http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

NGƯỜI ƠI NGƯỜI CÓ BIẾT !

Biển tình tôi trời đất cũng xoay chiều
Tôi rộng mở cánh tay tình bất tận
Em cứ khóc cho hồn tôi bay bổng
Cho hồn tôi lộng lộng giữa trời cao !
Tôi là gió là mây trời thăm thẳm
Cõi Phật đàng tồi sẽ đến mai sau
Bởi trần gian tôi đã quá khố đau
Nên trốn chạy kiếp luân trầm sanh tử !
Trăm năm đó cõi địa đàng một thuở
Chỉ là ôm ảo vọng với mơ hoang
Vươn địa đàng ân ái hợp rồi tan
Là đau khổ trời ơi người có biết ?

BAOLOCMAURICE CTVL !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét