http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

LK 36 TÔI LÀ THI SĨ CỦA MÙA THU


TÔI LÀ THI SĨ CỦA MÙA THU

Tôi là thi sĩ của mùa thu
của nắng và sương khói mịt mù
của lá thu vàng rơi rớt đổ
cho tôi ngồi đó mộng và mơ......

tôi là thi sĩ của ngàn mây
tôi với nàng thơ yêu lá bay
ôi lá thu vàng sao đẹp quá
tôi ngồi mơ mộng để yêu ai...!

tôi là thi sĩ bởi tôi yêu
yêu lá thu rơi mỗi buổi chiều
yêu lá thu vàng bay phất phới
yêu nàng thu mộng gió hiu hiu...

tôi là thi sĩ của ngàn sao
của nước cùng trăng rạng ánh hào
của gió đêm nào rung lạnh quá
của nàng thu đẹp dáng thanh tao...

tôi là thi sĩ của muôn hoa
hương sắc tình thu rất đậm đà
ta để hồn thơ bay vạn nẽo
cho thơ tình ái ngập hồn ta...!

tôi là thi sĩ của muôn trăng
của ánh chiều hôm rất rạng ngần
le lói bóng tà qua mái tóc
tóc ai ai đó ngát mùi thơm....

tôi là thi sĩ của mùa thu
của hồn ân ái rộng thiên thu
và mây và gió tung trời đất
như khói như sương quá mịt mù..!

thu là thơ đó của hồn tôi
là ánh trăng tình mây nước trôi
là gió tình yêu luôn mãi thổi
cho hồn thơ đó mãi lên ngôi.....

thơ của tôi và gió để yêu
để hồn thơ mãi của tình yêu
và thơ tình đó như mưa đổ
như suối trên ngàn tiếng gió ru.......



THƠ SAY RƯỢU CŨNG SAY TÌNH

Thơ say rượu cũng say  tình
rượu say thơ cũng đồng tình ta say
ta còn say chết dài dài
vì yêu ai đó ta hoài tương tư.....
rượu say tình cũng làm thơ
phun châu nhã ngọc người mơ của lòng

thơ say hôn đóa môi hồng
rượu say ta cũng một lòng yêu ai
thơ còn say mãi dài dài
thì ta còn mãi say hoài với thơ
say người yêu dấu ta mơ
thơ say rượu cũng say khờ vì yêu

thơ còn say mãi muôn chiều
rượu tình còn mãi để yêu thơ buồn
rượu say  thơ lại khơi nguồn
thơ say rượu cũng u buồn như thơ
rượu là bằng hữu với thơ
nên thơ với rượu say khờ bên nhau

thơ tình là ý thanh tao
trời cao đất rộng thơ trào mưa tuôn
thơ là dòng suối trên nguồn
là mây là gió là hương đất trời
thơ ơi ! ta đã yêu người
rượu ơi ! tình cũng bên đời cùng thơ...

ru tình thơ ngẩn thơ ngơ
thơ yêu lãng mạn trên bờ môi yêu
để nghe ngọn gió hiu hiu
nghe như có tiếng chim chiều hót vang
tình thơ ta đó với nàng
như trăng với nước mơ màng yêu nhau......

rồi thơ sẽ mãi tràn trào
rượu tình kia cũng thao thao ngập lòng
tặng ai ngàn đóa hoa hồng
để ta hôn mãi hương nồng tình yêu
đời còn đẹp biết bao nhiêu
dại gì không thể không yêu với nàng....

yêu mau để cánh hoa tàn
để ta ngồi khóc dung nhan của người
nên ta say đắm bờ môi
để yêu ngây ngất bên đời cùng ai
để nghe hồn vía ta bay
theo mây lơ lững đêm này vì yêu.....!


HÃY YÊU CHO GẤP VỚI YÊU MAU


Hãy yêu cho gấp với yêu mau
cho thỏa lòng ta để khát khao
để nếm mùi hương tình quyến rủ
với ai ai đó một đêm nào......!

hãy yêu ngây ngất để tình say
chớ để thời gian thấp thoáng bay
thu đã qua rồi đông trở lại
tuổi xuân tàn úa tợ tên bay......!

thời gian quý lắm có ai hay
gấp gấp yêu mau chớ để chầy (trể nải)
rồi một hôm nào ta hối hận
tuổi già lặng lẽ đến không hay !!!

tuổi xuân tuổi mộng của tình yêu
yêu gấp ai ơi chớ để chiều
chớ để hồn xuân ôm gối chiếc
trăm năm đời có được bao nhiêu !

khổ đau trong một kiếp người ta
xuân sẽ qua mau đến tuổi già
yêu gấp đi em đừng để lỡ
một ngày nhan sắc sẽ phôi pha..!

trong cõi lòng ta nỗi đớn đau
một kiếp đau thương một kiếp sầu
chỉ là một giấc mơ trần thế
rồi cũng điêu tàn xa cách nhau....

đời là thế thế, yêu là thế
dù khổ trong đời ta vẫn yêu
không yêu đời lạnh càng thêm khổ
thà rằng ta khổ bởi vì yêu...

đau khổ mà ta vẫn cứ yêu
vẫn ôm ai đó để mình yêu
đời là thế thế yêu là thế
dại gì không thể...để không yêu......!!! (20 phút)

(bài thơ trên mình phá luật)



YÊU MAU BẠN NHÉ

Để yêu và để làm thơ
ta khuyên người đó bây giờ nên yêu
yêu mau để tuổi qua chiều
rồi ta sẽ khóc vì yêu muộn màng
đâu còn hương sắc nồng nàn
còn ai đâu nữa đâu chàng nào mê !

hoa tàn bướm chán ong chê
buồn ơi ! một kiếp đi về lẻ loi
ngày nào bạn lấy gương soi
để rồi người khóc "trời ơi ! tôi già"
sẽ không còn một bóng ma
sắc hương tàn úa ai mà đắm say !

thôi mau yêu nhé cho mau
nếu không sẽ trễ chuyến tàu hoàng hôn (sẽ già nay mai )
ngày nào hương sắc không còn
đời ta máu lệ đau lòng kiếp hoa
hởi ơi ! nhìn bóng trăng tà
còn ai yêu nữa khi hoa úa tàn !

trời ơi trong cỏi trần gian
khóc thương ai đó hoa tàn lá phai
khổ đau vì bởi hình hài
chim sa cá lặn rồi ai cũng tàn !
ta yêu yêu lắm các nàng
ta thương vì bởi phai tàn sắc hương

còn đâu tuổi mộng thiên đường
để người say đắm du dương với mình
cho nên hai chữ ái tình
yêu là đau khổ, không tình càng đau !!! ( right ?)
thôi thì hãy cứ yêu nhau
dù cho trái đất địa cầu vở tan...!

tình lá ánh sáng trần gian
tình là hơi thở vinh quang một thời !
khổ đau trong một kiếp người
lời xưa Phật nói ai rồi cũng qua (100 năm là kết thúc )
thôi thì còn đẹp như hoa
hãy yêu cho dữ, để là ăn năn....! (hối tiếc,  sorry, that's a deal !!! my beauties !)

(15 phút với bài thơ trên để tặng cho các loài hoa biết nói mà tôi rất nâng niu trên
hành tinh đau thương này vì kiếp con người ngắn ngủi sớm nở tối tàn)


YÊU LÀ ĐAU KHỔ KHÔNG LÀ LỖ

Yêu là đau khổ không là lỗ
không yêu đời khổ vạn lần yêu
trăm năm đời có bấy nhiêu
dại gì ở giá cho nhiều đau thương !
vì đời là bãi chiến trường
nếu mình đơn độc ai thương giúp mình !

cho nên phải có ái tình
có con có cái cho mình nương thân
quạnh hiu trong cõi trần gian
sẽ là quạnh quẻ điêu tàn ai ơi...!
nếu sanh làm kiếp con người
vợ chồng hòa hiệp một đời bình an

người ơi ta nói lời vàng
khuôn vàng thước ngọc địa đàng ai ơi
người ơi người hãy yêu người
sanh con đẻ cái một đời an vui
để ta khỏi phải ngậm ngùi
sớm hôm thui thủi mình tui thật buồn !

vợ chồng yêu dấu tình thương
hào con đông đảo thiên đường trần gian
ai mà bức hiếp được nàng
ai mà ăn hiếp được chàng đông con
một mình đơn lẻ thon von
không con không cái héo hon rã rời ! (âu sầu cho đến chết)

hãy yêu cho gấp người ơi
có chồng có vợ thì đời ấm no
một mình đơn độc rầu lo
không nhà không cửa âu lo một mình
dù mà ta có chết sình
chẳng ai thương hết vì mình trắng tay !

một mình sự nghiệp trắng tay
không tiền không bạc không ai thương mình
cho nên phải có ái tình
có tiền có của thì mình yên thân
đó là hạnh phúc trần gian
vợ chồng con cái thiên đàng cõi tiên

cho nên phải gấp yêu liền
có tiền có bạc như tiên thế trần
có tình như có được vàng
có con có cái khang trang cửa nhà
vinh quang là đó đời ta
giàu sang phú quý bởi là do yêu

có tiền mới có tình yêu
có tình mới có được nhiều người thương
vượt qua được những tai ương
vợ chồng đùm bọc thói thường sẽ qua
vinh quang trong kiếp người ta
vợ chồng đầm ấm ai mà không kiên (kiên nễ)

không chồng không vợ là điên
đơn thân độc mã thì điên tới già !
ai người an ủi cho ta
khi ta đau ốm ai mà nâng niu !
tủi thân là lúc xế chiều
thật đầy nước mắt tiêu điều ai ơi !

cho nên ta sống trong đời
ông Trời ra lệnh cho người yêu nhau
không yêu là vạn khối sầu
ngàn lần khốn khổ ta rầu héo hon
không chồng không vợ không con
chỉ còn nước mắt chan dầm như mưa......

cho nên ta chớ thẩn thờ
cho nên ta chớ ngẩn ngơ với tình
tình là hạnh phúc cho mình
tình là tất cả đời mình ấm êm
tình là hương sắc con tim
tình cho ta cõi êm đềm an vui...!

tình là diểm phúc trong đời
cho nên người phải yêu người thế thôi
không yêu là khổ người ơi
chủ trương ở giá thì đời tiêu tan
tình yêu là đó hầm vàng
tình là sức mạnh trần gian muôn đời......


TA YÊU THU LẮM THU VÀNG ÚA


Ta yêu thu lắm thu vàng úa
thu là trời là đất của lòng ta
thu là tình là ái với thi ca
thu mãi mãi trong hồn ta bất tận...

thu là đó để hồn thơ vớ vẫn
gom muôn trăng hồn ngơ ngẩn ta bay
để tìm về trên vạn cõi bồng lai
ta cất cánh bay cao trời vạn đại.....

thu là đó muôn đời và mãi mãi
để hồn ta thơ thẩn bóng thu mơ
để đêm trăng ta ngồi ngắm trăng mờ
rồi ta đấy làm thơ tình bất tử

để hồn thơ tìm về trong quá khứ
cho ta mơ một hình bóng xa xưa
để ta yêu hình bóng của người mơ
còn phảng phất trong lời thơ tuyệt đẹp

ôi muôn thu tình yêu không thể khép
yêu lá vàng rơi rớt cõi hồn ta
để mùa thu còn chìm nổi phong ba
trong biển sóng ba đào cùng biển cả

khói hương thu mãi còn và quá sá
đã ngập tràn tim não của lòng ta
để hồn tình như vạn ánh sao sa
luôn chiếu sáng hành tinh cùng vũ trụ

thơ là đấy tiếng tình yêu gọi hú
là tiếng lòng rạng rỡ ánh trăng thu
thơ là tình là vía của mùa thu
là tất cả nỗi đam mê bất tận

thơ là đấy để sầu thương quên lãng
ôi thiên thu để hồn vía ta bay
thu là buồn là nhớ để tình say
là ngây ngất ngất ngây trong cỏi mộng...

ta yêu lắm lá mùa thu bay bổng
bao lá vàng rơi rớt cõi hồn ta
để là mơ cùng mộng với thi ca
ta đắm đuối bởi ta là thi sĩ....

ta ngồi đấy ôm trăng vàng mộng mỵ
tưởng như ôm ai đó để lòng yêu
ôm trăng tình say đắm biết bao nhiêu
ta hôn mãi môi thu vàng diểm lệ....

thơ là thế ! thơ tình ta là thế
sẽ mãi là... muôn kiếp mãi yêu thu....
bay theo mây để hồn vía ta mơ
mùa thu đó trong hồn ta mãi mãi.....

THU ĐỂ LÀ THU ĐỂ MẾN YÊU


Thu để là thu để mến yêu
để buồn trong lúc nhớ người yêu
để nghe trong khoảng trời nhung nhớ
thương nhớ trời ơi lạnh rất nhiều...!

thu để là thu để để mơ
để hồn sương khói gợi tình thơ
mà hương trời đất đêm thu lạnh
nghe bóng thời gian gió bụi mờ....

thu để là thu ta nhớ thương
để hồn băng giá gió muôn phương
bay trong nắng sớm,chiều sương lạnh
bao lá thu rơi ngập cuối đường....

thu mãi là thu mãi mãi thu
để hồn thi sĩ mãi vương tơ
để ôm hình bóng người trong mộng
để yêu ngây ngất để mong chờ....(10 phút )




RỒI HẾT TỪ ĐÂY TUỔI HỌC ĐƯỜNG


Rồi hết từ nay tuổi học đường
đón gió mây trời lạnh bốn phương
gom gió thu mơ về một cõi
cho người yêu dấu thuở mình thương....! (đoạn này phá luật)

thu ơi ! một cõi hồn xa vắng
một cõi hồn xa quá lạnh lùng
theo áng mây trời trôi lạnh lẽo
rồi để muôn đời ta nhớ nhung...!

ta nhớ nhung lòng ta đớn đau
nhớ thương còn mãi nhớ thương nhau
lang thang trong cõi trời vô định
ta biết bao giờ thấy mặt nhau......!

thu nay ta ngắm thu vàng úa
mà khóc sầu thương một mối tình
nay đã xa rồi và tất cả
chìm trong lặng lẽ lệ mưa tuôn...!

thu để lòng ta mãi nhớ thương
nhớ ai một thuở tuổi thiên đường
bên nhau say đắm lòng yêu dấu
ta nhớ thu vàng...ta vấn vương.....!!! (10 phút )

THU LÀ THU ĐÓ ĐỂ LÒNG YÊU


Thu là thu đó để lòng yêu
để nhớ trời ơi những buổi chiều
bao giấc mơ tình tan tất cả
gió mây giờ đã lạnh đìu hiu......!

thu là thơ thẩn cõi hồn ta
muôn áng thơ tình trôi thiết tha
như nước như mây sầu bất tận
như ngàn tơ liểu bóng chiều sa...!

thu là ngơ ngẩn bởi vì ai
như thể ngàn mây hương lá phai
mà sắc tình thu ta đắm đuối
như lá thu vàng phất phới bay....

thu là thu đó của ngàn hoa
như ánh chiều hôm nhuộm bóng tà
như nước hoàng hôn trôi lũ phũ
cho hồn thi sĩ vạn tình ca.......!

thu là thu đó của muôn sao
của ánh bình minh vạn sắc màu
của lá vàng rơi chiều ngập nắng
của hồn yêu dấu mộng thanh cao.....

thu là thu đó của muôn tơ
ôi tiếng tơ đồng trôi lững lơ
như nước chiều qua về biển cả
cho thơ tình đó ngập hồn thơ...

thu là thơ đó để ta mơ
để mộng và yêu với đợi chờ
trong cõi hoang tàn thu giá lạnh
cho ta ngồi đó để làm thơ.....!

thơ là thu đó bởi vì yêu...
để khóc và thương lệ rất nhiều
bao giấc mơ tình trôi lặng lẽ
để ta muôn kiếp lạnh đìu hiu..........(15 phút )


THU CỦA NGÀN HOA MUÔN SẮC HƯƠNG


Thu của ngàn hoa muôn sắc hương
của tình lưu luyến ánh tơ vương
của trời mây nước ôi kỳ diệu
cho nhớ nhung về vạn cỏi thương...(phong cảnh đẹp,nơi nào cũng đáng yêu)

thu của trời mây gió bốn phương
gió thu tràn ngập cỏi thiên đường
mà trời sương giá nghe lành lạnh
ôi ! khói sương chiều cho nhớ thương (thi sĩ đối mặt với quang cảnhđẹp+nhớ honey)

thu của lòng tôi thu của tôi
để hồn thơ đó mãi lên ngôi
và trong tiềm thức nghe hồn lạnh
như bóng mây chiều gió thoảng trôi...

thu của tình ta thu với ta
của ngàn tơ liểu ánh sao sa
bay trong nắng ấm chiều thu lạnh
trong cõi hồn thơ rất đậm đà...

thu của muôn loài đâu phải tôi
của hồn thơ thẩn nước mây trôi
nước mây về cỏi trời vô định
để lại tình tôi, tôi với tôi.......!

thu của ngàn sương muôn lá hoa
của hồn yêu dấu mộng kiêu xa
của trăng và nước đêm sầu mộng
ta ngắm thu tàn. ta với ta....!

thu của ngàn năm thu của ai
của hồn hoa lá tợ sương phai
của thương và nhớ trời phong vũ
của kiếp thi nhân quá lạc loài.....!

thu là thơ đó của tình ta
của nắng trên cao ngập mái nhà
của áng mây trời bay lớ lững
trong hồn thi sĩ vạn loài hoa....

thu của lòng ta !- muôn sắc hoa...
của hồn sương khói gió mây sa
nước mây giờ đã thành thơ cả
trong cõi điêu tàn...ta xót xa......! (25 phút )

(bài thơ trên làm được 4 câu trong lúc đang ăn bánh ướt sáng nay 14/8/2012 rồi lên mạng tiếp tục)


THU ĐỂ LÀ THU ĐỂ MỘNG MƠ


Thu để là thu để mộng mơ
để hồn băng giá mộng hoang sơ
để mây về cõi trời vô định
theo gió tung hoành vạn ý thơ....!

Thu để là thu để để yêu
để hồn thi sĩ nhớ đăm chiêu
và mây và nước lòng yêu dấu
nên để thơ bay vạn buổi chiều....!

Thu là thu đó để tình say
để khóc trời ơi !  để ngất ngây
để khóc ngàn năm ta mãi khóc
khóc tình dang dở khóc thương ai...!

Thu để hồn thơ theo gió bay....
để buồn ta nhé nhớ thương ai
để nghe một khoảng trời say đắm
tiếc nhớ ai ơi lệ thắm đầy...!

thu là thơ đó để ta mơ
thu để hồn ta vạn ý thơ
mà ý thơ sầu cao ngất ngưởng
bay đi trong nắng một chiều mơ...!

thu là thu đó để lòng đau
để khóc trời ơi vạn mối sầu
để áng thơ tình cho bất tử
lưu truyền muôn thuở vạn đời sau....

thu để là thu để nhớ thương
để hồn vớ vẩn chuyện tơ vương
và mây và nước, sương cùng khói
muôn giấc mơ tình ! ta vấn vương.......!!! (15 phút )





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét