http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

TÌNH YÊU LÀ GỐC KHỔ ĐAU

Tình yêu là gốc khổ đau
Yêu nhau một thuở xa nhau lại buồn !
Trót sanh ra lúc ở truồng
Không quần không áo không tuôn lệ sầu !
Lớn lên rồi nếm thương đau
Trần gian đủ thứ chuyện sầu mưa rơi !
Thương đời ta khóc ai ơi
Thương thân ta đó như người trần gian !
Thế gian lệ đẳm mưa ngàn
Đời là bể khổ tóc tang ngày ngày !
Cõi đời là cõi thương vay
Thương vay khóc mướn trần ai lệ tràn !
Năm châu bốn biển bạt ngàn
Trời cao biển rộng phũ phàng gió mưa
Biển trời bát ngát nên thơ
Phong quang cảnh vật bến mơ tuyệt vời !
Đời thì còn mãi ai ơi
Núi non thọ đến muôn đời ngàn năm !
Người đời chỉ có trăm năm
Chỉ là một kiếp con tằm nhỏ nhoi !
Ngàn năm còn ánh trăng soi
Ta đâu còn mãi để coi trăng tàn !
Rồi ai ai đó hồng nhan
Một thời rồi cũng phai tàn sắc hương !
Kiếp đau thương kiếp đoạn trường
Hãy mau niệm Phật Tây Phương ta về !
Dòng đời còn mãi lê thê
Tử sinh sinh tử tràn trề khổ đau !
Một thời rồi cũng xa nhau
Trăm năm là hết ôm sầu mình ta !
Trãi bao thỏ lặn ác tà (thời gian qua mau)
Trăng lên trăng lặn mình ta ta buồn !
Lệ đời như thể mưa tuôn
Cứ tuôn tuôn mãi như nguồn cao !
Chỉ là một giấc chiêm bao
Đớn đau nhiều quá ta sầu mình ta !
(20 mins)
18/8/2016
(Câu trãi bo thỏ lặn ác tà của ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU LÀ HẬU THÂN CỦA ĐẠI VĂN HÀO
VICTOR HUGO NGƯỜI PHÁP ĐẦU THAI QUA VIỆT NAM LÀ NGUYỄN DU ĐÓ) !
LikeShow more reactions
Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét