http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

MƠ KHÁCH ĐƯỜNG XA








HỒN BƯỚM MƠ HOA (Tặng Thịnh Xuân Lê GS Anh Văn Vĩnh Long)

Mơ khách đường xa khách đường xa 

Giờ em lớn quá nhìn không ra 

Lúc xưa còn bé thơ ngây quá 

Giờ tuổi dậy thì xinh quá ta !


Giờ em đẹp lắm tợ Hằng Nga 

Nhan sắc trời cho quá nõn nà 

Anh đứng nhìn em say đắm đuối

Tóc tiên lỏa xỏa ngập vai ngà !


Ta đã yêu rôi tiên nữ ơi 

Đêm mơ nằm mộng nhớ ai cười 

Em là ai đó là ai đó 

Để cho anh ngắm ngẩn ngơ người !


Em là Tiên Nga là Tiên Nga 

Áo em trắng xóa nhìn không ra 

Chỉ mơ cùng mộng ai tìm đến 

Đẹp lắm trời ơi với thịt da !


Đời ai cũng chết bởi vì yêu 

Chết ở trong tay một bóng kiều 

Ta chết rồi em ta đã chết 

Chết vì em đó chết vì yêu !


Ta chết vì yêu nhưng chẳng chết 

Chết ở bên nàng chết bởi yêu !


CTVL họa thơ Hàn Mặc Tử (15/1/2016)

Hy vọng bài thơ nầy làm cho các bạn vui lên để quên đi những ngày

tháng cực nhọc vì công việc hàng ngày !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét