http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

TÌNH TIỀN VÀ TỘI LỖI !

Ai muốn mua tiên phải có tiền
Chữ tiền lại với chữ tiên một vần (phá luật)
Bạc tiền trên cõi đời nhân thế
Thao túng tung hoành cõi thế gian !

Ai muốn thành tiên có được tiên
Tiền là sức mạnh rất vô biên
Mà người nhân thế luôn say đắm
Cố gắng sao cho có được tiền !

Tiền là cuộc sống cõi thần tiên
Ai muốn có tiền để có tiên
 Lạc thú trần gian người say đắm
Để rồi sau đó khổ vô biên !     

Tiền là sức mạnh cõi trần ai
 Ai cũng mê tiền ngây ngất say
Chủ nghĩa Đô La là lý tưởng
Cùng nhau theo đuổi suốt đêm ngày !

Thế sự đua nhau nói chuyện tiền
Chuyện tiền chuyện bạc chuyện điên điên
Chuyện đời lắm chuyện người nhân thế
Trầm luân khổ hải đến triền miên....!

Thế sự đua nhau nói chuyện tiền
Người đời tội lỗi đến vô biên
Bởi mê bởi đắm nên mờ mắt
MÊ TIỀN NHIỀU KẺ ĐỀN ĐIÊN ĐIÊN !

MÊ TIỀN NHIỀU KẺ ĐẾN KHÙNG ĐIÊN
LẮM ANH NHIỀU CHỊ QUÁ VÔ DUYÊN
HUNG HĂNG NGANG NGƯỢC CÙNG DAO BÚA
CHÉM GIẾT NGƯỜI TA ĐỂ CÓ TIỀN (đoạn nầy phá luật)

TIỀN LÀ TỘI LỖI KIẾP TRẦN GIAN
LẮM KẺ NHIỀU ANH QUÁ BẠO TÀN
LÀM NHỮNG CHUYỆN GÌ DÙ ÁC ĐỨC
VÌ LÒNG THAM VỌNG ĐỂ GIÀU SANG !

ÁC LAI ÁC BÁO ĐỜI VÔ KỂ
TỘI LỖI TÀY ĐÌNH NƠI THẾ GIAN
NHỮNG KẺ NGANG TÀN VÀ BẠO NGƯỢC
HẾT KIẾP MAI SAU ĐẾN NGỤC ĐÀNG !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét