http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012

LIÊN KHÚC 37 TÌNH SAY CAO NGUYÊN

GIÓ THU GIỜ ĐÃ LÊN CAO


Gió thu giờ đã lên cao
tình thu giờ đã xôn xao lá rừng
để hồn phiêu lãng bâng khuâng
tây nguyên ngoạn cảnh bao lần ta say
lá thu còn mãi bay bay
tình thu còn lá vàng bay ngập trời....

hồn thơ lơ lững giữa trời
chân ta phiêu lãng bên đời mơ hoa
gió thu còn mãi la đà
tiết thu lạnh quá ta mà rét rung
lang thang trong cảnh núi rừng
cho thơ tình ái mong lung giọt sầu...

nhớ ai ngày ấy xanh xao
cho nên tình mãi tràn trào như mưa
tình nay còn đó trong mơ
chỉ còn trong áng tình thơ tuyệt vời
thơ ơi ta nhớ một người
nhớ trăng nhớ nước nhớ trời bao la

nhớ người mặt đẹp như hoa
giờ sao lạnh lẽo để là cô đơn
yêu là say đắm giận hờn
yêu là hạnh phúc, là buồn như thơ..!
chỉ còn là một giấc mơ
như mùa thu úa xác xơ lá vàng....

trời chiều bãng lãng thênh thang
ta đi giữa chốn mây ngàn suối thơ
suối tơ đàn, lá thu mơ
tình xưa giờ đã mịt mờ chân mây...
thu tàn cho gió heo may
gió thu lạnh lẽo đêm này nhớ nhung.......


TA ĐI GIỮA CHỐN KHÔNG NGƯỜI


Ta đi giữa chốn không người
đêm nay lạnh quá đất trời giá băng
thu về cho gió bay sang
cây rung lá đổ lá vàng bay bay...
ta đi vàng áo thu gầy
áo thu buốt giá phôi phai nỗi buồn....

đàn ai như lệ tình tuôn...
như mưa đổ xuống mênh mông biển trời...
Tây Nguyên lạnh giá không người
thả hồn bay bổng khung trời giá băng
mưa cho rơi rớt lá vàng
mưa còn mưa mãi mây ngàn suối reo......

ta buồn ta lại buồn hiu
ta ơi ! người đó những chiều mơ hoang....
tây nguyên là cõi thiên đàng
hồn thơ diệu vợi cho tan nỗi sầu
để quên tình cũ xanh xao
để quên đời lắm khổ đau lạnh lùng....

để hồn thơ nhớ thơ nhung
tan theo biển sóng muôn trùng đại dương...
cho tình thôi nhớ thôi thương
muốn quên lại nhớ sầu thương dầm dề...
gió mưa còn mãi lê thê
tình ơi còn mãi tràn trề khổ đau.....

nỗi tình còn mãi ngàn sau
còn tha thiết đến khi nào mới thôi
lang thang cho hết cuộc đời
ta đi đi mãi quên người xưa xa
mây trời trăng nước bao la
để ta quên hết tình là dây oan.......

kiếp sau về đến thiên đàng
để quên quên hết trần gian kiếp này
đời ta như gió mưa bay
mưa còn mưa mãi mưa hoài ai ơi...
trót sanh làm kiếp con người
ta làm thơ trả nợ đời ngàn năm.....


TÌNH YÊU NÀO ĐÓ TA SAY

Tình yêu nào đó ta say
cho ta nhớ nhớ tình ngây ngất lòng
cho ta hồn vía bềnh bồng
ngày đêm mơ tưởng nghe lòng bâng khuâng
đêm nay ngồi ngắm thu vàng
nghe thu lá rụng nhớ nàng yêu yêu.....

nhớ thu vàng ánh trăng chiều
nghe hồn say đắm tình yêu ngập lòng
gió thu cho lá lạnh lùng
cho trăng héo úa mây cùng gió bay
trời thu cho lá thu bay
gió thu héo úa rừng cây lá vàng...

lá rừng bay bổng thênh thang
dừng chân lãng tử dọc đàng để nghe
lá còn bay mãi lê thê
tình ta còn mãi hương thề gió trăng
gió trăng là gió trăng ngàn
suối mơ tình ái mênh mang ngập trời

hương trời sắc nước nàng ơi
cho thu lá rụng bên đời cùng ta
người về lá úa mây sa
ta về ta nhớ tình ta với nàng
để ta có cõi thiên đàng
nghe thu lá rụng mơ màng bên ai

bởi yêu hồn vía ta say
ta ơi ! nàng hởi trăng này ta mơ
tình ta ta nhớ ta chờ
chờ em lại đến ta mơ nụ hồng
lá vàng rơi rớt mênh mông
tim ta rực cháy khi lòng ta yêu....

để trăng còn nhớ mây chiều
để tình bay bổng như diều lên mây...
để tình ta mãi ngất ngây
ta bên nhau đó tràn đầy yêu thương
bên em tràn ngập mùi hương
hương thơm tình ái trong vườn hoa mơ

để ta ngơ ngẩn làm thơ
cho hồn say đắm ngập bờ môi yêu
tình yêu là ngọn gió chiều
gió hiu hiu thổi hương yêu hôm nào
vườn xuân ai nở tràn trào
hoa xuân phơi phới nụ đào ta mơ...!


THU VÀNG MỘNG MƠ

(Bài thơ này mình làm lúc 20 tuổi thời sinh viên)

Ta yêu rồi đó em ơi
mùa thu lá rụng bên đời cùng ta
nhớ người nhan sắc chim sa
hương trời sắc nước em là Mỹ Nhân !
ngắm trời mây nước bâng khuâng
Ta ơi ! tình hởi bao lần đã yêu

nhớ em người ngọc yêu kiều
môi hồng hoa nở hương yêu nồng nàn
vườn đào hương sắc thu vàng
cho thu lá rụng bàng hoàng tâm tư
để ta ngồi đó ta mơ
bởi ta thi sĩ tôn thờ tình yêu..!

yêu ai nhan sắc diễm kiều
như hoa mới nở vườn yêu đắm lòng
ta yêu lòng ngực bềnh bồng
của ai ai đó mênh mông tuyệt vời
nàng làm say chết hồn tôi
cho tôi choáng ngộp với lời tình yêu...

cho tôi lòng đắm say nhiều
nhìn trăng trăng lặn hồn tiêu mất rồi
ngắm nàng ngọc thốt hoa cười
dáng em tha thướt làm tôi héo lòng
tóc mây một mái bềnh bồng
bay bay trong gió rừng thông cuối đèo

mắt nàng như nước trong veo
hồ thu nỗi sóng ba đào lòng ta (tim ta bốc cháy vì nàng quá đẹp)
người là ngọn gió phong ba
gió yêu thổi đến la đà đêm nay
cho ta say chết đêm này
tình yêu rực cháy hồn say mất rồi

nàng làm choáng ngộp hồn tôi
như thu lá rụng ngập trời bến yêu
bến nào bến của tình yêu
cho ta chết cứng hồn xiêu bên nàng
để ta dừng gót thiên đàng
ta cùng ai đó mơ màng yêu thương

tình yêu ơi !- cõi thiên đường
đất trời nghiêng ngửa bên nường của ta
yêu người cá lặn chim sa
lòng ta hồi hộp ai mà biết chăng
sợ ai ai đó theo nàng
nên ta bén gót cùng nàng bay bay....

để không ai thấy tình say
tình ôi rực cháy đêm này ta yêu.....


(lúc đó mình yêu rất kính đáo và rất lo sợ mất người yêu vì nàng quá đẹp,cho nên yêu người đẹp cũng khổ lắm đó bạn mình ơi)


CÒN GẶP NHAU THÌ TA CỨ YÊU


Còn gặp nhau thì ta cứ yêu
để hồn say đắm bởi vì yêu
để yêu ai đó bờ môi mọng
để nhớ trời ơi những buổi chiều....

còn gặp nhau thì ta cứ vui
bởi lòng say đắm một bờ môi
mà hương tình ái ta ngây ngất
ai đó cùng ta vạn tiếng cười...

còn gặp nhau thì ta cứ thương
bởi hồn ân ái vạn mùi hương
hương thơm trần thế là yêu đó
say đắm hồn ta rất lạ thường..

sống trong đời đó để mình yêu
cho cõi lòng ta bớt quanh hiu
nhân thế tình yêu là tất cả
không yêu lạnh lẽo với buồn teo...!

cho nên ta đó mãi còn yêu
cho trái tim ta rực nắng chiều
cho cõi hồn ta luôn cháy bỏng
bên người say đắm lúc ta yêu....

tình yêu ý nghĩa biết là bao
có nghĩa là yêu một má đào
có nghĩa cùng ai ta đắm đuối
cho tình ta đó đẹp như sao.....!


CÒN GĂP NHAU THÌ TA CỨ SAY


Còn gặp nhau thì ta cứ say
chén anh chén bác chén tôi đây
say rượu ân tình say lúy túy
say tình say nghĩa rượu không cay

rượu cay tình nghĩa bạn không cay
rượu với thơ buồn ngây ngất say
say rượu tình thơ say chới với
say tình bằng hữu cứ nên say....

say cho quên hết cuộc đời đau
đời đã cho ta vạn thảm sầu
ta khóc vì yêu và phải khóc
khóc vì đau khổ với thương đau...!

dù đau vẫn sống trong đời sống
ta sống cho đời bớt khổ đau
đời càng đau khổ ta càng sống
sống đừng ích kỷ sống thương nhau..

ta sống sao cho đời ý nghĩa
sống lòng nhân ái sống thanh cao
dù khổ dù đau đời thấm thía
sống vui quên hết chuyện buồn đau...!

thôi thế thì ta hãy cứ say
sống tình cao quý sống thanh bai
sống cho trong sạch vui mà sống
danh thơm còn đó mãi không phai....

Sài Gòn 19/8/2012






RỒI MÂY CÙNG GIÓ LÁ THU BAY


Tặng Hoa Phù Du ( tham hi's blog)


Rồi mây cùng gió lá thu bay
lá của ngàn xưa hoa bắp lay
trong nắng hè thu vàng héo úa
đón mùa thu mộng cõi hồn say...

hồn say một cõi trời yêu dấu
một cõi hoang tàn lá rụng rơi
lá của ngàn năm và mãi mãi
còn yêu ai lắm lá thu ơi.....

lá thu rơi rớt cõi lòng ta
lá của tình yêu ta thiết tha
ôi nhớ ôi thương sầu cả mộng
nghe mùa thu đến gió mây sa...

ôi lá thu vàng thu nhớ nhung
nhớ ai buồn lắm lạnh vô cùng
mà trong hồn đó lòng yêu dấu
ta mãi yêu người nên nhớ mong....!


CÓ PHẢI LÀ EM YÊU PHẢI KHÔNG

Tặng Gấu Trúc


Có phải là em yêu phải không
nhớ em anh đã rối tơ lòng
trời ơi sao thế, em sao thế
em đã làm ta thương nhớ mong...

có phải là em đã nhớ rồi
nhớ chàng thi sĩ mộng mơ thôi
mà trong lòng đó em buồn lắm
như khói sương chiều gió thoảng trôi...

có phải là em đã biết yêu
bởi vì em đã thấy cô liêu
trong hồn thi sĩ em sầu muộn
làm cho ai đó mộng mơ yêu....

có phải là em đã nhớ nhung
cho nên em đó lạnh trong lòng
mùa thu đã đến em nào biết
nên ở lòng em thấy lạnh lùng....!

có phải là em nhớ đến anh
rồi buồn vì đã hết thời xanh
nên tình em đó thu vàng lá
như lá thu tàn bao lá xanh...!

đêm nay ngồi ngắm lá thu vàng
lá hởi tình xưa lệ chứa chan
lá của ngàn năm muôn thuở trước
thu buồn lá úa gió đông sang...!











THƠ SAY TRỜI ĐẤT CŨNG SAY


Thơ say trời đất cũng say
tình say rượu cũng say hoài ngàn năm
say thơ tình ái trăng rằm
thơ buồn thơ đợi trăng nằm trăng yêu
trăng là trăng của tình yêu
thơ là thơ đó tình nhiều như trăng...

thơ bay cùng với chị Hằng
ngàn sao chiếu sáng mênh mang ngập trời
đêm nay trăng sáng rạng ngời
ta lang thang mãi bên đời cùng trăng...
rượu càng say đến muôn trăng
thơ tình càng mãi ngập tràn thiên thu....

thơ là thơ của mùa thu
tình là tình của thiên thu lá vàng
mênh mông trong cõi địa đàng
rượu thơ còn mãi trần gian kiếp người
mong người hãy đến cùng chơi
để ta cùng uống bên đời ngâm thơ...

thơ tình là của trăng mơ
ngàn năm ta mãi đợi chờ nghe trăng
rượu thơ ta uống ngập tràn
tình ta bay bổng thiên đàng đêm nay
uống đi cho cõi lòng say
uống đi cho cõi tình say kiếp người

đêm nay hồn thấy chơi vơi
giữa trời sương khói biển khơi ngàn trùng
gió thu còn mãi lạnh lùng
nhưng hồn thơ mãi thung dung với đời
thơ tình còn mãi lên ngôi
nên ta ngồi viết cho người giải khuây...

rượu say tình mãi còn say
thơ còn bay mãi tình hoài muôn trăng
cung đàn lãng tử lang thang
ru hồn thi sĩ mơ màng thiên thu
rượu thơ tình của mùa thu
ta ơi ! bạn hởi ! mịt mù lá bay....


LÁ TÌNH THU MÃI CÒN BAY

cho em dấu yêu Đoan Ngọc

Lá tình thu mãi còn bay
thì tình ta đó còn dài muôn trăng
thơ ơi hòa với điệu đàn
để nghe suối chảy trên ngàn thiên thu
thơ tình như gió mưa thu
gió thu lạnh lẽo mịt mù trên cao

gió qua vườn lá lao xao
gió tình yêu đó thanh tao tuyệt vời
gió ơi ! mình đã yêu người
tình ơi ! tình hởi muôn đời yêu ai
tình ta còn mãi đắm say
lòng ta còn mãi ngất ngây bên nàng

ước gì ta gặp lại nàng
để hôn đôi má dịu dàng của em
rồi anh nằm ngủ trên tim
nghe hương tình ái êm đềm biết bao
để hôn say đắm vườn đào
vẫn còn hương sắc ngọt ngào như xưa...

em còn có nụ tình mơ
anh còn say đắm đến khờ chưa nguôi
tình yêu là thế em ơi
yêu là say đắm của người ta yêu
để ta còn thấy yêu yêu
và còn yêu mãi rất nhiều trong mơ

tình yêu là giấc mộng mơ
tình yêu là vạn bài thơ suối tình
yêu là ai đó với mình
đôi ta say đắm với tình thiên thu
tình ơi còn đó ta mơ
nên ta còn mãi làm thơ cho nàng

nụ hôn còn mãi ngập tràn
trái tim cháy bổng của nàng và ta
tình yêu như áng mây sa
rơi vào biển ái đậm đà ai ơi...
cho ta nhìn thấy môi cười
để ta hôn mãi trên môi của nàng

thu giờ cho lá bay sang
gió thu lạnh lẽo ta nàng ôm hôn
tình như sóng vổ dập dồn
yêu như suối đổ trên nguồn suối cao
cho hồn thơ mãi tuôn trào
tình như biển cả rạt rào đêm thu

trời còn giông tố âm u
thì ta còn mãi nằm mơ đến nàng
đêm nay nhìn lá thu vàng
nghe thu lạnh giá đêm tàn lá bay....
trời ơi mình mãi yêu ai...
mơ ngày gặp lại ngất ngây bên nàng...!


YÊU NGHĨA LÀ YÊU CÓ THẾ THÔI


Yêu nghĩa là yêu có thế thôi
bởi lòng say đắm một bờ môi
yêu là say dáng nàng tha thướt
đôi mắt long lanh ánh mặt trời...

yêu nghĩa là yêu đôi mắt xanh
mắt tình yêu đó đẹp như tranh
yêu là suối tóc em cuộn cuộn
suối của tình yêu giấc mộng lành...

yêu nghĩa là yêu đôi má thơm
má em bầu bỉnh để anh hôn
và đôi môi mộng luôn chờ đợi
ngây ngất trời ơi điếng cả hồn...

yêu nghĩa là yêu rất tuyệt vời
nàng làm say đắm cả hồn tôi
yêu là mơ mộng và ngây ngất
say đắm nhìn anh có thế thôi...!

yêu nghĩa là yêu cái ngọc ngà
yêu vì say đắm bởi làn da
hương thơm tình ái mùi trinh nữ
em làm ngây ngất cõi lòng ta...!

yêu nghĩa là yêu biết nói sao
để thơ sầu muộn mãi tuôn trào
yêu là mơ mộng và nhung nhớ
để hồn say đắm lúc bên nhau...

yêu nghĩa là yêu có thế thôi
là mơ là mộng suốt muôn đời
để ôm ai đó người yêu dấu
ngây ngất ai ơi quá tuyệt vời...!


HỜ HỮNG

Tình là thế đấy ai hờ hững
cho cõi lòng ta vạn mối sầu
em nói yêu rồi em chẳng đến
nhớ thương ai đó để lòng đau...

ta yêu em đó đời ta khổ
vì bởi muôn đời chẳng thấy nhau
tình yêu là đấy là muôn thuở
cho ta thương nhớ mãi ngàn sau...

tình yêu ai biết được vì sao
nó chiếm hồn ta một lúc nào
và để cho lòng ta mãi nhớ
cho ta sầu muộn với chiêm bao...!

tình ơi ơi hởi chuyện trần gian
chuyện của ngàn năm cỏi địa đàng
làm ta hạnh phúc hay cay đắng
vì trót yêu người nợ phải mang...!

thế gian đau khổ bởi vì yêu
khổ thế mà sao cứ cứ yêu
thà khổ vì yêu hơn phải khổ
vì không ai đó để mình yêu....!

nên thế đời ta ta cứ yêu
để hồn thơ thẩn để mình yêu
để ôm hình bóng ai thần tượng
cho nhớ cho thương mỗi buổi chiều...(15 phút )


TÌNH YÊU ƠI

cho Đoan Ngọc

Tình yêu ơi !
ta còn lắm yêu người...
người xưa ơi !
ta còn mãi yêu người...
ta còn muốn hôn người
để ta nhìn thấy em cười
cho nhớ cho nhung
xót xa trong lòng tôi
cho nhớ cho thương
người đã đi qua đời tôi
dù chỉ một thời
em là của tôi
nay người ơi
tình đã xa rồi
cho đắng cay trong lòng ta
cho xót xa trong hồn ta
thôi tiếc thương chi ngày qua
thôi khóc thương chi tình xa
cho đớn đau trong lòng ta
giờ đã phai rồi...
em ơi !
ta còn mãi yêu người
ta còn nhớ thương em đời đời
em ơi !
cho xót xa trong lòng tôi
em ơi...!



EM CỦA LÒNG TÔI EM CỦA THƠ

(Để tặng các bạn nhí mới biết yêu)


Em của lòng tôi em của thơ
để em ngồi đó dệt lời thơ
để hồn say đắm trăng thơ mộng
đón gió hiu hiu để đợi chờ...

thơ của trăng và em để yêu
để lòng mơ tưởng đến người yêu
trong hồn băng giá hoa đang nở
để mộng và mơ mỗi buổi chiều...!

em đã yêu rồi em biết không ?
nhớ nhung sầu muộn ở trong lòng
hồn em giờ đã ôm hình bóng
và để muôn đời em nhớ mong....

em đã yêu rồi em đã yêu
đã nhung nên nhớ để lòng yêu
đã tôn ai đó ngôi thần tượng
để nhớ và thương mỗi buổi chiều...!

tình yêu ai biết nó từ đâu
nó chiếm hồn ta một lúc nào
làm sao giải thích tình yêu được
yêu để muôn đời cho nhớ nhau......(15 phút )



CÓ PHẢI LÀ EM EM CỦA THƠ

Tăng Gấu Trúc


Có phải là em, em của thơ
của hàng tơ liểu gió lơ thơ
của trời mây nước vô cùng tận
theo khói sương chiều trôi lững lơ.....

có phải là em, em của mây
của hồn trăng nước mộng mơ say
mà hương tình ái lòng yêu dấu
trong giấc mơ yêu đã ngập đầy...!

có phải là em, em của trăng
tình em lạnh buốt ánh sao băng
nên hồn thơ mãi còn băng giá
trong cõi hoang tàn nơi thế gian...

có phải là em hương sắc hoa
để lòng mơ tưởng mộng kiêu xa
và mây và gió trong trời đất
bao giấc mơ yêu quá đậm đà...!

có phải là em của ý thơ
của hồn sương khói một trời mơ
đêm nay lạnh giá ta ngồi nhớ
sao để tình ta quá hững hờ...! (10 phút )


TÌNH TA LÀ ĐÓ VẠN TRỜI MƠ


tình ta là đó vạn trời mơ
ta đứng nhìn em ta ngẩn ngơ
trong cỏi hoang tàn thu lá úa
lá còn bay mãi một chiều mơ....

lá ơi còn mãi tình trong mộng
như khói sương chiều lất phất bay
bay mãi mùa thu vàng lá úa
thiên thu ngồi đó mộng mơ ai..?

tình yêu là thế yêu là thế
như lá thu vàng lất phất bay
bay cả ngàn năm và mãi mãi
cho ta sầu muộn nhớ thương ai...

yêu là thế thế yêu là thế
yêu để lòng ta vạn khối sầu
ôi cõi nhân gian tình rớm lệ
biệt ly là hết để lòng đau...!

tình bay như lá thu vàng úa
như lá thu buồn lệ ứa tuôn...
như thể trời mây và biển cả
cho ta buồn nhớ lệ sầu thương...(15 phút)



MỘT CHIỀU SƯƠNG GIÁ


Một chiều sương giá lạnh lòng ta
muôn áng mây chiều trôi thướt tha
như ánh hoàng hôn vừa chợp tắt
trong hồn thi sĩ mộng mơ hoa.....

và thơ và đất trời nghiêng ngửa
trong cõi hoang tàn của khói sương
của nắng cùng mưa và gió lạnh
nhớ ai ai nhớ một mùi hương...

mà hương tình ái lòng yêu dấu
hương của môi hồng ngây ngất yêu
hương của vườn đào ai mới nở
cho ta ngồi ngắm thấy yêu yêu...!

là yêu ai đó tình ân ái
như nước cùng trăng thấm đượm lòng
như thể ngàn hoa tươi thắm mãi
cho ta say đắm mãi mùi hương...!

hoa ơi ! chớ úa tàn hương sắc
cho ở hồn ta mãi vấn vương
để ta say đắm lòng yêu dấu
ta mãi yêu người ta trót thương...! (15 phút )



SAY TÌNH SAY NGHĨA SAY  NHÂN


Say tình say nghĩa say nhân
say thơ Lý Bạch say đàn Bá Nha ( Tử Kỳ )
say mà tình nghĩa đậm đà
say thơ cao quý say là thanh tao
say lòng nhân ái khát khao
giúp người khốn khổ đói đau chợ đời

say tình bằng hữu người ơi
thủy chung mình chớ xa lơi nghĩa tình
bạn thơ mình lại với mình
giữ lòng trong sạch của mình với nhau
đừng tranh chữ thấp chữ cao
sống vui hòa hợp tình nào đẹp hơn

rượu thơ là để lúc buồn
khi vui an ủi sầu tuôn lệ tràn
sống trong cỏi khổ trần gian
còn gì hơn nữa bạn vàng với nhau
để khi gầy ốm xanh xao
có nhiều bạn quý thanh cao cứu mình

nên ta gắng giữ chữ tình
tình người cao quý và tình bạn thơ
thơ tình ta viết vu vơ
cho ai ai đó ngồi mơ với tình
yêu thương là chuyện ái tình
bạn bè bằng hữu của mình vui say...

người ơi người đến hôm nay
cùng nhau uống rượu cho say mới về
không say là quyết không về
thủy chung tình nghĩa ta thề không phai
nâng ly đi nhé cùng say
đêm nay cạn chén tình nầy thiên thu....

bạn ơi mình đó bạn thơ
ta thề muôn kiếp bao giờ dám quên
bạn là tình nghĩa trái tim
ta yêu tất cả trong tim khắc hình
mong sao tình nghĩa của mình
ngàn năm còn mãi là tình thanh tao....! (ok? My poetry fans !  Forevermore ?)


THƠ LÀ THƠ ĐÓ ĐỂ SAY


Thơ là thơ đó để say
rượu là rượu đó ngất ngây với tình
để cho tình nghĩa của mình
càng lâu càng đậm nghĩa tình với nhau
tình là cao quý thanh tao
uống thêm chén nữa cho sầu tiêu tan...

chỉ mong đời có bạn vàng
để ta cùng uống ngập tràn đêm nay
để thơ cùng với tình say
rượu còn say mãi thơ bay nghìn trùng
cho thơ tình nhớ thơ nhung
cho thơ muôn kiếp thơ cùng mây bay....

rượu ơi ! còn mãi ta say
thơ ơi ! còn mãi tình dài ta yêu
tình thơ như một buổi chiều
như trời không nắng như diều lên mây
cho hồn thơ mãi còn say
say trong tình nghĩa rượu đầy thơm ngon

còn trời còn đất còn non
còn người say rượu là con ông Trời
Quỳnh Tương rượu quý của Trời
uống vô một chén sống đời ngàn năm....
nếu ai về cỏi Thiên Đàng
uống vô ngàn chén sống ngàn năm sau....

đời đời ta mãi sống lâu
cỏi trên cao quý nhiệm mầu ai ơi
ít người hiểu được cỏi trời
nên không biết được Ông Trời là ai
bây giờ ta chút vui say
nếu là thánh thiện sau nầy được lên

để về cùng Đấng Bề Trên
để mà mình uống rượu Tiên của Trời..
Diêu Trì Kim Mẫu Phật ơi
sau con về đó cùng Người trên cao
Cửu Thiên nơi ấy rất cao
ai đầy hạnh phước sẽ vào tương lai...(20 phút )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét