http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

HOA NÀO ĐẸP HOA NÀO MƠ

Hoa nào đẹp tuổi nai tơ
Làm cho bao kẻ ngồi mơ hương nồng
Hoa nào mà đó chưa chồng
Biết bao nhiêu kẻ rần rần chạy theo 
Hoa đẹp thì khỏi cần kêu
Ngươi kia kẻ nọ nói yêu thiếu gì
Hàng hàng lớp lớp người si
Ai ai cũng chết bởi vì giai nhân
Chết vì nhan sắc tuyệt trần 
Chim sa cá lặn muôn ngàn người mê !
Những chàng say đắm họ Dê
Dê già dê trẻ là dê râu xồm
Bị nàng vò đến chôm bôm
Mắt chàng lé xẹ mất hồn vì say
Say vì sắc đẹp của ai
Anh hùng quân tử phơi thây chết chùm
Tham ô thụt két tùm lum
Cũng vì mê gái bị còng vô lu
Người thì sa lưới vô tù
Tán gia bại sản thiên thu vì nàng
Cũng vì mê mệt hầm vàng
Mê ăn trái cấm của nàng nên đau
Vô tu ngồi đó ôm sầu
Để ngồi đếm lịch quá lâu nên buồn 
Cũng vì hai chữ mê nường
Cho nên phải khóc mà thương thân tàn
Nếu đừng ham thích hầm vàng
Đừng ham trái cấm của nàng đâu có sao !
Thôi thì đếm lịch cho mau
Để ra khõi chốn nhà lao cho rồi ! (15 phút)

(Tặng mấy đại gia mê gái mà phải tiêu tan sự nghiệp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét