http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

NHỮNG TÌNH KHÚC THỜI THƠ ẤU (TT)

TUỔI TÌNH YÊU CON NÍT (TK3) (viết lúc mình 16 tuổi)

Cho Denis Papin em Robert Pháp lai Việt bạn thân thiết với mình.Denis là mối tình đầu của mình nàng rất đẹp với mái tóc 
hoàng kim lỏa xỏa bờ vai rất là kiều diễm và đôi mắt xanh rờn 

màu xanh lá cây với sức quyến rủ kỳ lạ đến mê hồn mà không có ngòi bút nào có thể tả nỗi sắc đẹp của nàng Khi Denis theo gia đình về Pháp nàng đã để lại trong tôi một vết thương tình trong trái tim tôi không bao giờ phai với hình bóng người tình mà tôi yêu quý nhất năm xưa Tôi quen nàng lúc nàng 14 và đến năm 16 tuổi nàng theo Papa và Maman cùng anh trai là Robert về Pháp.


Tuổi tình yêu con nít
Một cô nàng ngây thơ
Nàng ôi đẹp như mơ
Em mới vừa mười bốn
Còn mình thì mười lăm
Anh đã chờ bao năm
Từ muôn ngàn kiếp trước
Giờ theo dòng nước ngược (đầu thai trởi lại)
Ta lại gặp nhau đây
Ở trên thế gian này
Để yêu nhau say đắm
Tình yêu là núi thẳm
Là gió lộng ngàn cây
Để ta chìm trong mộng
Một chiều hôm gió lộng
Ôi đẹp biết dường bao
Trong vườn cây lao xao
Nghe hồn bay theo gió
Tình yêu là hơi thở
Cho ta sống trong đời
Ta yêu mãi em ơi
Tình rực cháy sáng ngời
Nhìn mặt em sáng láng
Đôi mắt em ngời sáng
Như mặt nước hồ thu
Như núi đồi hoang vu
Cung đàn yêu vẫy gọi
Cho ai đến cùng ta
Để hôn má ngọc ngà
Trong vườn hoa yêu thương
Cho ta nhớ mùi hương
Những ngày không gặp mặt !
Denis em yêu ơi
Em yêu của lòng tôi
Muôn đời ta mãi nhớ... 

EM LÀ MỘT BÀI THƠ (TK4)

Em là một bài thơ
Ta yêu em vườn mơ
Dây tơ đàn ta gãy
Tình ta còn mãi mãi
Như gió núi ngàn mây
Như rừng xanh lá cây
Như chim bay ngàn cánh 
Mắt tình em lóng lánh
Như hạt ngọc trân châu
Ta yêu em ngày nào
Cho đến muôn ngàn sau
Tình yêu thương ân ái
Tình ta còn mãi mãi 
Như ngàn lá hoa xanh
Trong lứa tuổi học hành
Tuổi tình yêu đẹp quá
Dù đồi cao núi cả 
Dù ruộng cạn đồng sâu
Thiên nhiên vạn sắc màu
Tình ta là bất tử ! 

TÌNH YÊU THỜI TUỔI NHỎ (TK5)

Tình yêu thời tuổi nhỏ
Là tuổi mộng tuổi mơ
Là tuổi thơ tuyệt dịu
Ta muốn là níu kéo 
Cho thời gian đừng qua
Em ơi ta sợ già
Tuổi thơ không còn nữa
Đâu còn tuổi ngây thơ
Để ta ngồi mộng mơ
Mỗi chiều em lại đến
Cho lòng ta quyến luyến
Say đắm tình vương tơ
Để cho ta làm thơ
Cho lòng em mắc cở
Bởi tình em bở ngở
Trong lứa tuổi xanh non
Tuổi tình yêu bé con 
Vì ta là con nít
Chỉ biết là hôn hít
Cùng với mộng mơ mơ...
Rồi thời gian qua mau
Cho ta vạn mối sầu
Rồi một ngày đớn đau
Ta thật sự xa nhau
Theo gia đình về Pháp
Thế là ta đã mất 
Denis của anh rồi
Cho ta khóc em ơi
Em ở một phương trời 
Xa nhau ngàn vạn dặm !
              &&&

TUỔI THƠ ĐÃ QUA RỒI (TK6)

Tuổi thơ giờ biết có còn không
Đau lắm em ơi ngập cả lòng
Tiếc lắm em ơi thời tuổi mộng
Những ngày xưa cũ để chờ mong ! 

Em ở một phương tôi một phương
Trời ơi qua hết tuổi thiên đường 
Ta tiếc em ơi thời tuổi mộng
Khóc thương em đó lệ còn vương !

Tình nay giờ đã đã ly tan
Thôi hết rồi em giấc mộng vàng
Mộng đã tan theo triều máu lệ 
Thương em nhiều lắm buổi sang ngang !

Rồi thời gian mãi cứ ra đi
Đau lắm lòng ta buổi biệt ly
Đau lắm trời ơi ta đã mất
Người tình xưa cũ đẹp phương phi !

Làm sao ta biết được thời gian
Lệ cứ tuôn tuôn lệ cứ tràn
Lệ của ngàn năm muôn kiếp trước
Ngàn năm tình ái cứ ly tan !

Ta đã còn đau ta mãi đau
Tình ta còn mãi tận ngàn sau
Trái tim ta đó em còn đó
Trong vũng đau thương máu lệ sầu !

Ta vẫn yêu nàng vẫn thiết tha
Tình ta như thể ánh trăng tà
Denis em hởi em ơi hởi  (tên nàng đọc là Đờ nis)
Ta ngắm trăng tàn lệ xót xa !

Ta vẫn đi trong một cuộc đời
Đau thương nhiều lắm ở trong tôi
Ngàn năm ôm mối tình dang dở
Vẫn cứ yêu em,khóc một người ! 

(bài nầy mình làm lúc 25 tuổi khi nhớ lại mối tình đầu xa xưa lúc đó mình mới vừa 15 tuổi)

2 nhận xét: