http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

NHỚ AI ( CHO HOA TÍM )

Nhớ ai ta nhớ lạnh lùng
Tóc xanh mắt biếc môi hồng nở hoa
Ý chiều ngây ngất kiêu xa
Nhớ ơi là nhớ ta mà buồn tênh !
Đâu còn giọt nắng bồng bềnh
Ngồi trong sương gió bồng bềnh trong mơ
Rồi thơ thơ thẩn thành thơ
Bóng chiều buông xuống muôn tơ ánh vàng
Hồn ta lạnh buốt thênh thang
Ta bay với gió mây ngàn bao la
Lơ thơ cành lá mơ hoa
Ta ơi trông đợi tình xa lại gần
Nhớ nhung ai đó cung đàn
Còn nghe văng vẳng tiếng nàng trong mơ 
Tình yêu ơi chớ hững hờ
Chim chiều mõi cánh thẫn thờ gió bay
Ta mơ em đó đêm này
Để ta tìm đến đắm say bên nàng !

Sài Gòn 5/9/2014 (Tác phẩm anh vừa ý đó 
Hoa tím ạ ! Em lưu giữ kỹ niệm nầy nhá em )

3 nhận xét:

  1. Hihi, dạ
    Em sẽ lưu giữ và nhớ mãi kỷ niệm hôm nay anh ạ…

    Có thể nào không,
    Những vần thơ ấy…
    Muôn ngát trùng xa
    Thổn thức giữa trời thu…

    Có phải anh một tâm hồn vĩ đại
    Đã cho em rộn rã những trào dâng
    Để vầng trăng kìa ôi khẽ lâng lâng
    Sà vào anh này, giữa ngàn thu ngát mênh mông…

    Ôi,
    Hoa tím cứ yêu anh nhiều quá, hôn anh thật nhiều anh nhé !!!

    Trả lờiXóa
  2. CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ HOA TÍM

    Có thể nào là không
    Khi mùa thu bềnh bồng không có nắng
    Có thể nào là không
    Khi đôi ta còn một giấc mơ lòng
    Có thể nào là không
    Khi trái tim tình yêu còn bốc lửa
    Có thể nào là không
    Khi lời yêu thương mình hẹn hứa
    Để mình yêu thương nhau
    trong trái tim ngọt ngào
    Ôi tình mình đẹp biết bao
    Như vầng trăng mênh mông
    Như bầu trời ngan ngát rộng
    Như biển thắm trùng dương
    Cánh chim trời lồng lộng
    Vượt trùng dương ôi xanh biếc ngàn cây
    Có thể nào là không
    Khi tình ta đã bén say say
    Trong dôi trái tim tình bốc lửa
    Ôi tình ta sẽ mãi là muôn thở
    Đẹp tuyệt vời như biển cả san hô
    Ôi đẹp làm sao cơn thủy triều nhấp nhô
    Với biển trời xanh lơ bao la và bát ngát
    Trong ánh chiêu dương ngào ngạt
    Để mùa xuân muôn kiếp ngủ mãi trên mây....(tặng Hoa Tím yêu quý của anh )

    Trả lờiXóa
  3. KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG ĐÂU EM (CTVL HỌA THƠ HOA TÍM)
    September 8, 2014 at 2:13pm
    Hoa Tím22:44 Ngày 05 tháng 09 năm 2014
    Hihi, dạ
    Em sẽ lưu giữ và nhớ mãi kỷ niệm hôm nay anh ạ…

    Có thể nào không,
    Những vần thơ ấy…
    Muôn ngát trùng xa
    Thổn thức giữa trời thu…

    Có phải anh một tâm hồn vĩ đại
    Đã cho em rộn rã những trào dâng
    Để vầng trăng kìa ôi khẽ lâng lâng
    Sà vào anh này, giữa ngàn thu ngát mênh mông…

    Ôi,
    Hoa tím cứ yêu anh nhiều quá, hôn anh thật nhiều anh nhé !!!
    Trả lời

    Bảo Lộc14:04 Ngày 08 tháng 09 năm 2014
    CUNG TRẦM VŨ LANG HỌA THƠ HOA TÍM

    Có thể nào là không
    Khi mùa thu bềnh bồng không có nắng
    Có thể nào là không
    Khi đôi ta còn một giấc mơ lòng
    Có thể nào là không
    Khi trái tim tình yêu mình chan chứa
    Có thể nào là không
    Khi lời yêu thương mình hẹn hứa
    Để mình yêu thương nhau
    trong trái tim ngọt ngào
    Ôi tình mình đẹp biết bao
    Như vầng trăng mênh mông
    Như bầu trời ngan ngát rộng
    Như biển thắm trùng dương
    Cánh chim trời lồng lộng
    Vượt trùng dương ôi xanh biếc ngàn cây
    Có thể nào là không
    Khi tình ta đã bén say say
    Trong dôi trái tim tình bốc lửa
    Ôi tình ta sẽ mãi là muôn thở
    Đẹp tuyệt vời như biển cả san hô
    Ôi đẹp làm sao cơn thủy triều nhấp nhô
    Với biển trời xanh lơ bao la bát ngát
    Trong ánh chiêu dương ngào ngạt
    Để mùa xuân còn ngủ mãi trên mây....(tặng Hoa Tím yêu quý của anh )

    Trả lờiXóa