http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

NGƯỜI ƠI TA MÃI YÊU NGƯƠI

Người ơi ta mãi yêu người 
Nên ta đau khổ suốt đời vì yêu
Cũng vì có một chữ kiều
Mắt long lanh ấy ta tiêu cuộc đời
Bởi mê sắc đẹp của người
Mà ta lận đận suốt đời vì ai
Tình yêu là nợ lâu dài
Từ muôn kiếp trước kiếp nầy gặp nhau
Tình vui hạnh phúc không lâu
Em làm ta khổ đớn đau suốt đời
Tình yêu mù quáng ai ơi
Em gieo giông tố tơi bời đời ta
Rồi tình mọc cánh bay xa
Thành chim bay mất đời ta héo tàn
Cũng vì hai chữ hồng nhan
Mà đời ta đã bẽ bàng vì ai
Đắng cay cay đắng hình hài
Đau thương còn mãi dài dài em ơi
Bởi nàng ngọc thốt hoa cười
Gai hoa nhọn quá đâm đời ta tiêu
Chiều nay nhìn gió hiu hiu
Gió ơi gió hởi chín chiều mưa bay
Hàng cây xanh lá lung lay
Gió giông bảo tố rụng đầy lá rơi
Xa xa ngàn cánh chim trời
Gió rung lá rụng tơi bời đời ta...
Đời ta là kiếp phong ba
Đớn đau muôn kiếp tình là dây oan....

(Cho Nguyệt Mai bà xã của mình )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét