http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

ĂN MẶN ĂN CHAY VÀ TỘI HAY PHƯỚC

ĂN CHAY THÌ LÒNG PHẢI CHAY PHẢI CÓ TÂM TỪ BI THƯƠNG YÊU TẤT CẢ MUÔN LOÀI !
ĂN MẶN MÀ LÒNG KHÔNG MẶN THƯỜNG HAY CỨU GIÚP KẺ KHỔ ĐAU ĐÓ LÀ TÂM TỪ BI MÀ PHẬT ĐÃ DẠY .

BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG







Có nhiều người ăn chay mà cái tâm không chay nghĩa là tâm bất thiện vì lòng còn ích kỷ tham danh tham lợi, tâm bất bình đẳng vì chỉ thương mình không thương ai hết, tức là không có lòng từ bi, còn mưu tính chuyện bất thiện con ham mê danh lợi tình, còn đầy lòng tham sân si muốn hơn người để có địa vị hơn người muốn giàu sang hơn người , lòng còn phân biệt giai cấp, phân biệt nhân ngã, chấp nhân chấp ngã chấp tướng, chấp có chấp không , cho vay cắt cổ , đầy lòng ganh tỵ so đo hơn thua ! Ăn chay mà tâm bất thiện như vậy cho dù có niệm Phật Phật cũng không chứng ! Cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ
nói rằng :
TU MÀ HAM CHO ĐƯỢC GIÀU SANG 
VỚI QUYỀN TƯỚC LÀ TU DỐI THẾ !
Hoặc là :
CHAY THẬT TÁNH CHAY TÂM MỚI QUÝ 
Cho nên ăn chay là cái tâm phải chay phải có tâm từ bi thương người và thường hay bố thí 
để tiêu diệt lòng tham !
Còn ăn mặn mà không sát sanh và mỗi lần ăn 
tại nhà hay vô quán ăn một tô hủ tiếu mà ta luôn niệm Phật và cầu siêu cho bất cứ con gì mình ăn thì có phước chớ không có tội ! Và ăn  để sống để tu, có chi ăn nấy chớ không đòi hỏi cao lương mỹ vị là lòng vọng cầu mê tưởng tham ăn ngon là có tội !
Tổng Thống Bill Clinton và nhà Tỷ Phú Bill Gate hai ông nầy tuy ăn mặn mà mà phước lớn vô cùng vì hai ông thương lượng với nhà sản xuất thuốc trị bệnh Si Đa với giá rẻ rồi tung đi làm phước bố thí cho các con bệnh Si Đa ở khắp mọi nơi trên thế giới ! Hai Ông tuy ăn mặn mà có tâm Bồ Tát cứu người trong cảnh khổ đau,nên khi mãn kiếp hai Ông về cõi Phật và đắc quả Bồ Tát trong tương lai thôi. Cho nên ăn mặn như hai ông còn có phước lớn hơn những người ăn chay mà lòng không chay !
Nên Đức Huỳnh Giáo Chủ Ngài nói rằng :
Bước vô chùa thấy Phật lạy dài
Lui khỏi cửa ra tay cấu xé !
Vậy thì nếu quý vị nào còn ăn mặn thì khi vô quán ăn con gì ta nên Niệm Phật thầm như vầy :
Nam Mô A Di Đà Phật ba lần rồi cầu siêu cho con vật mình ăn " Nay con cầu nguyện Các Đấng Từ Bi xá tội cho con....này và tất cả loài vật bị tàn sát hôm qua hôm kia hôm nay trên đất nước nầy trên thế giới này và tất cả loài người loài vật bị tàn sát hoặc là để ăn thịt hoặc là vì lòng thù hận từ thời nguyên thủy cho đến nay, con cúi xin Chư Phật thánh Tiên Mười Phương xá tội cho tất cả muôn loài để sau cùng được siêu sanh về Cõi Trời Cực Lạc của Đức A Di Đà
đời đời hạnh phúc an vui !
Phật Thích Ca dạy rằng : " PHÁT TÂM LỚN SẼ CÓ PHƯỚC BÁU LỚN "
VÀ NẾU BẤT CỨ AI CÓ LÒNG TỪ BI LỚN NHƯ VẬY VÀ CẦU NGUYỆN NHƯ VẬY SẼ CÓ PHƯỚC BÁU RẤT LỚN BẰNG CẢ BA NGÀN THẾ GIỚI NẦY VÀ SAU CÙNG ĐẾN KHI MÃN KIẾP 100 TUỔI SẼ VỀ VỚI ĐỨC
A DI ĐÀ  LÀ ĐẤNG ĐẠI TỪ BI VĨ ĐẠI CỦA MUÔN LOÀI !

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

LONG XUYÊN 6/5/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét