http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

HÃY MAU QUAY ĐẦU TRỞ VỀ VỚI PHẬT !



Đức giáo chủ PGHH Ngài nói rằng :
Bạn hàng chị chín chị mười 
Ngày sau rốt lại kiếm một người không ra !
Mấy anh thầy thuốc Lang Sa (thuốc tây)
Cũng là mổ mật người ta lấy tiền 
Xin trong anh chị đừng phiền 
Đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân !

Ngài nói vậy có nghĩa là tất cả các ngành
kinh doanh mua rẻ bán mắt cắt cổ lột
da khách hàng, những người làm kinh tế những kẻ giàu sang trăm mưu ngàn kế như chủ nhàhàng, giám đốc đại gia ca sĩ, bác sĩ, kỷ sư, từngười bán cá bán rau tạp hóa và đủ mọi thứtrong việc kinh doanh trục lợi, nói vắn tắtnhững ai có vị trí cao về kinh tế trên thế giớiđều phải có rất nhiều tội lỗi trên bình diện Phật Pháp hưởng thụ vật chất vinh quang trong cuộc đời nầy là do công tu kiếp trước nên kiếp nầy giàu sang mà kiếp này quên Phật không tu nữa nên kiếp nầy hưởng hết phước tới họa, phước lớn thì họa to trèo cao thì té nặng coi chừng sơ sẫy là bị đọa hết thảy ! Còn nếu biết quay đầu là bờ trở về cùng Phật Pháp và tu Tịnh Độ niệm Phật và thuộc lòng Công Đức Bửu Sơn thần chú hoặc bất cứ chú nào của Phật Bà Quán Thế Âm thì sẽ không bị đọa mà còn được về cõi TâyPhương và sau nầy sẽ đắt quả Phật hết ! Vàphải tu bồ thí giúp đỡ kẻ khốn cùng thì Phật sẽ ban phước cho khi bất cứ ai có tâm từ bi như lời Phật dạy !
Vậy thì tất cả hãy lo tu nếu không sẽ trễ
chuyến Tàu Về Cõi Tây Phương nhé và nếu
chỉ biết tôn thờ đồng đô la mà quên Phật thì
trong kỳ Đại Xá Tội Nầy muôn triệu năm sau
sẽ không bao giờ còn có hy vọng gặp Đức A
Di Đà và sẽ khốn khổ muôn ngàn kiếp sau vô
cùng nghiệt ngã và khốc liệt !
Bạn đâu có biết rằng những kẻ cho dù giàu sang nhất trên thế giới nầy mà tâm tư chỉ tôn thờ chủ nghĩa vật chất mà không thờ Phật và không tu tịnh độ trong thời kỳ Đại Xá Tội cho toàn thể nhân loại này mà chỉ mê Danh Lợi và Tình Dục thì sẽ qua ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ và súc sanh rồi khi có trở lại làm người sẽ là ngu si và sanh trong gia đình nghèo hèn khốn khổ lao động hì hục suốt ngày vất vả bằng tay chân mà không đủ ăn nhiều khi đi xin ăn mà không đủ no nên thù hằn cuộc đời rồi chủi bới thiên hạ nên nghiệp chồng nghiệp lại phải té vào địa ngục nữa cứ vậy mà xoay vòng theo quỷ đạo luân hồi sanh tử hình vòng tròn hoài hoài và mãi khổ đau muôn ngàn kiếp sau này và mãi mãi như vậy ! Nên Phật dạy đừng để cho rớt vô địa ngục vì rớt vô rồi thì sẽ vô mãi mãi khó thoát ra theo quỷ đạo khốc liệt này ! Chuyện nầy mấy ông nhà giàu đâu có tin nên đâu có thèm tu cứ thả trôi linh hồn buông lung phóng túng ăn chơi trụy lạc rồi đến khi mãn kiếp xuống trình diện Đức Diêm Vương rồi sẽ hối hận thì chuyện đã rồi ! 
Nay tôi học tánh từ bi của Phật dạy mà 
thương yêu nhắc nhở toàn thể nhân loại ráng mà suy nghĩ cho kỷ để cứ mê man lo
cho cái xác sung sướng thỏa mãng dục vọng
thấp hèn rồi cái linh hồn mình bị đọa muôn ngàn năm sau thì tội nghiệp cho nó lắm !
Tôi nay cầu nguyện cho tất cả loài người hãy gấp tu quay đầu là bờ bởi vì Phật Mẫu nói rằng :
"HÃY MAU MAU TỈNH NGỘ ĐỂ PHẢI HỐI HẬN NGÀN NĂM VÌ ĐÂY KỲ ĐẠI XÁ TỘI ĐẦU 
TIÊN TRÊN HÀNH TINH NẦY VÀ CŨNG LÀ KỲ CUỐI CÙNG KHÔNG CÓ LẦN THỨ HAI 
NỮA " (trích kinh Phật Mẫu "Hoàng Mẫu huấn tử thập giới)
Nói tóm lại trong thời kỳ Đại Xá Tội
này dù cho bất cứ ai có làm ác tạo
nghiệp chẳng lành mà biết nghe lời
Phật dạy cúng lạy ăn năn sám hối tội
lỗi của mình gây ra thì dù có tội cao
chất thành núi đi nữa thì Phật sẽ tha
còn nếu không tin có Trời có Phật mà
ngang ngược chống đối kinh Pháp
của Phật không tu niệm Phật thì sau
khi mãn kiếp sẽ bị đọa A Tỳ Địa Ngục
ở tầng thứ 18 vĩnh viễn chôn vùi linh
hồn không còn hy vọng có ngày thoát
ra !
Còn nếu không làm ác cũng được coi
là Bất Thiện vì không tin Phật không
tu niệm Phật thì sau khi hết kiếp
không bị đọa địa ngục nhưng linh hồn
thành ma đói vất vưởng trong mây
trong gió khóc la ngày đêm muôn
ngàn năm không được đi đầu thai vì
trong thời kỳ mà Đức Di Lạc hạ sanh
làm Giáo Chủ Long Hoa Hội kỳ ba này
chỉ còn là những Hiền Nhân ngoan
ngoản nghe lời Phật dạy mới được
sống còn và Đức Di Lạc cho sống mỗi
người đến 39 ngàn năm và Ngài nói
Ngài độ cho Thành Phật hết (trích kinh
Di Lạc hạ sanh cứu đời) Vì lẻ đó trong
thời kỳ nầy kẻ ác chết hết và không có
một kẻ nào ác đức được sống trong
thời Thượng Ngươn Thánh Đức nầy
và Đức Di Lạc sẽ là Chúa Tể Hành
Tinh kể từ đây và Ngài nói Người ác
Vật ác và tất cả ma quỷ sẽ tuyệt tích
không còn trên trái đất trong thời đại
của Ngài nên kẻ ác không được đầu
thai trong thời kỳ nầy là ý nghĩa như
vậy đó ! Đức Thích Ca Sakya Muni Thế
Tôn kính yêu đã từng nói rằng Đức Di
Lạc nhiệm vụ còn trọng đại hơn
nhiệm vụ của Ngài vì rằng Ngài ở thế
gian có 84 năm là Bồ Tát tái sanh đi tu
lúc 19 tuổi hành đạo 65 năm rồi đắc
quả Phật đạt Niết Bàn (to attain
Nirvana ) còn Đức Di Lạc ở thế gian sẽ
là 8.400 năm nên độ đệ tử của Ngài
thành Phật vô số kể ! Cho nên Đức
Thích Ca nói nhiệm vụ của Đức Di Lạc
trọng đại là có ý nghĩa như vậy !


Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang viết theo kinh Pháp !
19/3/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét