http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

NHỮNG TÌNH KHÚC NGHIỆT NGÃ NHẤT TRÊN THẾ GIỚI VỀ TÌNH YÊU

THU GIÁ BĂNG
Cho những ai đau khổ vì tình yêu trên khắp
thế giới nầy đọc xong nếu đồng cảnh ngộ đếu phải rơi lệ ! CTVL viết hai bài thơ sau đây ai cũng phải khóc mà thôi !

Thu giá trời ơi thu giá băng
Ngàn sao lấp lánh chốn Cung Hằng
Thu ơi đánh thức hồn thơ dậy
Đau thương nhiều quá cõi trần gian !

Còn yêu ai lắm một chiều mơ
Trong cõi lòng ta quá sững sờ
Chim đã bay rồi chim biến mất
Để ta ngồi đó viết thơ mơ........

Lòng nghe đau xót một chiều hoang
Thơ đã bay đi khắp địa đàng
Bay ngập trời mây và biển cả
Cho ta thờ thẫn đến mê mang

Thơ đã yêu và thơ đã đau
Để ôm muôn hận chất thanh sầu
Hồn ta là cõi trời băng giá
Xa cách muôn trùng cho nhớ nhau !

Nhớ nhau chi hởi tình dang dở
Những mảnh tình đau lệ đã tràn
Ta nhớ ngàn năm ta mãi nhớ
Mùa thu còn đọng khói sương tan !

Tình đã tan rồi như khói mây
Như chim ngàn cánh mãi bay bay
Bỏ ta ở lại đời ta khổ
Ai đã bay rồi như gió bay !

Tình ơi không cánh cũng bay bay
Ôi cõi trần gian cõi đọa đày
Yêu để làm chi rồi phải khổ
Để ta buồn nhớ cánh chim bay !

Nhớ nhung chi nữa để lòng đau
Trong trái tim ta máu lệ trào
Thôi hết rồi em là đã hết 
Còn chi em hởi lúc xa nhau !

Thôi hết rồi em tình đã hết
Có còn chi nữa lúc xa nhau
Chỉ còn một mối tình đã chết
Đã chết trong ta tự thuở nào......!!!

TA KHÓC CHO TA 

Ta khóc cho ta một cuộc đời
Khóc tình cay đắng bạc hơn vôi
Trời ơi trong cõi đời đau khổ
trong cõi đau thương quá ngậm ngùi !

Ta đã yêu và ta khổ đau
Đã đem muôn hận hất thành sầu
Tình yêu giờ đã thành mây khói
Xa cách muôn trùng cho nhớ nhau !

Nhớ nhau chi nữa đời đen bạc
Bạc trắng như vôi chữ ái tình
Em như là đó loài hoa trắng
Ta khóc vì ai bạc với mình !

Đời thường đen bạc bởi vì sao
Đau lắm lòng ta suối lệ trào
Mộng đã tàn rồi như gió bụi
Mắt ta mờ lệ bởi yêu nhau !

Yêu nhau cho lắm cắn nhau đau
Cắn để lòng ta máu lệ trào
Ta khóc vì ai ta đã khóc
Yêu nhau chi lắm phụ lòng nhau !

Ôi trái tim tình ta nát tan
Như cánh hoa mơ mộng cũng tàn
Thôi đã tàn rồi như gió bảo
Đau thương nhiều quá lúc ly tan !

Ta khóc vì ai khóc vì ai
Khóc vì yêu quá cũng phôi phai
Làm sao biết được trời giông tố
Trong vũng thương đau máu lệ đầy !

Bèo hợp rồi tan hợp rồi tan
Bao giấc mơ xưa mộng đã tàn
Thôi hết rồi em là hết cả
Đau thương còn đó lệ tình tan !

Đây là trang thơ CTVL tôi viết cho tất cả ai 
đau khổ vì tình yêu ( Nếu là nữ thì xin sửa
chữ "Em" thành chữ "Anh" trong bì nầy 
cho phù hợp với hoàn cảnh của chính mình")





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét