http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

CÁM ƠN ANH TẤM LÒNG VÀNG


Photo: CÁM ƠN ĐỜI MỚI SỚM MAI THỨC DẬY.
TA CÓ THÊM NGÀY MỚI ĐỂ YÊU THƯƠNG. NGÀY MỚI XIN CHÚC BÌNH  AN  ĐẾN CÁC BẠN THÂN IU.


Cám ơn anh tấm lòng vàng
thơ tôi không bán bạn hàng thơ ca
viết thơ để tặng người ta
cho ai ai đó đậm đà yêu nhau
từ ngàn thu trước thu sau
thu nào cũng thế thu nào cũng yêu
yêu đi cho sập cầu kiều
yêu cho trái đất lửa thiêu ngập trời
cho quên đau khổ người ơi
địa cầu tan vở ta rồi cũng yêu
chữ tình say đắm bao nhiêu
nếu không có nó là tiêu cuộc đời
người ơi ta đã yêu người
yêu ai như thể yêu trời bao la
ta yêu khắp hết người ta
hãy ôm nhau nhé mặn mà bên nhau
hãy hôn cho được trái đào
trái tình yêu ấy ai nào không mê
ai ơi đừng nói tôi dê
đời không có nó tràn trề khổ đau
sanh sôi nẫy nở tràn trào
để cho tất cả địa cầu trường sinh !


(ý nói loài người dược tồn tại là nhờ có tình yêu !

TÌNH YÊU LÀ VÙNG TRỜI ĐẦY HOA THƠM VÀ CỎ LẠ CỦA CÁC NHÀ THƠ THIÊN TÀI
VIỆT NAM CHÚNG TA VÀ CTVL MONG RẰNG VƯỜN THƠ TÌNH YÊU VIỆT NAM SẼ LUÔN LUÔN TIẾP NÔI TRUYỀN THỐNG CHA ÔNG MÃI MÃI NỞ RỘ ĐẦY HƯƠNG SẮC RỰC RỠ
VINH QUANG VÀ SÁNG CHÓI TRÊN CỘNG ĐỒNG vn VÀ QUỐC TẾ SAU NÀY VÀ MÃI MÃI NGÀY CÀNG THÊM HƯƠNG CÙNG VỚI SẮC TRÊN ĐỈNH CAO CỦA TƯ TƯỞNG !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét