http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

NGƯỜI YÊU DẤU ƠI BAOLOCMAURICE !

NGƯỜI YÊU CỦA TÔI ƠI !

Người yêu tôi ơi !
Em đã đi qua cuộc đời tôi
Cho tôi ngồi đó
Nhớ em ngàn đời
Cho tôi ngồi đó
Nhớ thương em từ khi em mới ra đời
Lúc còn nằm trong nôi
Để khi em lớn lên và nói rằng :Em yêu tôi...!
Khi em biết đi rồi lớn dần theo thời gian
Cho đến tuổi dậy thì và nở nang
Trở thành một đóa hoa hồng biết nói gọi là hồng nhan
Cho ai cũng ngỡ ngàng đắm say vì yêu
Nhan sắc mỹ miều
Người ta yêu em biết là bao nhiêu !
Rồi anh cũng liều chạy đến bên em
Để thì thầm ba bốn chữ rằng :Anh rất yêu em ...
Mà tay chân rung rẩy như gà mắc mưa....
Rồi cả một thời tuổi thơ trôi qua ...
Nhan sắc em tàn úa !
Anh khóc cho anh
Mà anh cũng khóc cho em
Tuổi thơ không còn nữa ....đau buồn.....
Cho anh đau buồn một kiếp phù du...trôi nhanh...trôi nhanh.....
Cho anh ngồi đó tiếc thương tuổi thơ như lá xa cành.....
Anh khóc cho em.......Anh khóc cho anh .......
Lòng thấy không đành .....
Xót xa cho một thời đã trôi xa...
Một thời đã trôi qua....
Cho anh tiếc thương một loài hoa ...
Cho anh khóc thương một thời xa.....
Cho đớn đau trong lòng ta....
Giờ đã phai nhòa...
Trong trái tim nhói đau
Vì đời ta đã phai màu....va xanh xao....em ơi.....!
Người yêu của tôi ơi....!
Cho tôi ngồi đó nhớ em ngàn đời.....
Cho tôi nằm đó khóc em đời đời....khôn nguôi.....!
Người yêu ơi........................................................!
Tac phẩm vĩ đại của đời tôi !
Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang (3/3/2017)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
BẢN DỊCH CỦA DISPAKKUMA BANGAR !
MY DARLING !
My lover!
I went through my life
Let me sit there
Remember me thousands of lives
Let me sit there
I love you since I was born
I was still in a crib
Let me grow up and say: I love me ...!
When you know, go and grow with time
Until puberty and blooming
Become a talking rose called pink
For everyone who was surprised by love
Beautiful beauty
How much do people love you?
Then he risked running to my side
To whisper three or four words: I really love you ...
And the limbs trembled like rain chickens ....
Then a time of childhood passed ...
My beauty is ruined!
He cried for him
But I also cried for you
Childhood no more .... grief .....
Let me grieve a fleeting life ... quickly ... drift quickly ...
Let me sit there mourning my childhood like leaves away from branches .....
I cry for you ....... I cry for you .......
Feeling uneasy .....
Mercy for a time that has gone away ...
A time has passed ....
Let me regret a flower ...
Let me cry for a long time .....
Give pain in my heart ....
Faded time ...
In my heart ached
Because my life has faded .... and pale .... my dear .....!
My darling....!
Let me sit there and miss you my life .....
Let me lie there and cry forever ... silly .....!
Honey............................................... .........!
Great product of my life!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét