http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

TRĂNG VÀNG BẾN MƠ


Trăng lên rồi lại trăng tàn
Trăng tan trong nước trăng vàng bến mơ

Trăng yêu thi sĩ làm thơ
Nên trăng đứng mãi ngẫn ngơ giữa trời !

Sao trăng chẳng nói chẳng cười
Trăng bơi cùng cá chẳng lời nói năng !

Đêm nay ngắm ánh trăng tàn
Trên sông lạnh giá mơ màng với trăng

Thuyền ai đậu bến sông trăng
Trăng ru ta ngủ ngỡ ngàng vì ai

Trăng vàng cho tóc em phai
Cho thu lá úa rụng đầy trên môi

Yêu người yêu quá người ơi
Yêu trăng yêu nước yêu trời mộng mơ

Ta thành thi sĩ làm thơ
Từ ngàn năm trước ta chờ trăng lên !

Cho hồn thơ mãi lênh đênh
Thương ai mái tóc bồng bềnh như mây

Đêm nay ta ngắm trăng đầy
Hồn ta thơ thẫn còn say nắng chiều !

Thuyền tình ta cập bến yêu
Gió đâu lại đến hiu hiu lạnh lùng ! (15 mins )



30/7/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét