài người độc ác hôm nay
Đến ngày trả quả hình hài nát tan
Kỳ ba trả quả điêu tàn
Trước khi hạnh phúc lệ tràn như mưa
Đời là mộng tình là mơ
Chỉ là tất cả tình hờ mà thôi
Chỉ là ảo tưởng trong đời
Đến ngày đền tội tơi bời xác thân
Ác lai ác báo nợ nần
Nợ vay phải trả trần gian kiếp nầy
Đời nay không chóng thì chầy
Tai bay họ gởi không sai bao giờ
Thế gian như thể cuộc cờ
Hơn thu danh lợi mịt mờ thân sau
Chiến tranh khắp cả hoàn cầu
Thiên tai bảo tố ngập sầu người ơi
Đau thương nhiều lắm chữ đời
Quay đầu trở gót người ơi Di Đà
Đời là lệ thảm châu sa
Ta nghe lời Phật Thích Ca trở về
Trần gian là một bến mê
Đại dương bốn biển tràn trề lệ rơi
Lệ còn rơi mãi trong đời 
Mấy ai hạnh phúc người ơi cõi trần !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét