http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

HÀN MẶC TỬ ANH YÊU ƠI !

Hàn Mạc Tử anh ơi !
Anh đã ra đi rồi không còn ở trong đời
Anh đã ra đi rồi nhưng còn có một người
Đang còn sống đây anh ơi !
Để khóc thương anh trong một kiếp con người !
Hàn Mạc Tử anh yêu ơi !
Mà sao anh nở ra đi ra đi mãi mãi...
Và không nói một lời..!
Trong nỗi đớn đau...
Cho đến muôn ngàn sau
Có biết bao người thương nhớ anh xanh xao...
Anh ơi...Anh ơi... Vì sao...Vì sao thế anh ?
Vì sao thế anh !
Ai làm anh đau thương để tan vở giấc mộng lành ?
Ai làm cho trái tim anh tan nát bởi vì "YÊU
Ai làm cho anh điên lên...
Với những vần thơ cuồng loạn vì tình yêu
Vì cuộc đời mà định mạng trớ trêu và...
Vô cùng nghiệt ngã...???
Cho anh biết bao nỗi đau thương
Trong kiếp vô thường...
Ôi tình yêu ơi sao quá đoạn trường...
Mà Tạo Hóa đã dành riêng cho anh...
Cho chỉ mình anh trong sống đau thương
não nề....
Ôi tình yêu chỉ là một kiếp người khổ đau..
Ôi tình yêu chỉ là một khối ưu sầu 
Mà Thượng Đế đã dành cho anh....
Tôi khóc thương anh
Định mạng quá phũ phàng đau thương...!
Cho một ke phi thường
Tang thương phủ lấp cuộc đời đau
Cho một kẻ tài hoa...
Như anh...................!
 
Mời các bạn qua website mình xem 15 bài thơ về Chúa Giáng Sinh (xem danh mục bên trái THƠ THIÊN CHÚA)  : baolocmaurice.net
 Email   Thay đổi Chỉnh sửa  
    
 

Cảm nhận:

1. Cảm nhận từ: laoham [Blogger] Email 20.12.13@16:56
tho HMT
/Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ

Em lấy chồng rồi hết ước mơ

Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng

Ngồi lên để thả cái hồn thơ.
1-1. Phản hồi từ: bao-loc108 [Blogger] Email 20.12.13@21:37
Sao mà bỏ thế hởi anh ơi
anh giả từ sao bỏ cuộc chơi
bỏ cả giang sang đầy gấm vóc
Cứ hãy yêu thương sống với đời !

hãy yêu thương nhé hãy yêu người
Người cũng thương người có thế thôi
Thi phú văn chương là nghiệp thiện
Có người ở lại nhớ anh ơi !

Sao nỡ đành lòng bỏ bạn thơ
để cho tôi đó mãi ngồi mơ
mơ đến cùng ai cho đở nhớ
Để yêu ai đó để mong chờ...!

Anh đi có kẻ khóc vì anh
kẻ nhớ thương anh vở mộng lành
ôi lá xa cành là vĩnh viễn
Cho ai tan vở chuyện ngày xanh !
2. Cảm nhận từ: HOÀNG ANH-79 [Blogger] Email 20.12.13@17:29
Ta muốn cùng Hàn lên đến trăng
Lấy nguồn tinh tú ánh sao băng

Sang thăm và chia sẻ cùng anh với tình cảm thi sỹ HMT.
2-1. Phản hồi từ: bao-loc108 [Blogger] Email 20.12.13@21:49
Em muốn cùng ai lên với trăng
Để xe duyên nợ chốn cung Hằng
Tình là gì thế là chi thế
Mà kiếp tơ tầm ta trót mang !

Nhờ anh mai mối đến cho em
Em nhớ đem theo một trái tim
Một trái thôi nha em nhớ rõ
Đừng hai ba trái chẳng ai thèm

Đêm nay buồn lắm ngắm trăng mơ
Một tấm lòng son muôn tiếng tơ
Mà khúc tơ lòng ta ngóng đợi
Ta yêu người ấy mãi mong chờ...!

Trời cuối thu rồi thu với thu
Nhớ ai trăng lặn dưới sao mờ
Thuyền ai thấp thoáng trôi trong nước
ta chúc cho đời vẹn ước mơ....!
3. Cảm nhận từ: ngtrong [Blogger] Email 20.12.13@19:29
Sang thăm bài HÀN MẠC TỬ ANH ƠI của BL thay cho một lời khóc thương tha thiết chi âm
Chúc mừng bạn có nhiều thơ hay theo con đường mà bạn đang tiến bước
3-1. Phản hồi từ: bao-loc108 [Blogger] Email 20.12.13@21:51
Cám ơn anh đến để chia sẽ nhé ! Chúc anh vạn niềm hạnh phúc tràn ngập trong cuộc sống và đại thọ 100 tuổi!
4. Cảm nhận từ: Phạm Ngọc Vĩnh [Blogger] 20.12.13@22:21
Nỗi lòng quá BaoLoc ạ. Lại gặp nhau ở đây thật vui. Chúc BL một đêm ngon giấc nhé!
5. Cảm nhận từ: hongminh1636 [Blogger] Email 20.12.13@22:39
Thăm anh ,bài thơ là một lời cảm thông da diết với người xưa,Hàn Mac Tử thi sỹ tài hoa nhưng bạc mệnh
Trăm năm cho tới ngàn năm
Tiếng thơ còn đó khóc ròng thi nhân
chúc anh vui nhiều nhé
6. Cảm nhận từ: ANNA [Blogger] Email 21.12.13@03:12
Anh làm thơ nhanh quá vậy ạ.Xuất khẩu nhập thần luôn hiiii
7. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 21.12.13@07:47
THIÊN CHÚA GIÁNG SINH

Đêm giá lạnh Chúa nằm trong máng cỏ
Chúa Hài đồng rực rỡ ánh hào quang
Chúa hôm nay giáng thế xuống trần gian
Để cứu khổ, bình an cho nhân loại
Con là đấy dù là người ngoại đạo
Nhưng con tin có Chúa ngự trên trời
Chúa từ bi xuống thế cứu độ đời
Chúa nhân danh Đức Chúa Trời cứu rỗi
Con cầu xin Chúa hài đồng rửa tội
muôn linh hồn tội lỗi quá đau thương
Những con chiên ngoạn đạo khắp mười phương
Đều quỳ gối dưới chân Người sám hối
Cõi trần gian Chúa ơi đầy tội lỗi
Xin Chúa con rủa tội hết cho mau
Bao đau thương tràn ngập khắp địa cầu
Con xin Chúa ban phước lành cứu độ
Cõi trần gian từ xưa nay quá khổ
Con nguyện cầu Chúa cứu khổ kiếp đời đau
Ơn của người ôi lớn tợ biển sâu
Và cao cả như trời cao đất rộng
Trên Ngôi Hai Chúa Hài Đồng mãi sống
Với thời gian sáng mãi tợ muôn sao
Để hôm nay cho đến tận ngàn sau
Danh Chúa mãi trên cao còn rực sáng
Chúa Hài Nhi giữa mùa đông sáng láng
Ánh Từ Bi thương xót cả muôn loài
Để muôn đời danh còn mãi tương lai
Cho tất cả cõi trần ai quỳ lạy Chúa
Chúa cao quý muôn nghìn đời vạn thuở
Cho loài người quý lạy Chúa vinh quang
Người giàu sang khó về cõi Thiên Đàng
Lời Chúa nói còn âm vang vọng mãi
Để hôm nay NGÀY GIÁNG SINH trở lại
Con nhớ lời Chưa dạy lúc khi xưa
Trong trái tim con đó mãi tôn thờ
Lời Chúa nói ôi vô cùng chí lý
Nếu trong đời vinh quang ai hoàn mỹ
Thì sau cùng phải đau khổ ngàn năm
Nên giàu sang khó nhập cỏi Thiên Đàng
Khó hơn cà con Lạc Đà qua lổ chỉ (là lỗ kim)

Chúa Jesus nói rằng " Người giàu sang muốn về cõi Thiên Đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim" Chúa nói rất chí lý cũng có ý nghĩa như
lời Đức Phật Thích Ca nói : Đau khổ là hạt giống Bồ Đề" Có nghĩa là Nghèo khổ thì tu hành mơi đuọc về cùng với Phật hay là đuọc về cùng với Chúa bởi vì người nhà giàu y có tiền đa số thường hay làm chuyện tội lỗi nên khó về cõi Thiên Đàng là vậy đó ! Mà ai cũng ham giàu sang hết nên cuối cùng nếu không biết tu va làm việc thiện là phải bị đọa địa ngục ngàn năm sau khi mãn kiếp ! Quý vị nên suy nghĩ lời Chúa hay Phật
nói lời tuy có khác nhau mà ý rất giống nhau phải không? Thưa các vị !
8. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 21.12.13@07:52
Bài thơ trên tôi làm chỉ trong 45 phút sang nay.
9. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 21.12.13@08:36
Gởi anh Ngọc Nhiểm (ngocnhiem.blogtiengviet.net/)


Hàn mạc Tử anh ơi!
Sao anh không khóc anh lại cười
Cười vì thời hậu lai có một chàng thi sĩ
Tiếp nối ngôi anh làm trò con khỉ
Góp tiếng cho đời viết những lời thơ
Để cho người đời ngồi đó mộng mơ
Biết xem thơ để tôn thờ người đẹp
Hởi người yêu ơi sao em xẹp lép
Hãy to lên đi em để làm dẹp cuộc đời
hãy to lên em cho say đắm lòng người
Cho thế giới đảo điên vì mỹ nữ...
Ôi giai nhân sẽ mãi là muôn thuở
Là thiên thần trong cõi thế trần gian
Ai cũng cưng nếu có một nàng
Vì trái bưởi mà muôn người phải chết ...
(3 phút xktt đó em cười chơi nhé )
9-1. Phản hồi từ: bao-loc108 [Blogger] Email 21.12.13@08:38
Thơ em hay mà sao anh ko tặng cho em 10 cúp vàng9999 hả anh yêu quý ơi !
Anh ác quá trời
chuyên môn pho hinh người đẹp
cho ai cũng chết vì anh trong cuộc đời !
Mà ai cũng chết trong cuộc đời
chỉ vì người đẹp đó anh ơi
trong đó có anh
trong đó co tôi
và có cả mọi người
mà ông Trời đã tạo ra
người đẹp tuyệt vời
cho bọn đàn ông mình mê tơi
và chết vì người đẹp anh ơi
mà ai cũng chết
và tôi cũng thế
anh cũng thế
muôn đời....!
10. Cảm nhận từ: bao-loc108 [Blogger] Email 21.12.13@09:09
Tôi chỉ là tôi sống với đời
Viết thơ tình ái để vui chơi
Viết cho người đọc và mê mẩn
Để sống và yêu cái cuộc đời

Tôi chỉ là tôi chẳng khổ đau
Chẳng buồn chi nữa chuyện ngàn sau
Nếu tôi có được trăm người đẹp
Thì cả đời tôi chẳng hận sầu !

Tôi đã yêu ai cả cuộc đời
Nàng là hơi thở của lòng tôi
Để tôi yêu mãi và tôi sống
Tối sống ai ơi với cuộc đời !

Tôi đã yêu và tôi sẽ yêu
Tình còn hấp dẫn biết bao nhiêu
Nên đêm tôi ngũ và mơ mộng
Ôm ấp trong mơ vạn bóng kiều !

Vườn hoa biết nói ngập trần gian
Đẹp lăm ai ơi cõi địa đàng
Ai cũng mê say vì sắc đẹp
Còn tôi thi sĩ cũng mê mang !

Tình yêu nhân thế tuyệt làm sao
Tô sắc thêm hương vạn sắc màu
Cho cả đời ta luôn hạnh phúc
Bởi vì có được Nữ Anh Hào....!

Trời ơi tôi đó mãi si si
Tôi để hồn thơ tôi đắm mê
và cả đời tôi luôn đắm đuối
Ai làm tôi đó quá lâm ly....!
11. Cảm nhận từ: thihong58 [Bạn đọc] Email 21.12.13@13:18
Trưa sang thăm em. Chúc em và gia đình đón Giáng sinh thật vui, an lành và hạnh phúc nhé.
12. Cảm nhận từ: LUONGTU [Blogger] Email 21.12.13@16:29
Khuất rồi một bóng thi nhân
Mà còn để lại trong ngần áng thơ.

Sang thưởng thức thơ, chúc chủ nhà vui khỏe.
13. Cảm nhận từ: phạm duy đức [Blogger] 22.12.13@03:56
Sang thăm chúc anh vui khỏe
GS an bình HP
13-1. Phản hồi từ: bao-loc108 [Blogger] Email 26.12.13@14:58
Cám ơn ai đó đến cùng ta
Viết mấy lời thơ gởi bạn già
Thời trẻ qua rồi ta mất hết
Tiếc thương nhiều lắm tuổi xuân qua !

Anh có buồn không có tiếc không
Có nghe trăm lệ đổ muôn dòng
Tình ơi trong cõi trần gian ấy
Nay đã xa rồi hết nhớ mong..!

Ai đã từng yêu đã nhớ thương
Có nghe đau nhói giữa đêm trường
Bao giờ anh nhớ người xưa cũ
Lòng nghe đau xót lệ tình vương ?

Ai chết vì yêu với khổ đau
Đã từng thương nhớ đến xanh xao
Những gì vuột khỏi tầm tay đó
Và để muôn đời ta nhớ nhau...!

Anh có bao giờ trong bóng đêm
Ở trong đau khổ đến im lìm
Tình là chiếc bóng thời gian đó
Trong cõi hoang tàn của trái tim...!

Trái tim ân ái trái tim đau
một trái tim đau một trái sầu
Một trái tim tình nhiều lổ thủng
Cho ta đau đớn tận ngàn sau.....!
14. Cảm nhận từ: mai tuyêt [Blogger] Email 22.12.13@07:40
Tình đời để mặc người ta
Thả thơ một chút ngân nga đỡ buồn
15. Cảm nhận từ: tam2013 [Blogger] Email 22.12.13@18:43
Kìa mùa đông và những cơn mưa lạnh buốt
Giá băng trên những nẻo đường quen
Em ướt lạnh, tìm trong tro tàn cũ
Mảnh ấm nào ngọn lửa tình tan phai

Em vẫn thấy những ngày mai vẫn đến
Những ô cửa buồn, cả những nẻo đường quen
Những kỷ niệm sao ảo mờ lạnh lẽo
Băng giá con tim, với những mỏi mòn

Con phố nhỏ co ro trong gió bấc
Nguội lạnh cả rồi phải không anh
Tình yêu ấy, âm ỉ chưa một lần bùng cháy
Đã âm thầm tắt ngấm giữa mùa đông

Em vẫn về trên những kỷ niệm quen
Giữa tro tàn nguội lạnh anh còn để lại
Con tim em sao cố tình ngu dại
Níu một còn tim đã quá xa xôi
16. Cảm nhận từ: Tot tran [Bạn đọc] Email · http://tottran 01.01.14@19:48
chào bạn, mình đọc được thơ bạn viết rồi , thật hay. Chúc bạn có nhiều vần thơ như thế. Bạn đồng nghiêp. mình cũng dạy tiếng Anh đó, nhưng tháng 5 này nghỉ rồi, Happy new year!.

16-1. Phản hồi từ: bao-loc108 [Blogger] Email 01.01.14@19:59
Xin trân trọng với người bạn tâm giao cao quý và đồng hành với mình !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét