http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

TRĂNG NGÀN NĂM

Trăng ơi ta nhớ trăng cười 
Ta nằm mơ mộng giữa trời yêu trăng 
Đêm nay ta ngắm trăng vàng 
Trăng còn sáng mãi địa đàng thiên thu 
Dù cho giông gió mịt mù 
Lá rơi rớt rụng sương mờ khói bay
Đêm trăng lấp lánh ngàn cây 
Trăng còn bay mãi theo mây khắp trời 
Trăng còn sống mãi với người 
Ta còn sống mãi với đời làm thơ 
Trăng tình trăng mộng trăng mơ 
Trăng ơi trăng hởi trăng chờ ta yêu !
Ta yêu người ngọc diễm kiều 
Ta yêu em lắm mỹ miều như trăng 
Ngàn năm trăng sáng địa đàng 
Ta còn yêu lắm mơ màng bên ai !
Trăng còn mộng ta còn say 
Còn yêu em giấc mộng đầy trên môi 
Ta yêu em lúc em cười 
Ta còn hôn mãi suốt đời vì em 
Ta còn yêu mãi trái tim 
Trái tim tình ái lim dim mắt tình 
Ai ai cũng chết vì tình 
Còn ta ta cũng đắm mình vì yêu 
Ta còn yêu những buổi chiều 
Ta còn yêu vẻ yêu kiều tiểu thơ 
Ngàn năm ngồi đó ta mơ 
Triệu năm ta mãi say thơ ái tình !
Em là vườn lá hoa xinh 
Em là Thần Tượng để mình mộng mơ 
Cả trời mây nước nên thơ 
Thơ còn em đó thơ chờ để yêu ! (15 mins)
3/3/2016
Trăng còn đó trăng ngàn năm vẫn thế 
Trăng còn yêu người ngọc thuở kiêu xa 
Yêu với người và ngây ngất thịt da 
Yêu nhan sắc mặn mà và diễm lệ 
Tình là thế ai ơi là thế thế 
Mà ngàn năm say đắm bởi vì hoa 
Sống để yêu trong một kiếp người ta 
Yêu để sống vì chỉ là sắc đẹp 
Đời là thế trăm năm là giấc điệp
Thoáng qua nhanh như thể tợ tên bay 
Bởi dòng đời thường nhanh chóng đổi thay 
Rồi tất cả chỉ một ngày tiêu diệt 
Nên vì thế con người yêu quyết liệt 
Để trăng tàn hoa héo úa còn đâu 
Có còn chăng ôi một kiếp ưu sầu 
Rồi tất cả không còn gì sau đó 
Cõi nhân gian cõi tình yêu một thuở 
Bởi thời gian một thoáng cũng trôi xa 
Sẽ phai tàn vì một kiếp người ta 
Ôi tất cả loài hoa đều héo úa 
Tình chỉ đẹp thời vàng son một thủa 
Bởi thời gian vùn vụt tợ tên bay 
Còn có gì đâu nữa ở ngày mai 
Tan mất hết trong một ngày vĩnh biệt !
(15 mins) 
3/3/2016
 
Trăng tình trăng tự trăng tan 
Trăng ơi trăng hởi trăng vàng ta say 
Thả hồn theo gió trăng bay 
Trăng bay ngơ ngẩn như bày chim hoang 
Trăng còn sáng mãi trần gian
Ngàn năm vẫn thế trăng tan bến đời
Trăng còn đứng đó ai ơi 
Trăng còn thơ thẩn trăng cười với thơ 
Đêm nay ta ngắm trăng mờ 
Sao rơi rớt rụng trên bờ sông Thương
Trong vườn ngào ngạt thơm hương 
Ta mơ về cõi Thiên Đường trên cao 
Trăng bay cùng với ngàn sao 
Tình ta còn đó hôm nào cùng ai 
Ta say cùng với trăng say 
Tình ta thi sĩ mộng đầy trên môi 
Ta yêu em lúc em cười 
Ta yêu trăng lắm muôn đời bên em 
Ta còn yêu mãi trái tim 
Trái tim tinh ái lặng chìm trong mơ 
Ngàn năm ta mãi làm thơ 
Em ơi em hởi ta chờ dưới trăng 
Trăng còn sáng mãi địa đàng 
Cho ta hai đứa mơ màng bên nhau 
Để ta hôn đóa hoa đào 
Của ai ai đó hôm nào ta yêu....
Ta còn yêu...ta còn yêu...
Còn yêu em lắm rất nhiều em ơi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét