http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

CHUYỆN ĐỜI THẾ GIAN !

Ở đời có bốn chữ T
Tình tiền tù tội ê chề khổ đau
Ai ham tiền bạc khổ sầu
Còn tôi thi sĩ chẳng sầu không mê
Những người hay mọc râu dê
Các anh tỷ phú già dê râu xồm
Gần kề miệng lổ ốm nhôm
Cũng còn mê gái lòm còm lưng cong
Đi còn xiêu vẹo không xông
Khi gặp gái đẹp chổng mong dòm hoài
Dù cho có chết ngày mai
Cũng còn mê gái đến ngày nằm im
Đêm nằm con mắt lim dim
Mơ mơ tưởng tưởng một em đở buồn
Tình tiền tội lỗi luôn luôn
Tám mươi tuổi lẻ điên cuồn vì mê
Mấy chàng trẻ tuổi hay dê
Vợ nhà để đó đi mê vợ ngoài
Không tiền thụt két để xài
Chừng mà thâm thủng thì bay vô tù
TÌNH TIỀN TÙ TỘI ÂM U
HAM MÊ HƯỞNG LẠC Ở TÙ NHƯ CHƠI
ĐỪNG HAM MÊ GÁI AI ƠI
TAI BAY HỌA GỞI ĐI ĐỜI NHÀ MA
THÔI THÌ Ở VỚI VỢ NHÀ
KHỎI LO NHÀ ĐÁ VẬY MÀ BÌNH AN
CÒN AI LỘN XỘN LĂNG XĂNG
CÓ NGÀY ĐẾM LỊCH ĐẾM TRĂNG TRONG TÙ (mỗi trăng một tháng)
VÔ TÙ ĐỜI SẼ ÂM U
RỚT XUỐNG ĐỊA NGỤC MỊT MÙ NGÀN NĂM !

 CTVL !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét