http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

liên khúc 35


 
THU ĐỂ LÀ THU ĐỂ MẾN YÊU

Thu để là thu để mến yêu
để buồn trong lúc nhớ người yêu
để nghe trong khoảng trời nhung nhớ
thương nhớ trời ơi lạnh rất nhiều...!

thu để là thu để để mơ
để hồn sương khói gợi tình thơ
mà hương trời đất đêm thu lạnh
nghe bóng thời gian gió bụi mờ....

thu để là thu ta nhớ thương
để hồn băng giá gió muôn phương
bay trong nắng sớm,chiều sương lạnh
bao lá thu rơi ngập cuối đường....

thu mãi là thu mãi mãi thu
để hồn thi sĩ mãi vương tơ
để ôm hình bóng người trong mộng
để yêu ngây ngất để mong chờ....(10 phút )


TÌNH CỜ
Người đâu bổng đến làm chi
cho tôi nhớ nhớ mê ly tâm hồn
cho tôi một nụ hôn nồng
nghe hồn bay bổng bềnh bồng tôi mơ
cho tôi lòng bổng dại khờ
bởi tôi yêu quá bây giờ biết sao !



Sáng nay mình thức dậy sớm trong khói sương mù ban mai mà cảm tác 5 bài thơ tình khúc mùa thu sau đây và mình hy vọng các bạn sẽ thích ,cả đời mình chỉ mong muốn đem lại nguồn vui đến cho mọi người cho cuộc đời. Nếu như mỗi đêm mình chỉ ngủ 5 tiếng đồng hồ thì mình có thể làm liên tục 50 bài thơ nếu như mỗi bài chỉ 6 câu trong một ngày, và mình có thể làm trong bất cứ không gian nào và thời gian nào mà không cần phải đợi sự cảm hứng đến và hễ mỗi khi mình ngồi vào máy vi tính là có thơ đến ngay như suối từ trên cao đổ xuống không ngừng nghỉ . Mình làm thơ bằng trái tim và không phải suy nghĩ bằng khối óc và trái tim mình là một kho tàng để chứa những sự kiện trong quá khứ mà mình muốn tâm sự cùng mọi người thế thôi.
Thế nhưng có một ông nào đó dường như là hệ thần không được bình thường nói rằng " sao anh không làm thơ bằng tiềm thức mà lai đi gom nhặt ăn cắp thơ từ vỏ rác của ai đó quăng thãi ?"
Có lẽ ông ta mà tôi thừa biết rõ ông ta là ai là người thường hay xuyên tạc và chê bay thơ tôi như rác rến do lòng ganh tỵ thấp hèn khi thấy tôi được qúa nhiều người hâm mộ thế thôi. Thơ ca đâu có một xu nào mà ganh tỵ các ông ơi ! Nên tỉnh giấc mộng phù du mà ôm ảo tưỡng vinh hoa trong cuộc đời này mà quay đầu để trở về cùng Phật Pháp mà từ bỏ lòng nhỏ nhen ganh tỵ thù hằn và tội lỗi để sau khi chết khỏi phải bị rơi vào địa ngục vì lòng thù hận trong cuộc đời chỉ là một giấc mơ phù du nầy để chỉ ôm ảo tưởng và đến khi chết cũng trắng tay mà thôi. A DI ĐÀ PHẬT !

Mỗi sáng mình có thói quen vừa mở mắt ra còn nằm mơ mộng trong mùng thì liền
xuất khẩu thành thơ 5 , 6 câu rồi một lác sau lên mạng là có một bài thơ ngay và làm liên tiếp từ năm sáu cho đến 10 bài thơ vào buổi sáng và sáng nào cũng vậy.

RỒI HẾT TỪ ĐÂY TUỔI HỌC ĐƯỜNG


Rồi hết từ nay tuổi học đường
đón gió mây trời lạnh bốn phương
gom gió thu mơ về một cõi
cho người yêu dấu thuở mình thương....! (đoạn này phá luật)

thu ơi ! một cõi hồn xa vắng
một cõi hồn xa quá lạnh lùng
theo áng mây trời trôi lạnh lẽo
rồi để muôn đời ta nhớ nhung...!

ta nhớ nhung lòng ta đớn đau
nhớ thương còn mãi nhớ thương nhau
lang thang trong cõi trời vô định
ta biết bao giờ thấy mặt nhau......!

thu nay ta ngắm thu vàng úa
mà khóc sầu thương một mối tình
nay đã xưa rồi và tất cả
chìm trong lặng lẽ lệ mưa tuôn...!

thu để lòng ta mãi nhớ thương
nhớ ai một thuở tuổi thiên đường
bên nhau say đắm lòng yêu dấu
ta nhớ thu vàng...ta vấn vương.....!!!



THU LÀ THU ĐÓ ĐỂ LÒNG YÊU


Thu là thu đó để lòng yêu
để nhớ trời ơi những buổi chiều
bao giấc mơ tình tan tất cả
gió mây giờ đó lạnh đìu hiu......!

thu là thơ thẩn cõi hồn ta
muôn áng thơ tình trôi thiết tha
như nước như mây sầu bất tận
như ngàn tơ liểu bóng chiều sa...!

thu là ngơ ngẩn bởi vì ai
như thể ngàn mây hương lá phai
mà sắc tình thu ta đắm đuối
như lá thu vàng phất phới bay....

thu là thu đó của ngàn hoa
như ánh chiều hôm nhuộm bóng tà
như nước hoàng hôn trôi lũ phũ
cho hồn thi sĩ vạn tình ca.......!

thu là thu đó của muôn sao
của ánh bình minh vạn sắc màu
của lá vàng rơi chiều ngập nắng
của hồn yêu dấu mộng thanh cao.....

thu là thu đó của muôn tơ
ôi tiếng tơ đồng trôi lững lơ
như nước chiều qua về biển cả
cho thơ tình đó ngập hồn thơ...

thu là thơ đó để ta mơ
để mộng và yêu với đợi chờ
trong cõi hoang tàn thu giá lạnh
cho ta ngồi đó để làm thơ.....!

thơ là thu đó bởi vì yêu...
để khóc và thương lệ rất nhiều
bao giấc mơ tình trôi lặng lẽ
để ta muôn kiếp lạnh đìu hiu..........(15 phút )



THU CỦA NGÀN HOA MUÔN SẮC HƯƠNG


Thu của ngàn hoa muôn sắc hương
của tình lưu luyến ánh tơ vương
của trời mây nước ôi kỳ diệu
cho nhớ nhung về vạn cỏi thương...(phong cảnh đẹp,nơi nào cũng đáng yêu)

thu của trời mây gió bốn phương
gió thu tràn ngập cỏi thiên đường
mà trời sương giá nghe lành lạnh
ôi ! khói sương chiều cho nhớ thương (thi sĩ đối mặt với quang cảnhđẹp+nhớ honey)

thu của lòng tôi thu của tôi
để hồn thơ đó mãi lên ngôi
và trong tiềm thức nghe hồn lạnh
như bóng mây chiều gió thoảng trôi...

thu của tình ta thu với ta
của ngàn tơ liểu ánh sao sa
bay trong nắng ấm chiều thu lạnh
trong cõi hồn thơ rất đậm đà...

thu của muôn loài đâu phải tôi
của hồn thơ thẩn nước mây trôi
nước mây về cỏi trời vô định
để lại tình tôi, tôi với tôi.......!

thu của ngàn sương muôn lá hoa
của hồn yêu dấu mộng kiêu xa
của trăng và nước đêm sầu mộng
ta ngắm thu tàn. ta với ta....!

thu của ngàn năm thu của ai
của hồn hoa lá tợ sương phai
của thương và nhớ trời phong vũ
của kiếp thi nhân quá lạc loài.....!

thu là thơ đó của tình ta
của nắng trên cao ngập mái nhà
của áng mây trời bay lớ lững
trong hồn thi sĩ vạn loài hoa....

thu của lòng ta !- muôn sắc hoa...
của hồn sương khói gió mây sa
nước mây giờ đã thành thơ cả
trong cõi điêu tàn...ta xót xa......! (25 phút )

(bài thơ trên làm được 4 câu trong lúc đang ăn bánh ướt sáng nay 14/8/2012 rồi lên mạng tiếp tục)


THU ĐỂ LÀ THU ĐỂ MỘNG MƠ


Thu để là thu để mộng mơ
để hồn băng giá mộng hoang sơ
để mây về cõi trời vô định
theo gió tung hoành vạn ý thơ....!

Thu để là thu để để yêu
để hồn thi sĩ nhớ đăm chiêu
và mây và nước lòng yêu dấu
nên để thơ bay vạn buổi chiều....!

Thu là thu đó để tình say
để khóc trời ơi !  để ngất ngây
để khóc ngàn năm ta mãi khóc
khóc tình dang dở khóc thương ai...!

Thu để hồn thơ theo gió bay....
để buồn ta nhé nhớ thương ai
để nghe một khoảng trời say đắm
tiếc nhớ ai ơi lệ thắm đầy...!

thu là thơ đó để ta mơ
thu để hồn ta vạn ý thơ
mà ý thơ sầu cao ngất ngưởng
bay đi trong nắng một chiều mơ...!

thu là thu đó để lòng đau
để khóc trời ơi vạn mối sầu
để áng thơ tình cho bất tử
lưu truyền muôn thuở vạn đời sau....

thu để là thu để nhớ thương
để hồn vớ vẩn chuyện tơ vương
và mây và nước, sương cùng khói
muôn giấc mơ tình ! ta vấn vương.......!!! (15 phút )


NẮNG THU MƠ

Ta đã mơ rồi ta đã mơ
một ngày trong sáng nắng nên thơ
thả hồn bay bổng trong sương lạnh
đón gió chiều thu khói bụi mờ.......

Ta đã yêu vì ta đã say
say mùa thu mộng gió heo may
hồn ta một cỏi trời băng giá
cây lá thu vàng lất phất bay.......

Ta đã yêu tình thu với ta
để lòng nhung nhớ một loài hoa
mà loài hoa ấy là trinh nữ
ta ngắm thu tàn ôi xót xa.!(buồn vì hoa đẹp rồi một ngày cũng phai tàn như lá thu )

lá của mùa thu lá biết đau
biết buồn trong lúc lá xanh xao
rồi ngày nào đó thu vàng úa
rơi rớt làm ai lệ ngấn trào.......

rồi nhé đời ta như gió thu
để buồn những lúc ngắm thu mơ
biết yêu một khoảng trời xa cách
biết nhớ tình xưa đã mịt mờ......

ta đã mơ rồi ta đã mơ
những ngày thơ ấu rất nên thơ
mùa thu năm cũ còn lưu niệm
ta nhớ thu xưa mãi đến giờ.......


TA ĐÃ YÊU VÀ TA ĐÃ SAY

Ta đã yêu và ta đã say
yêu mùa thu cũ gió hương lay
mà nay hương sắc thu tình ái
tình đã phai rồi như lá phai.....

ta đã yêu nhiều nên nhớ thương
nhớ mùa thu trước lệ còn vương
mà tình nay đã mờ sương khói
theo gió mây trời như khói sương....

ta đã yêu rồi nên nhớ nhung
nhớ làn môi thắm đẹp vô cùng
của người yêu dấu xinh như mộng
thương nhớ trời ơi !- quá lạnh lùng...!

ta đã yêu nàng yêu ngất ngây
hồn ta chết điếng bởi vì say
say yêu em đấy còn hơn rượu
ôi chén rượu tình ta đắm say.....!

tình yêu là đấy hởi người ơi
không thể nào đâu chẳng có người
đau lắm giờ đây mình cách biệt
xót xa nhiều lắm ở trong đời..!

thu nay ta nhớ mùa thu cũ
ta nhớ thu vàng ngây ngất đau
ta nhớ trời ơi ôm gối chiếc
cho hồn thơ đó mãi xanh xao...!

ta đã yêu và ta khổ đau
bởi tình như thể gió lên cao
gió còn bay mãi trời vô tận
gió để đôi mình xa cách nhau....!



NHỚ MÙA THU CŨ


Nhớ mùa thu cũ lệ còn vương
ôi mối tình thơ muôn sắc hương
ta đắm say nàng ôm gối mộng
hôn nhau nồng thắm để rồi thương..!

trời ơi đôi cõi lòng trinh trắng
ngây ngất bên nhau mỗi buổi chiều
ta hẹn hò nhau trong lặng lẽ
trong vườn hoa thắm gió hiu hiu...

gió của tình yêu ta với em
lửa tình rực cháy những chiều êm
làm ta say đắm như điên dại
vườn hoa thơm ngát nở trên tim...!

trái tim ai đó trái tim yêu
say đắm trời ơi những buổi chiều
những buổi hoàng hôn le lói nắng
lòng nghe khao khát để mình yêu....!

ta nhớ thu xưa một thuở nào
lòng nghe tê tái dạ còn đau
em ơi tiếc nhớ tình xưa cũ
nay đã xa rồi cho nhớ nhau...

trời ơi một thuở mình yêu dấu
ta nhớ em ơi lệ ngấn trào
ta nhớ ngàn năm ta mãi nhớ
nhớ tình xưa cũ để lòng đau...

thu nay ta nhớ mùa thu trước
nhớ để lòng ta ứa lệ tràn
như nước mùa thu rồi biển động
cho tình ta đó phải ly tan...


THU ĐỂ LÀ THU CỦA NHỚ NHUNG


Thu để là thu của nhớ nhung
để hồn thơ đó vượt trùng dương
để nghe trong cõi hồn băng giá
trong cỏi lòng ta quá lạnh lùng...

Thu để lòng ta mãi vấn vương
để hồn sương khói gió muôn phương
và mây và nước trời phong vũ
trong cỏi đam mê rất lạ thường....

thu mãi là thu của gió mây
của trời sương xám khói mây bay
của ngàn tơ liểu rung theo gió
của ánh chiêu dương phủ ngập đầy...!

thu mãi là thu của lá hoa
của hồn thu thảo mộng kiêu xa
và hương trời đất chiều thu mộng
trong cõi hoang sơ rất đậm đà...!

thu mãi là thu của khói sương
của mưa và nắng với mùi hương
hương thu lạnh lẽo cùng sương giá
thu của muôn đời ta nhớ thương....

thu là thơ đó của lòng ta
của khói sương trời ta với ta
của mây cùng nước và sương gió
của vườn hoa thắm ngát hương hoa....!

thu là thu đó của hồn tôi
của khói sương trời mây nước trôi
của cả trời mây và tất cả
để cho thơ đó mãi tung trời.......

là thơ là cánh chim trời gió
cất cánh tung trời vạn kiếp bay
mây nước muôn trùng tung cánh nhỏ
cho hồn thơ đó mãi bay bay........


LÀ THƠ LÀ CÁNH CHIM TRỜI

Tặng em  dấu yêu  Đoan Ngọc

Là thơ là cánh chim trời
là thu lá đổ muôn đời lá bay
lá bay ngàn cánh chim bay
như mây bay mãi bay hoài ngàn năm
như thu lặng lẽ âm thầm
như chiều thu mộng ta nằm ta mơ...

vườn thu cây lá xác xơ
như cây trụi lá như thơ nhạc buồn
trong vườn hoa chúa còn thơm
mùi hoa tình ái trong hồn hoa thu
vườn đào ai đó ta mơ
cho ta ngơ ngẫn làm thơ nhớ nàng

cho thơ mộng mỵ mơ màng
để hôn ai đó cô nàng của ta
nụ đào hương sắc như hoa
vườn hoa tình ái đậm đà cơn yêu
ta yêu nàng biết bao chiều
để ta hôn mãi nàng kiều ta mơ

ta mơ và để làm thơ
viết xong ta gởi để chờ em sang
nàng ơi ta đã yêu nàng
như trăng yêu nước suối ngàn trăng mơ..!
trăng là trăng đó tình thơ
thơ là thơ đó ta mơ nụ tình...

nụ hồng ai đó còn xinh
tình ta còn mãi bên mình để yêu
để nghe hồn vía xiêu xiêu
đến bên ai đó một chiều thu sang
để ta say đắm bên nàng
để ta mộng mỵ mơ màng em ơi

ta còn yêu cánh hoa đời
hoa yêu biết nói hởi người yêu ta
bởi em là một loài hoa
hoa ta  yêu đó mặn mà sắc hương
em là tiên cỏi thiên đường
để ta ôm ấp tình thương tuyệt vời...!

người ơi ta đã yêu người
và ta cũng biết em người yêu ta...(15 phút )



ÔI BỞI VÌ YÊU TA ĐÃ ĐAU

bài thơ này mình làm lúc 19 tuổi

ôi bởi vì yêu ta đã đau
yêu thương giờ đã ngập thành sầu
tiết thu lạnh giá trời xanh thẳm
yêu để muôn đời cho nhớ nhau...

đêm nay trời lạnh ngắm thu tàn
thu của tình xưa lệ chứa chan
mà cõi hồn ta sầu lặng lẽ
nghe mùa thu giá lá bay ngang....

gió ơi gió hởi chiều thu lạnh
mà cõi lòng ta ngấn lệ tràn
ta đã yêu người ta đắm đuối
mà nay thu úa lệ sầu tan.......

lệ tình yêu ấy lệ đau thương
ôi cõi hồn ta mãi vấn vương
nhung nhớ em ơi ngày tháng cũ
nghe mưa rơi rớt suốt đêm trường

thu nay cho lá thu vàng lá
tình đã phai rồi như lá phai
như thể mây trôi rồi mất dạng
ngắm lá thu vàng ta nhớ ai......!


NẮNG THU VÀNG ÚA LÁ THU PHAI

Nắng thu vàng úa lá thu phai
ôi lá thu vàng phất phới bay
bay mãi ngàn năm tình diệu vợi
còn yêu ai đó để tình say.......

nắng thu còn đó ở trên cây
ta nhớ người xưa ta nhớ ai
nhớ lắm trời ơi ta nhớ mãi
lòng còn yêu dấu mãi chưa phai...!

trời thu man mác ngọn thu phong
gió hởi thu ơi lạnh cả lòng
tiết thu lạnh buốt hồn băng giá
thu của muôn đời ta nhớ mong..!

thu ơi thu hởi mãi là thu
gió để sầu thương gió mịt mù
cho cõi lòng ta se sắt lại
cho hồn ta đó lạnh thiên thu....

ta đi trong khoảng trời băng giá
gió để hồn ta lệ ngấn trào
một kiếp sông hồ ta lạnh quá
nghe mùa thu đến chạnh lòng đau.......


THU ĐẾN RỒI

Ôi mùa thu đến mùa thu đến
cho nắng phai màu nhạt khói hương
cho lá hoa thu sầu lắng đọng
thu đã bay rồi như gió sương.......

thu đến rồi ai có biết không
đón thu lạnh lắm ở trong lòng
mà trời băng giá còn sương tuyết
thu ngập muôn trùng ôi nhớ nhung...

thu đến rồi đây có biết không
có nghe sầu muộn ở trong lòng
mà hồn thu thảo trời sương giá
ôi kiếp lang thang chốn bụi hồng....

thu ơi thu hởi mãi là thu
bao lá xa cành theo gió thu
gió để sầu thương bao chiếc lá
để mùa thu lạnh tiếng mưa ru.......

thu ơi thu hởi mãi là thu
để nhớ trời ơi với đợi chờ
mây nước muôn trùng sương lá đổ
lòng ta lạnh lắm một chiều mơ.......
















MỘT CHIỀU THU MỘNG


MỘT CHIỀU THU MỘNG GIÓ LƠ THƠ
MÀ Ý THƠ TÌNH TRÔI LỮNG LƠ
ÔI GIẤC MƠ XƯA SẦU LÁ CHẾT
MỘT THỜI YÊU DẤU TUỔI NGÂY THƠ !

MỘT CHIỀU HOANG LẠNH CỎI HỒN TÔI
NHƯ GIÓ NHƯ TRĂNG LẠNH CẢ TRỜI
NHƯ NƯỚC MUÔN TRÙNG SƯƠNG KHÓI PHỦ
CHO HỒN THƠ ĐÓ GIÓ MÂY TRÔI.....

GIÓ MÂY MỘT CỎI TRỜI BĂNG GIÁ
NHƯ LÁ XA CÀNH THEO GIÓ BAY
ÔI LÁ MÙA THU SAO LẠNH QUÁ
TRONG HỒN THI SĨ MỘNG CÒN SAY....

MỘT CHIỀU THU MỘNG BÓNG TRĂNG MƠ
ÔI LÁ TRÊN CÀNH BAY PHẤT PHƠ
TA NGẮM THU YÊU VÀNG MẮT BIẾC
MÙA THU CÒN MÃI ĐỄ TA MƠ......






GIÓ MƯA THU

Thu hởi thu là thu với thu
thu là thu đó gió mưa thu
là sương là khói trời không nắng
trong bóng hoàng hôn quá mịt mù

thu nghĩa là thu thu với thu
để nhớ và thương với đợi chờ
mà hương tình ái trời xanh thẳm
như tiếng tơ đàn vạn ý thơ....

thu nghĩa là thu, thu với thu
nghĩa là thu đó với thu thu
và thu là mộng, thơ là mỵ
cho hồn ta đó một trời mơ.....! (phá luật)

thu nghĩa là thu với ước mong
để hồn thơ thẩn nước mây trong
khi hoàng hôn xuống trời bao phủ
ôi gió mưa thu quá lạnh lùng.....


RẢI HỒN TRONG GIÓ KHÓI SƯƠNG BAY

Rãi hồn trong gió khói sương bay
thơ ngập hồn thơ ôi láng lai
sương khói đã tan vào vũ trụ
nghe hồn buốt giá một chiều say....

ôi mùa thu giá lá thu rơi
rơi khắp không gian ngập cả trời
lá hởi xa cành theo gió cuốn
nghe mùa thu lạnh cõi hồn tôi...!

thu của lòng tôi thu với thơ
của tình băng tuyết nắng thu mơ 
và trăng và nước đêm nay lạnh
trong bóng chiều hôm cảnh lặng lờ...


cả trời thu xám trôi lờ lững
trong ánh chiều hôm ngập cả trời...
ôi cỏi hồn ta đời lữ thứ
như là gió thoảng với mây trôi.....

thu đó là tôi, thu của tôi
mùa thu như thể đã lên ngôi
trong hồn thi sĩ còn vang động
bay khắp trần gian chói rạng ngời....!



HƯƠNG THU

Hương thu bát ngát nắng thu gầy
thu của tình tôi thu ngất ngây
trăng nước đêm này ôm gối mộng
nghe tinh yêu đến để hồn say.....

trời mây xanh xám hồn thu thảo
gió thoảng trên cao gió lạnh lùng
gió hởi làm cho thu buốt giá
nghe lòng ta đó lạnh như đông...!

thu ơi một cõi hồn thi sĩ
ngắm lá thu bay suối lệ tràn
ta nhớ thu xưa tình đã lỡ
cho hồn thơ đó lệ mưa tan...

tình là một cõi trời nhung nhớ
một cõi sầu thương đã muộn màng
ôi nhớ ôi thương sầu viễn mộng
như mùa thu úa lúc thu sang.......!


THU ĐẮM SAY

Trăng nhập hồn thơ theo gió mây
để hồn thơ nhớ mớ đêm nay
hương thu bát ngát tình thu mộng
như lá thu vàng phất phới bay....

thu ở lòng ta thu đắm say....
của vườn hoa thắm sắc hương lay
của mây và nước trời sương khói
và để hồn thơ ta ngất ngây.....

thu của trời mây thu của ta
của hồn trăng nước gió bay qua
mà hương tình ái cùng ai đó
đẹp lắm trời ơi rất mặn mà.....

thu của tình tôi thu của tôi
của trời băng giá gió lên ngôi
gió tung sức gió trong rừng thẳm
bao lá thu rơi ngập cả trời.....

thu của tình yêu thu lá hoa
để hoa tàn úa lá thu sa...
để hồn sương khói thu còn đọng
trên khắp trần gian với mái nhà...

thu của ngàn cây gió bốn phương
của hồn yêu dấu sắc muôn hương
và hoa và lá thu vàng úa
ôi lá thu mơ ngập phố phường.....


YÊU MÙA THU LẠNH

Ta đã yêu rồi yêu ngất ngây
yêu mùa thu lạnh gió heo may
trời thu tan tác sương còn đọng
ôi lá xa cành phất phới bay.....

thu ơi cho nắng thu vàng lá
bao lá thu rơi ngập cả trời
gió hởi chiều thu sầu cả mộng
còn yêu ai đó một bờ môi....

nắng thu man mác dáng thu buồn
như thể ngàn hoa muôn sắc hương
trong bóng chiều hôm lòng giá lạnh
nghe mùa thu dậy gió muôn phương.....

gió thu lạnh giá lá thu sầu
lá hởi sầu riêng một nỗi đau
như ánh trăng gầy ôm chiếc bóng
tình xưa như thể giấc chiêm bao...!

ôi mùa thu đến chạnh lòng tôi
như nắng như mưa ngập cả trời
bao lá thu vàng bay phất phới
trong hồn ta đó giọt mưa rơi.......!




THU LÁ PHAI


trời thu vàng võ lá thu phai
lá của tình yêu ta đắm say
say lá thu vàng say chới với
say người trong mộng bởi yêu ai...!

sương thu lạnh lẽo lá thu vàng
trong nắng bình minh thu chói chang
thu mộng tình thơ hồn lữ thứ
cho thơ ta đó lệ tuôn tràn....

 thu hởi sầu thương nghìn thế kỷ
nhớ thương ai đó lệ còn vương
ôi lá thu vàng ta mộng mỵ
còn mơ ai đó một mùi hương....

mà hương tình cũ hồn yêu dấu
như lá thu rơi ngập cuối đường
chiếc lá vô tình rơi lặng lẽ
lá đã phai rồi ta nhớ thương.....!









THU LÁ BAY

Lá thu vàng úa lá thu bay
lá của tình tôi yêu đắm say
gió hởi đềm này ta lạnh lắm
lá mùa thu mộng gió heo may...

thu của lòng tôi thu của tôi
của tình trăng nước gió thu ơi
mà tôi trót đã ôm hình bóng
theo khói sương trời gió thoảng trôi..!

thu của hồn thơ thu giá băng
của hàng tơ liểu gió bay ngang
mà nghe như thể tình ai gọi
ôm bóng trăng mơ ngập suối ngàn...!

thu của lòng son thu đắm say
của mùa thu úa sắc hương phai
của mây của gió thu vàng lá
của suối trăng mơ lá ngập đầy...!


THU CỦA TÌNH TÔI THU VỚI THU

Thu của tình tôi thu với thu
của trời băng giá lá thu mơ
của hồn mây nước trong sương lạnh
của nắng vương hương khói mịt mờ...!

thu để yêu và lá để bay
để hồn thơ đó khói hương lay
mà trong tiềm thức còn vang động
như suối trăng mơ bóng ngập đầy...!

tôi yêu thu lắm thu vàng lá
ôi lá tình yêu lá của thu
lá của muôn đời và kiếp kiếp
ngắm thu sầu muộn để làm thơ...

tôi với nàng thơ tôi với thơ
cả trời yêu dấu mộng và mơ
và thu và nắng vàng thu mộng
sương khói bay bay ngập bến bờ..

tôi đã mơ và tôi đã yêu
bởi hồn băng giá lạnh cô liêu
tôi mơ muôn giấc thu vàng lá
lá mãi còn bay tôi mãi yêu...!


THƠ ĐÃ YÊU RỒI THƠ ĐÃ YÊU

Thơ đã yêu rồi thơ đã yêu
yêu mùa thu lạnh gió hiu hiu
và yêu muôn sắc thu vàng lá
vì quá yêu rồi, thơ đứng điêu...!

thu của tình ta thu với ta
màu thu lạnh lẽo khói sương sa
của tình yêu đến muôn ngàn kiếp
ôi mắt thu yêu suối lệ nhòa...!

thu của hồn thơ, thu với thơ
của hàng tơ liểu gió giăng tơ
của mây hống xám trời băng giá
bao giấc mơ xưa đã mịt mờ....

thu của lòng tôi thu với tôi
gởi hồn theo gió thoảng mây trôi
để thơ ngơ ngẩn trời mây nước
cho đến muôn thu mãi sáng ngời....

tôi đã yêu rồi yêu mãi thu
yêu thu vàng lá gió mưa ru
tình thu muôn thuở lòng yêu dấu
muôn kiếp thu xưa tận đến giờ...


GIÓ MÙA THU ĐẾN

Gió mùa thu mộng nước thu trong
ôi nhớ ôi thương lạnh cả lòng
sương trắng mênh mông trời buốt giá
nghe mùa thu đến lạnh như đông..!

gió ơi gió hởi gió thu buồn
gió để sầu thương lệ ứa tuôn
để khóc và thương thời tuổi nhỏ
nhớ nhung ai đó lệ còn vương...!

tình là một thuở lòng cay đắng
như gió thu buồn lệ úa tan
ta nhớ mình ta sầu lẳng lặng
tình yêu như thể giấc mơ hoang...

ôi mùa thu đến mùa thu đến
trong cỏi hoang tàn lệ xót xa
ta nhớ trời ơi ta mãi nhớ
còn yêu ai đó một loài hoa...!

hoa của tình yêu hoa nhớ nhung
mùa thu băng giá lạnh vô cùng
tiết thu lạnh lẽo trời thu xám
ta nhớ thu xưa lạnh cả lòng...!


MÙA THU TRÊN CAO

Mùa thu còn đó trên cao
mưa thu còn đó xanh xao giọt buồn
trời thu lá rụng mưa tuôn
sương thu lành lành như nguồn suối reo
hồ thu xanh biếc trong veo
nước trong như thể mắt mèo ai ơi

đêm thu ta nhớ một người
nhớ ai ai đó một thời mơ hoa
hởi ơi trong kiếp người ta
một thời rồi cũng phôi pha héo tàn
tình nào còn mãi không tan
hoa nào mà chẳng điêu tàn úa phai

tình nào mà chẳng đắm say
chỉ là một thuở ngất ngây bên nàng
rồi mùa thu đến lá vàng
lá rơi rơi mãi mênh mang nỗi buồn
cho thơ tình lại khơi nguồn
không gian giá lạnh cho hồn thơ bay

bay như ngàn cánh chim bay
nghe thơ sầu muộn đêm này nhớ nhung
bao la ngàn cỏi muôn trùng
đàn ai buông tiếng tơ chùn phím loan
thu ơi ! cho lá thu vàng
rừng thu lá đổ suối ngàn thông reo....

mênh mông vách đá lưng đèo
giữa trời mây nước cheo leo núi rừng
bâng khuâng bèo nước ngập ngừng
nước ơi trôi mãi không ngưng bao giờ
cảnh buồn thu lại nên thơ
trách ai sao nở hững hờ tình ta...!






Buồn ơi !

tặng nguoikhongconucuoi
buồn ơi đã mất tiêu rồi
khi tôi đã đến bên người tôi yêu
để hôn dáng ngọc yêu kiều
để hôn môi thắm hương yêu nồng nàn

nàng ơi ta ở bên nàng
để ta mộng mỵ nồng nàn bên ai
để ta say đắm hình hài
để yêu ai đó tình dài thiên thu

tình yêu ơi ! -một trời thơ
để ta say đắm vườn mơ của nàng (5 phút bên nhà ngườikhongconucuoi)


họa thơ khongten (blog dongthoigian)
rượu say thơ cũng say tình
em cùng ta đó chúng mình cùng say
uống cho trời đất lăn quay
như mưa đổ nước tình ngây ngất tràn
đêm nay mình uống rượu cần
tình cao nguyên đó bâng khuâng giọt hồng
bạn ơi tình nghĩa mặn nồng
uống thêm chén nữa cho hồn thơ bay
ta cùng say nhe đêm nầy
ôm nhau ta nhảy tình say đắm tràn
rượu thơ và một cung đàn
ta mơ được ở bên nàng mãi say
say tình là đó thơ say
rượu say thơ cũng bay hoài muôn trăng
ngắm trăng ta nhớ chị hằng
thơ ơi với rượu cung đàn ta mơ
bạn ơn mình đó bạn thơ
tình ta chung thủy phai mờ chi em !
để mà khi rảnh đêm đêm
ta cùng vui nhé êm đềm trong trăng....(10 phút xktt bên nhà khongten blog dòng thời gian)

Nguyen Thanh bao vừa trả lời bình luận của bạn trên

lá vàng theo tháng theo năm
hương thu đọng lại đêm nằm vẫn thơm
gió về nắng đọng mùi hương
tơ vương một nỗi vẫn vương trong lòng
người ơi ngày tháng đêm ròng
yêu người ta cả những mong cùng chờ
nhớ thương từ bấy đếm giờ
ngàn thu thay lá vẫn chờ tình ai
 cho dù giọt nắng không phai
nhớ hoài năm tháng khôn ngoai nỗi buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét