http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

LIÊN KHÚC TÌNH YÊU 4



MÙA XUÂN TRONG MẮT EM

Trong ánh mắt em cười
Có mùa xuân trong đó
Chiều tàn lên ngọn cỏ
Có gió lùa đêm đen...


Ôi ánh nắng mặt trời
Là mùa xuân của gió
Đem mây về muôn ngõ
Hoa bướm tình giăng tơ...


Rồi mùa xuân chỗi dậy
Trong nắng vàng ru mơ
Tay em ngồi viết thơ
Tóc tơi bời lộng gió...


Tình xuân em còn đó
Mơn mởn kéo dây tơ
Để cho anh ngồi mơ
Trong chiều vàng nhạt nắng...


Tóc em buồn theo gió
Mắt em màu xanh lơ
Môi tình em để hở
Cho hồn anh mơ mơ...


Áo em màu lá biếc
Tình yêu ơi thắm thiết
Còn mãi trong hồn ta
Trong vườn hoa xanh miếc !


Mùa xuân nào đi mất
Bóng thời gian qua mau
Rồi mùa xuân trở lại
Ta nhớ em xuân nào...!


Xuân nào nay đã qua
Lưu luyến trong hồn ta
Hoa xuân nào tươi thắm
Hôn má ai ngọc ngà......!!!



TRONG ÁNH MẮT EM CƯỜI
Trong khóe mắt em cười
Như vườn xuân rực rỡ
Hoa xuân còn đua nở
Cho anh ngồi mộng mơ...


Gió mây trời lơ thơ
Tình yêu ai mở ngõ
Trong nắng sớm chiều mưa
Tuổi tình yêu một thuở




Mây mùa xuân xanh biếc
Trong nắng vàng ru mơ
Tay em ngồi đan thơ
Mong chờ mùa xuân đến...


Mùa xuân nào lưu luyến
Mùa xuân nào vương hương
Nhớ ai tuổi thiên đường
Cho ta buồn muôn thuở..!


Xuân xưa còn mắc cở
Đôi mắt tình em mơ
Tay vâng vê tà áo
Trong nắng vàng nên thơ !


Xuân nào em biết yêu
Bên em dáng yêu kiều
Nụ hôn đầu kỹ niệm
Nồng nàn biết bao nhiêu...


Rồi mùa xuân bay bay
Đắm chìm trong cơn say
Trong sương mờ giá lạnh
Tình yêu ơi...ngất ngây..!


Tình yêu nào ngây ngô
Tình yêu nào nên thơ
Đã chìm vào quá khứ
Của một thời mộng mơ (lúc 25 tuổi)


MÙA XUÂN NÀO NHỚ AI

Mùa xuân nào nhớ ai
Xuân xưa như còn đây
Em bên Hồ Than Thở
Trong nắng xuân ngập đầy


Anh đứng trên đồi cao
Nghe gió xuân rạt rào
Chiều vàng lên ánh mắt
Cho tình ta bay cao...


Bên gióng thác Cam ly
Cho hồn thơ bay đi
Thiên đường xa diệu vợi...
Yêu em tình trên mi !


Rồi mùa xuân bay qua
Nhớ nhung tình xưa xa
Cho hồn thơ thổn thức
Ta viết muôn tình ca...


Mùa xuân nào trên mây
Nghe dường như đâu đây
Vẫn còn em ở đó
Cho hồn thơ đắm say...!


Mùa xuân nào đã qua
Đau đớn trong lòng ta
Nhớ mùa xuân kỹ niệm
Nghe trong lòng xót xa...


Ôi mùa xuân năm xưa
Những mùa xuân tuổi thơ
Tuổi thiên thần chấp cánh
Nhớ em anh ngồi mơ...!


(Kỹ niệm mùa xuân 2014 Cung Trầm Vũ lang ghi lại tình xưa)



MÙA XUÂN NÀO LÊN NGÔI

Mùa xuân nào lên ngôi

Bên cánh hoa tươi cười

Mùa xuân nào ấm áp

Cho ta môi tìm môi...!


Mùa xuân nào ấm êm

Anh nằm trên trái tim

Tim tình yêu quyến rủ

Ôi đóa hoa dịu mềm...


Mùa xuân nào nên thơ

Để cho ta ngồi mơ


Trong bóng chiều lạnh giá

Hoa bướm tình giăng tơ..!


Mùa xuân nào ngây ngô

Trong nắng vàng ru mơ

Bên thềm tơ liểu rũ

Yêu em ta làm thơ...


Mùa xuân nào xinh tươi

Bao đóa hoa tươi cười

Em loài hoa biết nói

Say đắm trong hồn tôi...


Mùa xuân nào đã qua

Ta tiếc thương thời xa

Tuổi thiên thần lãng mạn

Hôn má ai đậm đà !


Xuân này ta lẻ loi

Nhớ em một phương trời

Xa rồi bao kỹ niệm

Thương nhớ nào cho nguôi..!


Mùa xuân còn trong mơ

Để ta ngồi viết thơ

Thơ tình yêu gởi đến

Theo gió mây xa mờ...

 

 

MÙA XUÂN NÀO TA YÊU

Mùa xuân nào ta yêu

Bên hồ gió hiu hiu

Trăng tình yêu bóng nước

Hôn em mỗi buổi chiều...!


Mùa xuân nào lâm ly

Bên em cõi hồn si

Ta say nàng chết cứng

Tình chìm trong cơn mê..!


Mùa xuân nào bên ai

Ta đắm trong hồn say

Môi tình em mở ngõ

Đưa ta vào thiên thai...



Mùa xuân nào lâng lâng

Hôn em biết bao lần

Nghe hồn say đắm đuối

Trong gió chiều bâng khuâng...


Mùa xuân nào êm êm

Ta nằm ngủ trên tim

Trong cõi tình ân ái

Theo gió mây êm đềm...


Mùa xuân nào bên em

Trong nắng xuân im lìm

Vườn hoa xuân rực rỡ

Môi tình yêu trái tim..!


Mùa xuân nào xinh tươi

Hoa xuân rộn tiếng cười

Trong vườn hoa sắc thắm

Hởi người tình tôi ơi !


Mùa xuân nào khói sương

Ta mơ cõi thiên đường

Bao chim trời vổ cánh

Tung gió bay ngàn phương...


Mùa xuân còn nơi đây

Trong trái tim tình say

Lửa tình yêu cháy mãi

Bên nhau trong vòng tay..!


Mùa xuân này ta mơ...

Nhớ em ta làm thơ

Thơ tình như suối đổ

Trong bóng đêm xa mờ.....


XUÂN NÀO TA CÓ EM


Mùa xuân nào có em

Cho hồn thơ lên men

Tình yêu nào viễn xứ

Xa rồi như cánh chim...


Tình xưa như cánh hoa

Ta xót thương tình xa

Nhớ ai hình bóng cũ

Như gió chiều bay qua...


Rồi mùa xuân bay bay

Xa em trong vòng tay

Cho đời ta khốn khổ

Khóc thương trọn kiếp này..!


Tình xưa đã bay đi

Tình không còn mê ly

Ta nếm mùi cay đắng

Đau lòng buổi chia ly...!


Hởi người tình tôi ơi !

Xa em trọn cuộc đời

Cho hồn ta than thở

Theo gió chiều chơi vơi...


Hởi người yêu bé con(khi nàng mới 16)

Tình xưa đã không còn

Tìm đâu là tổ ấm

Của một thời sắc son..!


Tình nay như nước trôi

Em đi một góc trời

Mưa tình yêu lạnh buốt

Băng giá trong hồn tôi..!


Tình yêu như gió mây

Như khói sương chiều bay

Cho hoa tàn lá rủ

Trong bóng đêm dần phai...(lúc 20 tuổi)


TÌNH PHA PHÔI


Tình yêu như cánh hoa

Hoa yêu đẹp nõn nà

Hoa tình yêu biết nói

Say đắm trong hồn ta...


Rồi tình yêu bay xa

Như lá vàng phôi pha

Như mùa thu héo úa

Cho sắt se lòng ta..!


Mùa xuân còn trong tim

Trong trái tim lặng im

Tình yêu giờ căm nín

Trong bóng đêm im lìm...!


Hởi người tình năm xưa

Nhớ em một chiều mưa

Lá tình yêu rơi rớt

Trong bóng đêm mơ hồ...


Tình xưa không còn đây

Ta xa rồi cơn say

Nhưng lòng ta vẫn mãi

Nồng nàn và đắm say...


Hởi người tôi yêu ơi !

Ngàn năm cách xa rồi

Trái tim ta đã cháy

Thành tro tàn em ơi !


Mùa xuân nào ly bôi

Nghe nhói đau lòng tôi

Trái tim nay đã chết

Thành tượng đá hay vôi !


Thơ tình còn mở ngõ

Thương nàng biết bao nhiêu !

Tuổi thiên thần một thuở

Xót xa ôi tình yêu...


Hai đứa giờ hai nơi

Cách xa một góc trời

Ta buồn đau suốt kiếp

Khóc thương tình pha phôi...!

Sài Gòn 6/3/2014




THƠ GỞI CHỊ TRẦN SƯƠNG MAI VỀ CHUYỆN  CUNG TRẦM VŨ LANG DÁM NÓI CHUYỆN PHÒNG THE TRONG THI CA .
Trăng khuyết nhưng các thiếu nữ 18 thì vườn hoa tình yêu của các người đẹp rất là đầy đặng làm đắm say các dấng mày râu dấy chị ạ ! Chị lúc 18 tuổi có bị đắm say chưa ? Chị dám kể những cảm xúc chân thật của tình yêu với những nụ hôn đầu đời mà chị đã từng nếm qua chưa ? Nếu chị dám kể lại cảm giác khi yêu lúc ấy thì tôi sẽ tôn chị là " NỮ ANH HÙNG THỜI ĐƯƠNG ĐẠI ĐẤY " CÓ THI SĨ NÀO TRÊN THẾ GIỚI NÀY GAN NHƯ bAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG NÀY CHƯA ? lÀ VÌ TÔI DÁM NÓI CHUYÊN CHĂN GỐI CỦA LOÀI NGƯỜI CỦA TÔI CHO MỌI NGƯỜI NGHE không như các nhà thơ cổ đại mắc cở rụt rè e ngại Nhưng tôi đã vô cùng gan dạ là bởi vì tôi dám làm chuyện này và đã làm một cuộc cách mạng thi ca vô cùng lãng mạn vì dám đưa chuyên chăn gối vào thơ ca dấy chị Trần Sương Mai yêu dấu a ! Có ai gan như tôi không ? Chị dám hong ?

Tình là sức hút của trần gian
Trong cõi mê ly chốn địa đàng
Mê của trời cho ôi đẹp quá
Nõn nà nhan sắc quá cao sang !

Điên gì ai đó chẳng yêu ta
Dù chết vì yêu vẫn thiết tha
Chết cả đời ta luôn mãi chết
Trên ngôi thần tượng quá kiêu xa !

Trời sanh ai đó đẹp làm chi
Cho trái tim ta nói thẩm thì
Ta đã say rồi vườn hoa nở
Để hồn ta mãi viết thơ si..!

Thơ cũng yêu mà ta cũng yêu
Tình còn say đắm biêt bao nhiêu
Trời ơi đẹp quá ngôi thần tượng
Ta mãi hôn ai cái mỹ miều..!

Trời sanh người đẹp để cho ta
Ai cũng mê si cái mặn mà
Quà của Trời cho và ban tặng
Đã làm ngây ngất mảnh hồn ta...!

Tình yêu là đấy ở trên môi
Say đắm người ơi vạn tiếng cười
Thà chết vì yêu hơn phải sống
Một mình lạnh lẽo lắm ai ơi..!

14 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Mày là nhà thơ tài hoa B Đ M nổi tiếng là tài năng vang danh lịch sử sao lại đê tiện đi ganh tỵ với một kẻ bất tài như tao ??? Vậy tao chó hay mày là chó ??? Tao nhục hay mày nhục??? Tao là chó đẻ hay mày là thắng chó đẻ ??? Cứ qua đây kiếm chuyện với tao hoài ??? Mày chửi tao hàng ngàn lần thì được, sao tao chửi lại thì mày la làng ỏm tỏi như chó đi lang thang kiếm cơm trên đướng phố ? Mày bộ ko có việc gì làm đang thất nghiệp đói khổ rồi khùng điên dư hơi sang đây dấu mặt chừi bới tao hoài mày là nhà thơ BĐM có tư cách hạ tiện ném đá dấu tay lại là cảm thấy danh dự lắm sao dấu mặt dấu tên không dám chướng mặt chó heo ra vì sợ người đời nguyền rủa mày phải không ??? Thôi thì kiếm một chân đi gác cổng làm việc đi kiếm cơm đi cho đở cơn đói khát rồi hóa ra khùng điên lên cơn tâm thần chửi bới tao hoài ? Tao năm nay 85 tuổi rồi không là ông nội của mày thì cũng lớn hơn cha mày mà mày lại hung ác như ma quỉ qua đây kiếm chuyên chừi tao hoài Chẳng qua ai cũng nói mày thấy mọi người khen tao quá mà không khen mày nên mày tức giận ngày đêm muốn ói ra máu vì ganh tỵ tài năng phải không ? Vậy thì mày mới nhục nhã thi đúng hơn chớ không phải tao, nếu mày thật sự anh hùng thì hãy để bột mặt thật ác ma của mày lòi ra đi cho mọi người thấy mặt, sao hèn nhát trốn chui trốn nhủi trong đống rác đường phố làm chi cho thúi cả mày từ đầu chí đích như vậy thì là quá hèn hạ tiểu nhân ??? Tao lớn hơn tuổi cha mày mà mày cứ chửi tao hoài nên mày tổn thọ mất đức nên mày không còn sống bao lâu nữa đâu !!! Vì chửi tao hoài mà mày không có cơm ăn và sẽ đói khổ suốt đời nữa đấy !!! Ác lai ác báo mà !!! Họa vô đơn chí , tai bay họa gởi đến mày bây giờ mày ác đức quá không còn sống lâu đâu , tao tội nghiệp cho mày kẻ ngu ngốc lai chê tao là ngu , mày mới thực là chó lại nói tao là chó !!! Máy thấy tao có đến nhà ai chuio73 bơi người ta như mày ko ? Đó chẳng qua cha mẹ mày ko biết dạy con mày lại ngu dốt học hành ko tới đâu nên tỏ rta lỗ mãng và ác độc như loai ma quỉ ! Mất đức là chết yểu và không có cơm để ăn nghèo khổ đến chết đấy ! Tao già rồi mày biết không ! Mày cho rằng tao ngu , mà ngu như tao khó tìm trong cuộc đời này lắm vì tao đã đã qua đại học và dạy anh van và pháp văn cho trình dộ đại học, mày nói tao ngu chứng tỏ mày đau bịnh tâm thần cực đại rồi vì trên cộng đồng blog này ko có ai chê tao ngoại trừ một thằng điên như mày bời vì mày dốt nát nên gặp chay dầu thơm thì cho là thúi còn gặp cục cứt heo mày ngửi thi mày cho là thơm ! Còn mày cho mày là khôn mà khôn như mày ra chợ ống cóng đường mươn thiếu gì người ác ma quỉ quái sậu độc như mày ???!!!! Có lẻ mày ác quá nên sắp tới sô rồi ko lo lai đi chửi bới ngươi ta hoài ??? Mày thật ra là ai??? sao ko dám anh hùng lòi mặt chuột ra mà dấu mặt ??? Hay mày là NG-H hay là nhà thơ nào đó cảm thấy thua sút rồi sanh long ganh tỵ chửi bới ???

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày là đồ ăn cứt ko biết thúi Cái miệng mày giông như cái toilet nói gì mà ko được ! dđối với một kẻ dốt nát ác ma như mày ! Mày tới số rồi ! Mày chỉ chửi tao trên mạng thôi chứ mgoòi đời thật mày có dám đối mặt chửi tao không ? Chị én mùa thu khen tao chứ có thấy ai chê tao đâu, chỉ vì mày điên rồi mới nói nhưn vậy ! Mà đối với tao khen chê tao coi mày nhưn dồ rác rến xã hội ! Hogged ! Dogged ! Có ai khen mày đâu thì ra mày thù tao vì là đê tiện ấy thôi !

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tao chỉ sợ mày chết trước tao thôi ! Mày là thằng sống không ít lợi gì cho ai thì cuộc sống của mày cũng như thu vật thi mày vô rừng mà ở mày chỉ biết ăn ngủ rồi đi chửi bới người này người kia chớ còn tao đang làm nghề dạy học cho sinh viên kỹ sư dược sĩ tao đang làm một việc ích lợi cho mọi người chớ đâu như mày thất nghiệp đi kiếm chuyện hoài ! Sống như mày là chật đất thôi chớ còn mọi người rất cần tao dạy dổ cho con cái của họ Tai mày đau thần kinh rồi nên là một thăng điên nhất trên thế gio71i1 ! Mày là ai mà không dám chướng bô mặt chó heo của mày ra cho mọi người thấy cái mặt ác ma có nanh có gút của mày !

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày điên rồi tao đâu có rảnh mà qua đây ! tao mới qua đây mơi có ba bốn ngày
      nay tao bân rộn vì công việc nê ko có vô blog này không qua ai thì ai vô mình vả lại tao có bảy tám blog chớ đâu phải chỉ có blog này Máy ngu si quá nên chỉ nói chuyện toàn là điên Tao ko có rảnh thằng khùng ơi ! Đâu có phải dư hơi như mày mà ở ko đi kiếm chuyện ! Tôi bỏ blog đi mắc đi Mỹ thăm con tao nữa đây ! Mày cứ ở đây mà vác cái mieng65 thúi của mày đi chữ bới tao ! Chỉ có mày là điên ganh tỵ gvoi71 tao và chửi tao thôi Chớ ko có ai chửi tao ? Mày là thằng nhà thơ tài hoa B Đ M phải ko hay là Ng H ? sao mày hèn nhát ko dám chường măt chuộc ra Mà dấu mặt ? mà tự cho mày là anh hùng ? Tao lớn tuổi rồi mà mày chửi tao hoài là mày mất đức chết yểu bay giờ ! Dấu mat75 là hèn hạ lắm mày không hiểu sao ??? Blog là để vui chơi giải trí chớ không phải là nơi để chửi lộn ! Mày muôn chửi thì ra chợ cầu Ông Lảnh mà chửi ! Mày Là Côn đồ mang danh trí thức còn thấp hèn hơn kẻ vô học !
      Ko phải tao lẫn lộn mà toa viết xong gởi đại cho mày biết có gõ sai tao cũng không có thơi gian sửa ! Mày cái con chó gì có quyền ra phương án cho tao ??? Ngu đần ơi là ngu đần nhất trên thế giới này ! Tao măc cở dùm cho thằng bỉ ổi như mày là BĐM chớ ko còn ai nửa ? Đấu mặt dấu tên là hèn hạ đê tiện đó mày hiểu ko ?

      Xóa
  7. Mày là thắng điên nhất thế giới này tao ko phải ko biết biêt tiếng việt mà tao ko có thời gian sửa chửa nên ko sửa dù biết có trật gõ lộn chữ vì quá giận cái thắng khùng như mày nên gõ sai mà cũng ko có thời gian sửa mày hiểu chưa ? Cochon ! hackers ! Foolish Crazy ! Trên cộng dồng blog này không có ai điên như mày !

    Trả lờiXóa
  8. Ghé thăm BL nè, chúc BL nhiều niềm vui, thơ hay quá xá

    Trả lờiXóa
  9. Thăm đại thi hào nè, thơ hay quá, chúc ĐAI THI HÀO tràn đầy niềm vui HP

    Trả lờiXóa
  10. ghé thăm nhà thơ mới, chúc ngày 8/3 an vui nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Em gái theo chân Anh Chị thăm Huynh ,
    Em gái kính chúc Huynh cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc nhé Huynh!

    Trả lờiXóa