http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

BƠ VƠ MỘT CÕI ƯU SẦU

Bơ vơ một cõi ưu sầu 
Ta nằm lặng lẽ xanh xao héo tàn 
Trăng tình xưa cũ đã tan 
Đường chia đôi ngã lệ tràn trên mi 
Trời ơi tình đã biệt ly 
Đau thương còn biết nói gì người ơi 
Giông giờ quá tơi bời 
Mưa ơi mưa hởi ngập trời thương đau 
Đời là một giấc chiêm bao 
Một thời hạnh phúc tình nào cũng tan 
Đêm nay ngồi ngắm trăng vàng
Nhớ thời tuổi mộng thênh thang nỗi buồn
Tình yêu ơi cõi vô thường 
Chỉ là một cõi đoạn trường không lâu 
Ngắm trăng buồn quá ta sầu 
Nỗi đau còn đó tình nào lãng phai !
Thuở nào tình đắm hương say
Mà nay tình đã đường ai nấy về !

CTVL viết cho những ai đau khổ vì yêu !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét