http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

THƠ TÌNH BAOLOCMAURICE 2018 !

THƠ TÌNH BAOLOCMAURICE 2018
********************************************
TÌNH ĐAU !
********************************************
TÔI ĐÃ ĐAU VÌ TÔI ĐÃ YÊU
BỞI TÔI KHÙNG KHỊU MỚI YÊU YÊU
YÊU LÀ CÁI QUÁI GÌ KHÔNG BIẾT
MÀ BIẾT BAO NGƯỜI CHẾT BỞI YÊU !
*************
AI KHÓC VÌ YÊU AI KHÓC YÊU ?
AI KHÓC LÀM TÔI CUNG KHÓC THEO
TÔI KHÓC NGÀN NĂM TÔI MÃI KHÓC
TÌNH TÔI LÁ RỤNG LÚC MƯA CHIỀU !
*************
THƠ TÔI TÔI VIẾT THƠ TÌNH ÁI
THƠ CỦA TRỜI MÂY MUÔN LÁ HOA
TÌNH YÊU THÔI NHÉ XIN QUỲ LẠY
LẠY CẢ NGÀN NĂM SẬP CẢ NHÀ !
**************
TÔI SỢ TRỜI ƠI TÔI RẤT SỢ
HAI CHỮ TÌNH YÊU NGHE RẤT ĐAU
TÌNH NÀO CŨNG THẾ YÊU BA MỚ
MÃI CÒN ÔM HẬN ĐẾN NGÀN SAU !
*************
THÔI NHÉ TỪ NAY XIN BYE BYE
CHĂNG CÒN HAM MUỐN ĐỂ YÊU AI
YÊU NỮA LÀM CHI CHO PHẢI KHỔ
MỘT THỜI NỒNG ẤM CŨNG CHIA TAY !
*****************************************************************************
TÂM LÝ BI ĐÁT XÃ HỘI NGÀY NAY VỀ TINH YÊU HIỆN ĐẠI THAY NHƯ THAY ÁO NGƯỜI ƠI ! TÌNH NHƯ GIỞN CHƠI
TINH NHƯ TRÒ ĐÙA TRONG THỜI ĐẠI NGAY NAY !
*****************************************************************************
BAOLOCMAURICE !
AI ĐÃ YÊU THÌ XIN CỨ YÊU ! Xin mời quý vị coM bài nầy)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Ai đã yêu thì xin cứ yêu
Đừng cho lệ đổ lúc mưa chiều
Dù tình có khổ , không yêu lỗ
Chớ để lòng ta với quạnh hiu !
*****************************************
Dù tình có khổ chớ nên than
Dù nắng chiều lên ngập ánh vàng
Chờ lá mùa xuân hoa trổ lại
Trong vườn muôn sắc lúc xuân sang !
***************************************
Ta mãi yêu và ta cứ yêu
Vẫn là say đắm chuyện tình yêu
Dù yêu có khổ yêu là khổ
Ta vẫn là yêu vẫn phải yêu !
*******************************************
Ai còn say đắm chuyện tình yêu
Ta vẫn còn đây ta mãi yêu
Là đấy tình yêu là thế đấy
Trăm năm buồn lắm lạnh đìu hiu !
***************************************
Ta mãi đi cho trọn cuộc đời
Dù là mộng mỵ để cho vui
Còn hơn ngồi đó trong đơn lẻ
Ta viết thi ca để tặng đời !
*****************************************
Thơ tình ta đó ngập tình yêu
Ai khổ vì yêu khóc cũng nhiều
Lúc khóc lúc vui đời máu lệ
Cười vui lẫn lộn chữ tình yêu !
*****************************************
Ngồi buồn ta lại viết thơ chơi
Để chọc ai kia khóc lẫn cười
Dù khổ dù đau ta vẫn sống
Sướng vui hay khổ cũng do Trời ! (lúc 28 tuổi)
*****************************************
(Ông trời sắp đặt tất cả mà)
CTVL tâm sự nhé :
Mình mà viết thơ khổ thì ai cũng phải khóc
Mình mà viết thơ cười ai cũng phải cười !
baolocmaurice !
*******************************************
VĂN CHƯƠNG THẾ GIAN !
Văn chương hạ giới rẽ như bèo (Tản Đà)
Tôi về ngăm giấm lỗ tai heo
Rủ bạn bè chơi vui đáo để
Hãy đến tôi chơi mỗi buổi chiều !
*********
Đường cùng tôi phải làm thi sĩ
Tôi viết thơ khùng cho bớt điên
Mặc ai chê trách tôi kỳ vị
Cho rằng thơ đó quá vô duyên !
**********
Vô duyên vô nợ với vô tình
Tôi ngán rồi ai chữ ái tình
Tôi ngán trời ơi tôi quá ngán
Ngán lắm ai ơi cái sự tình !
***********
Đời ơi lắm chuyện ở trần gian
Tôi chán ai ơi quá phủ phàng
Ngựa mỏi chân rồi tôi đã mỏi
Chán rồi thế sự lắm đa đoan !
**********
Tôi làm thi sĩ viết thơ điên
Tôi viết thơ điên đọc phải ghiền
Đời lỡ hư rồi tôi mới viết
Biết bao nhiêu chuyện quá khùng điên !
CTVL !
***************************************
Tôi đã điên vì tôi đã yêu
Tình tôi như lá rụng mưa chiều
Nên tôi khùng khịu làm thi sĩ
Cho cõi lòng tôi bớt quạnh hiu !
***************************************
BAOLOCMAURICE CTVL 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét