http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

ĐỜI LÀ MỘT GIẤC MƠ HOANG


Tình tan là kiếp ưu sầu 
Hoa tàn là kiếp khổ đau trong đời 
Người ơi ta đã yêu người 
Nên ta đau khổ suốt đời vì ai !
Tình là thay đổi đổi thay
Tình là vay trả trả vay ấy mà 
Trăm năm trong cõi người ta 
Tu là cội phúc tình là dây oan !
Tình yêu là tiếng thở than 
Tình yêu là giấc mộng vàng trần ai 
Mới yêu hạnh phúc tràn đầy 
Lâu rồi tình cũng phôi phai héo tàn 
Dù cho ai đó dung nhan 
Kẻ say người đắm mơ màng vì ai 
Tình là say đắm đắm say 
Một thời nhan sắc cũng phai sắc hồng 
Lúc còn xinh đẹp người mong 
Kẻ yêu người ngắm trong lòng đê mê !
Hoa tàn ong chán bướm chê 
Để cho kẻ nhún người trề ai ơi !
Thuở nào ngọc thốt hoa cười 
Trăm năm ai cũng một thời mà thôi !
Tuổi xuân ôi thiếu chi người 
Bây giờ tàn cỗi trời ơi não nùng 
Già nua thì phải lạnh lùng 
Hết thời con gái không khùng cũng điên 
Bây giờ héo hắt vô duyên 
Hết ai say đắm triền miên nỗi sầu 
Thế gian là kiếp thương đau 
Phù du giả tạm qua cầu đắng cay 
Trăm năm một kiếp không dài 
Chỉ là một nắm một đầy rong rêu !
Tình yêu ơi hởi tình yêu 
Trần gian người hởi quá nhiều tang thương 
Sanh ra trong cõi vô thường 
Chỉ là cát bụi đoạn trường rả tan 
Chỉ là một giấc mơ hoang 
Mà người nhân thế mơ màng trong mơ......!

29/3/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét