http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

TRĂNG NGẬP ĐƯỜNG TRĂNG NGẬP ĐƯỜNG TRĂNG

Trăng ngập đường trăng ngập đường trăng
Lơ thơ tơ liễu tợ cung Hằng
Đường mây muốn lối trăng mờ tỏ
Trăng mộng tình mơ trăng thở than !

Trăng nghĩa là trăng của mến yêu
Ấm hồn thi sĩ lúc cô liêu
Đêm nay trăng sáng trên vườn mộng
Sáng cả vườn thơ ngập bóng chiều !

Trăng nghĩa là trăng rất lạ thường
Trăng tình có nghĩa của yêu thương
Gom trăng về với mây cùng tóc
Để gió trăng chiều ai vấn vương !

Trăng nghĩa là trăng rất lạnh lùng
Bởi hồn trăng lạnh ở bên sông
Và mây và nước sương cùng khói
Trong cõi bao la giấc mộng lòng !

Thơ nghĩa là trăng trăng với thơ
Hồn say đắm đuối buổi mong chờ
Thơ là nguồn sống vô tên tuổi
Là gió trăng chiều muôn tiếng tơ ! 

Trăng nghĩa là thơ thơ với trăng
Để hồn ngơ ngẩn ánh sao băng
Và mây và nước muôn ngàn thuở
Theo gió cùng mưa bạt suối ngàn !

Thơ ngẩn ngơ tình trăng với sao
Nghĩa là trăng mộng với chiêm bao
Ngàn năm trong kiếp đời thi sĩ
Hòa nhập thiên nhiên vạn sắc màu !

Chiều nay buồn quá ngắm mây bay
Thơ thẩn chiều hôm gió ngập đầy
Gió hởi mưa ơi hồn lạnh giá
Trong vườn hoa liễu mộng mơ say !

Trăng ngập đường hoa ngập đường hoa
Cho ta ngồi đó ngắm trăng tà
Trăng còn thấp thoáng trên cành lá
Trăng của muôn đời trăng của ta..! 

Trăng của hồn thơ trăng của ta
Ru hồn thi sĩ mộng mơ hoa
Với hoa cùng lá hương tình ái
Ta mãi yêu ai quá đậm đà..! (18/6/2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét