http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2014

TRĂNG CỦA LÒNG TA TRĂNG CỦA THƠ


Ta còn yêu mãi bóng trăng thơ
Trăng của tình yêu trăng ngẩn ngơ
Trăng của ngàn năm luôn sáng mãi
Cho hồn thi sĩ mộng mơ mơ............

Trăng của hoàng hôn mây nước trôi
Ánh trăng lơ lửng ở trên trời
Ta nằm say ngủ bên trăng mộng
Trăng của muôn đời thương nhớ ơi !

Trăng ơi ta nhớ trăng mười tám
Thuở nụ tình yêu chớm nở hoa
Rồi một chiều xuân trong gió thoảng
Bên ai ngây ngất dưới trăng ngà !

Trăng của tình yêu trăng để yêu
Say đắm bên nhau một buổi chiều
Ta thả hồn về trên bến đợi
Hoàng hôn cô tịch gió hiu hiu..!

Ta còn yêu mãi dưới trăng mơ
Trăng tuổi vàng son trăng tiểu thơ
Trăng của một thời ta đắm đuối
Bên nhau ôm ấp dưới trăng mờ !

Trăng của mùa thu mưa lá bay
Của tình ân ái mộng mơ say
Ánh trăng lấp lánh bên vườn mộng
Hoa bướm say tình yêu ngất ngây !

Trăng của lòng ta trăng của ta
Của tình băng tuyết ngập hương hoa
Của ai lứa tuổi thiên thần đó
Cho hồn thi sĩ mộng kiêu xa..! (lúc 22 tuổi)



VẦNG TRĂNG ANH ĐỂ Ở ĐÂU
Tặng anh Lão Ham
Vầng trăng anh để ở đâu
Để thương để nhớ để sầu vì ai
Nhớ ai thức suốt canh dài
Nhớ ai ai nhớ tình say với tình
Nhớ người vóc ngọc xinh xinh
Nhớ làn môi thắm cho mình mê ly
Tình yêu là một cái chi
Mà ai ai cũng mê si với tình
Yêu ai vì bởi yêu mình
Bởi vì ai đó cho mình đê mê
Tình yêu còn mãi lê thê
Khắp trên thế giới tràn trề đêm đêm
Yêu vì đôi mắt nhung huyền
Hàm răng trắng nõn duyên duyên của nàng
Yêu vì dáng vấp cao sang
Mình ngà vóc ngọc thân vàng thướt tha
Yêu vì da trắng mặn mà
Đôi mày lá liểu làm ta mê hồn
Yêu vì suối tóc bềnh bồng
Bay theo với gió tình hong nắng chiều
Yêu làn môi mọng đáng yêu
Yêu vì cái vẻ yêu kiều tiểu thơ
Yêu vì ánh mắt mơ mơ
Mủi cao cao vút dọc dừa trời ban
Yêu vì vóc ngọc mình vàng
Cho ai ai đó mơ màng vì ai
Ta say vì bởi ta say
Vườn tình yêu ấy tròn đầy của em
Cho nên nhìn thấy ta thèm
Bởi ta ngây ngất trái tim của nàng....

TRĂNG TRÒN LÀ ĐÓ TRĂNG MƠ
Tặng Nguyễn song Sỹ

Trăng tròn là đó trăng mơ
Còn trăng 18 trăng chờ để yêu
Trăng ơi người ngọc dáng kiều
Cho ta đứng đấy một chiều ta mơ
Trăng tình yêu tuổi nai tơ
Cho ta ngây ngất dại khờ bên nhau
Tình yêu như thể trăng sao
Như hoa với bướm đêm nào mê ly
Tình yêu là một vườn si
Để ta yêu hết những gì của ai
Tình yêu là đắm là say
Nhớ nhung ai đó mộng đầy trên môi
Yêu là tiếng nói tiếng cười
Cung đàn phím nhạc muôn lời tình ca
Yêu vì cá lặn chim sa
Bởi ai nhan sắc mặn mà trời cho
Yêu vì mái tóc thơm tho
Yêu vì ánh mắt mộng mơ của nàng
Đêm nay ngồi ngắm trăng tan
Trăng in gối chiếc trăng vàng tình yêu
Nhớ nhung ơi ! một buổi chiều
Chợt nghe gió đến hiu hiu nỗi buồn..!

TA ĐÂU CÓ MỘNG CÓ MƠ
Tặng Mai Tuyết
Ta đâu có mộng có mơ
Bởi ai đẹp quá làm thơ nhớ nàng
Nhớ người vóc ngọc mình vàng
Cho ta ta mãi mơ màng vì ai
Đêm ta ngồi ngắm trăng say
Ngày ta chẳng ngủ nhớ ai ta buồn
Nhớ ơi người ngọc ta thương
Mày tằm mắt phượng vấn vương trong lòng
Nhớ ai ta nhớ vườn hồng
Đôi gò bồng đảo bềnh bồng của ai
Tình còn đậm ngát hương say
Là hoa tình ái tròn đầy tuổi mơ
Yêu ai cho đến dại khờ
Yêu người trong mộng nai tơ tuổi hồng
Vườn xuân thơm ngát mênh mông
Hoa xuân nở mãi cho lòng ta yêu
Yêu vì cái vẻ yêu kiều
Yêu vì cái vẻ mỹ miều tiểu thơ
Ngàn năm ngồi đó ta mơ
Triệu năm ta mãi làm thơ yêu nàng...
&&&

Ta đâu có mộng gì đâu
Sao ai ai đó gieo sầu làm chi
Cho ta chôn khối tình si
Ngàn năm ta mãi mê ly với tình !

BẠN CỐ TRI
Tặng Nguyễn Trung

Tôi nhớ nhà xưa tôi nhớ ai
Nhớ tình bạn cũ chẳng phôi phai
Như trăng với nước tình muôn thuở
Trong cõi hồn tôi luôn đắm say !

Nhớ xưa chốn cũ duyên nồng thắm
Vẫn mãi người xưa gặp chốn này
Nhà mới khang trang chào khách quý
Bạn ngày xưa ấy lại qua đây !

Trời ơi mừng quá bạn mình ơi
Trân trọng nâng ly chén rượu mời
Rượu nghĩa rượu tình ta cạn chén
Chén anh chén bác chén tôi ơi !

Đường đời rộng mở khách hào hoa
Nếp sống phong lưu mãi đậm đà
Thi phú văn chương ta nặng nợ
Nợ tình yêu ấy nợ thi ca !

Chúc Người năm mới đón xuân sang
Nhà cửa khang trang lắm bạc vàng
Dồn dập cơ may ngàn phúc lộc
Tiền vô như nước thật huy hoàng !

Mong tình bền chặt với thời gian
Ân nghĩa khắc ghi mãi bạn vàng
Nghĩa cũ tình xưa nay lại đến
Chúc Người năm mới mãi vinh quang !

3 nhận xét:

  1. Không có bài thơ nào tặng Hoàng Anh 79 hhiii!

    Rất vui gặp lại anh! (Mà không biết anh BL có nhớ HA79 không ta)

    http://hoanganh79.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
  2. Sang nhà em được thưởng thức những vần thơ tình cảm trữ tình.
    Chúc BẢO LỘC luôn vui nhé !

    Trả lờiXóa
  3. Lâu lắm mới gặp lại em.
    Thơ của em bài nào cũng hay.
    Chúc em luôn vui.
    http://4.bp.blogspot.com/-Mhj9z9BDim0/UnDEDLZW96I/AAAAAAAAC3A/VHI2DplKo-A/s400/292565_107602952713941_2106198005_n.jpg

    Trả lờiXóa