http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

VƯỜN HỒNG MÙA THU



Mùa thu có nước thu trong
Vườn ai đẹp quá sắc hồng chưa phai
Lá xanh còn ở trên cây
Mà nay vàng úa rụng đầy không gian !
Thu ơi ta mãi mơ màng
Hồn ta bay bổng thênh thang biển trời
Biển trời xa tít ngàn khơi
Long lanh nước biếc rạng ngời ánh dương
Chút tình để nhớ để thương
Tiếc thương lứa tuổi thiên đường đã qua
Ta yêu thương môt loài hoa
Loài hoa biết nói kiêu xa thuở nào
Còn đây một chút âm hao
Nhớ ai dáng ngọc thanh tao tuyệt trần !
Là loài hoa quý trần gian
Tuổi thơ đã hết lệ tràn đêm đêm !
Tình xưa còn mãi trong tim
Biết đâu bờ bến để tìm hoa xưa !
Chỉ là một quảng đời mơ
Để ta ngôi đó kéo thơ ta sầu !
Thời gian thấm thoát trôi mau
Ta đi trong cõi đia cầu xót xa !
Đêm nay ngắm ánh trăng tà
Mùa thu đã chết tình xa đã tàn !
Chỉ còn đây ánh trăng tan
Trên dòng sông lạnh điêu tàn xác xơ !
Hết rồi em hởi tuổi thơ
Chỉ còn một ánh trăng mờ đêm nay
Tình ta như chiếc lá phai
Khóc cho thân phận đời ai cũng tàn ! (20 mins)
4/9/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét