http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

THƠ NGHĨA LÀ THƠ


Thơ nghĩa là yêu nghĩa là yêu

Nghĩa là say đắm ánh trăng chiều

Nghĩa là ôm mộng lòng ân ái

Trong cõi hôn mê lệ cũng nhiều !



Thơ nghĩa là đau nghĩa là đau !

Để hồn thơ thẫn giữa đêm thâu

Người ta yêu quá người ta khóc

Trong cõi ly tan ngập những sầu !


Thơ nghĩa là thơ nghĩa là thơ

Ngàn năm ôm gối mộng trăng mơ

Tình yêu là nhớ là nhung nhớ

Trong cõi trần gian gió bụi mờ !


Thơ nghĩa là mơ nghĩa là mơ

Mơ bóng hình ai quá tiểu thơ

Đời còn mơ mãi còn mơ mãi

Thương nhớ ai ơi với đợi chờ ! (Đoạn nầy phá luật)


Thơ nghĩa là trăng rụng lá vàng

Để tình dang dở ánh trăng tan

Tình yêu là thế yêu là thế

Ai đã yêu rồi cũng khóc than !


Khóc than một mãnh tình dang dở

Một mảnh tình sầu gió cuốn bay

Một mảnh tình đau còn muôn thuở

Còn yêu còn nhớ bóng trăng say ! (20 phút xktt )

19/6/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét