http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

NỢ TÌNH NẾU HẾT PHẢI CHIA LY

Hết duyên hết nợ phải chia ly
Hai nẽo đường đi, ai nấy đi
Đường em em bước, tôi tôi bước
Mà lệ trào dâng chẳng nói gì !

Nợ tình nặng lắm khách đời ơi
Nợ của ngàn năm vạn kiếp người
Nợ cõi ta bà ôi lớn lắm
Đau thương còn mãi ngập trong đời !

Tình tiền tội lỗi cõi nhân gian
Trong kiếp phong trần ta trót mang
Ta quyết trả xong về với Phật
Mai sau về đến cõi Thiên Đàng ! 

Tình tiền nợ lớn ở trong đời
Món nợ tình yêu lớn tợ trời 
Mà Phật từ xưa Ngài đã nói 
Trả mau tu gấp hởi người ơi !

Nợ tiền nợ bạc nợ trần gian
Luân trầm sanh tử quá đa đoan
A Di Đà Phật con tâm nguyện
Gắng sức lo tu kiến Phật Đàng !

Long Xuyên 15/7/2015

Thiên Đàng là cõi Trời Thiên Trúc cũng gọi là
cõi Trời Cực Lạc đó !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét