http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

THẦN TÌNH YÊU MÃI NGỰ TRỊ TRÊN THẾ GIAN

Cõi tình yêu làm con người mê mệt
Là cuộc đua không có kẻ sau cùng
Hàng tỷ người cho cái đích cùng chung
Là cái đích cho loài người tiến đến
Ôi thế gian sợi dây tình quyến luyến
Làm bao người ngây ngất cõi tình say
Từ nghìn xưa cho mãi đến hôm nay
Ai mấy kẻ không xong vào chiến trận
Hương tình yêu thật vô cùng hấp dẫn
Làm sao không đắm đuối đấng mày râu
Suy cho cùng tình ái rất cao sâu
Sâu hơn biển và mây trời cao vút
Bởi là yêu sợi dây tình thu hút
Làm ngất ngây mê muội cả hồn yêu
Không tình yêu đời quạnh quẻ cô liêu
Mà ai đó dại gì không yêu dấu
Vườn tình yêu đầy hoa thơm ngọc thảo
Xin hiểu cho đây một tấm lòng son
Nếu không yêu đời sẽ phải héo hon
Nên thế giới Thần Tình Yêu ngự trị
Mà ai đó là công trình hoàn mỹ
Từ ngàn xưa tạo hóa đã ban cho
Một thân hình yểu điệu rất thơm tho
Làm sao chẳng thẩn thờ yêu với nhớ
                    ******
Ta ngồi đấy mơ Nữ Thần muôn thuở
Nàng là Trăng ta cứ ngỡ như Hoa
Hoa rất thơm cùng hương sắc mặn mà
Rồi ta để hồn sa vào cõi ái
Em là đấy Thần Tình Yêu mãi mãi
Nàng là trăng ta uống ánh trăng mơ
Để nghìn đời ta ngồi đó làm thơ
Thơ bất tử và tình yêu bất diệt.......! (25 tuổi)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét