http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

BÀI THƠ NHẶT ĐƯỢC VÌ ĐÁNH RƠI !



 Tiếp Điển Đấng Từ Bi !

Chúng sanh tăm tối
Làm điều tội lỗi !
Chúng sanh mê man 
Chết trên đống vàng 
Chúng sanh chết vì tội ác 
Nơi cõi trần gian
Chết vì tội ngược ngang
Chết vì bạo tàn 
Chết vì miếng ăn
Chết vì tham lam 
Muốn làm kẻ hùng anh 
Chờ đến ngày cuối cùng 
Phải sa vùng địa ngục 
Chờ đến ngày ngã gục
Rồi lửa thiêu lửa đốt
Ngàn năm khó thoát ra 
Kẻ đi xin người móc túi 
Sống trong bóng đen
Mơ màng và nông nỗi 
Dốt nát và mê si 
Làm những chuyện dị kỳ 
Lâm ly và khó tả !
Thời hạ ngươn quỷ ma
Nó đội lột người ta 
Phá đời và hại đạo
Để kiếm cơm kiếm gạo
Ít có kẻ chân tu
Lợi dụng của đàn na 
Quét tiền của bá gia !(kinh Di Lạc )
Khắp mười phương bá tánh 
Rồi sanh lòng kiêu hảnh !
Bản ngả mộng đồ vương
Mượn đạo để tạo đời 
Để quậy Ngôi Tam bảo !
Ta thẳng nét mực tàu
Dù có đau lòng gỗ !
Vì đời nay hết chỗ 
Ở nơi chốn trần gian 
Thiếu gì kẻ ngược ngang 
Bạo tàn và hung dử 
Trần gian ôi đủ thứ 
Chuyện gian ác quỷ ma !
Chúng tu hành giả tạo
Nên Đạo Pháp ngữa nghiêng
Đạo nhiệm mầu gặp lúc truân chuyên
Là Phật Tử ta phải nên vun quén 
Tằm sức nhỏ còn làm nên kén 
Người không tu lửa bén thiêu thân 
Ai biết tu là kẻ hiền nhân
Sau sẽ gặp Phật Tiên tại thế !
Ai hung ác đời sau đẫm lệ 
Ai bạo tàn lên mặt hùng anh 
Con của ma thì quá khôn lanh
Sa địa ngục ngàn năm lửa cháy !
Ai tạo ác Phật Trời sẽ thấy 
Trốn làm sao thoát được trời cao ?
Ai biết khôn thì hãy cho mau
Ngày cúng lạy đêm ăn năn tội lỗi !
Làm công đức từ bi sám hối 
Thì sẽ là tội lỗi được tiêu tan !
Để sau ta thấy được mình vàng 
Kim Thân Phật chói choang niền Cực Lạc !
Ôi thế gian kẻ tạo nhiều nghiệp ác 
Khi chết rồi địa ngục cũng ra ma !
Sống hùng anh trong kiếp người ta !
Đến lúc chết phải sa vùng máu lửa !
Ta khuyên đời chớ làm ác nữa 
Hãy quay đầu là bến ai ơi !
Ráng lo tu về cõi Phật sáng ngời 
Rồi sau rốt ta nguyện thành Phật đạo !
Đừng bất nhân giết người để kiếm gạo  
Trên xác người phải tội lỗi ngàn năm 
Quơ bút thần ta kể tội trần gian 
Nhận điển lực Từ Bi trên chỉ giáo !
Cho thế gian bớt tham tàn bạo ngược 
Đời lắm kẻ hung hăng và xốc xượt 
Nên trần gian rối mãi tợ tơ vò !
Kẻ giàu sang bằng cấp với mặt mo 
Mưu tính kế ngày đêm làm chuyện ác !
Kẻ chủ trương làm giàu bằng thân xác 
Rồi giết người mổ tạng với phanh thây 
Để có tiền và cuộc sống phây phây 
Trên xác chết của Cộng Đồng Nhân loại !
Thế giới tang thương kiếp đời oằn oại 
Cho Phật Trời nhăn mặt cõi trần gian !
Sẽ có ngày tận diệt kẻ bạo tàn
Để lập lại Thời Thượng Ngươn hoàn hảo !
Nay ta nói cho người đời thấu đáo
Đời tận cùng khắp thế giới nay mai 
Ai biết khôn hãy niệm Phật đêm ngày 
Sẽ có Phật Tương Lai ban phước lớn
Lời cao siêu đâu phải ta đùa giỡn
Hành tinh nầy Chúa Tể Hội Long Hoa 
Phật Tây Phương hạ thế xuống cùng ta (chúng sanh)
Để cứu độ cõi trần gian khốn khổ !
Đời giả tạm phù du là một thuở 
Có chi là bền chặc hởi ai ơi !
Được sanh ra để sống ở trong đời
Sanh sanh tử kiếp con người lăn lộn 
Ai không tu Phật nói là căn độn 
Áng mây đen danh lợi phủ lương tri 
Bởi u mê nên chẳng hiểu được gì !
Ăn với ngủ ngủ ăn cơm cùng cháo 
Ta tiếp điển Đấng Từ Bi dạy bảo
Khuyên người đời hãy thức tỉnh cơn mê 
Thời Hạ Ngươn tội lỗi quá tràn trề 
Nên Thượng Đế trên cao đành tận diệt !
Loài độc ác sau nầy đành rên xiết 
Máu chảy thành sông ra dòng biển cả !
Thái Bình Dương Đại Tây dương chết ôi quá xá 
Bởi là vì cuộc Thế Chiến Thứ Ba 
Cõi nhân gian vạn người khóc kẻ la 
Đau với ốm chết thôi vô số kể !
Thế giới tang thương địa đàng đẫm lệ !
Máu loài người ngập khắp cả năm châu 
Chiến tranh diễn ra khắp cả địa cầu 
Bởi nghiệp sát nên chiến tranh khởi phát !
Đành phải chịu bởi loài người hung ác 
Nên giờ đây nghiệp quả quá tang thương 
Sanh ra đời là cõi khổ đoạn trường 
Vì nghiệp ác người vay thành thảm họa !

Vô Danh Cư sĩ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét