http://3.bp.blogspot.com/-lW_bGbkyH4s/TznrydIdV4I/AAAAAAAAMaI/rp7Yd3i_4WY/s1600/2323330vytll4z31j.gif

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

HÌNH ẢNH ĐẸP NHẤT TRÊN THẾ GIỚI COPY TỪ BLOG nguyenngocdau.blogtiengviet.net

KHO BÁU
Anh nào nhìn thấy cũng ưng ngay
Hai quả bồng đào đẹp lắm thay
Liếc mắt trai tài đà thích thú
Trộm nhìn gái sắc đã mê say
Dung nhan vang bóng muôn miền đất
Sắc sảo nổi danh khắp đó đây
Kho báu trời ban cho của quý
Vàng mười chớ để mất phen này…
Bài Họa của LUONGTU
VỐN QUÝ.
Vốn liếng phơi trình quả thích ngay
Căng tròn trước ngực cứ phồng phây
Trai nào ngó trộm mà không khoái
Khách nọ lơ nhìn lại chẳng say
Tự có bao đời sinh được vậy
Ai dành mấy kiếp tạo ra đây
Trời cho của quý lo che giữ
Khối kẻ lăm le chiếm đất này.

Bài họa của anh netque
SẴN THẾ NÀY

Muốn được xem hình sex, có ngay
Cứ vào trang mạng hoặc lên “phây”
Tha hồ vê chuột, nhìn no mắt
Thỏa sức kiếm tìm, ngắm đắm say
Kia trái đào tiên bầu bĩnh đó
Nào gò bòng đảo núm nùm đây
Bao nhiêu của quý bày ra hết
Tài thật “Gu lờ” sẵn thế này
Trúc Tâm
Bài họa của Xuân Đào
(Ngũ độ thanh và phản đề)
KHO BÁU
Ưỡn ngực ngang tàng phải quở ngay
Nhìn thôi đã thấy ngượng ngùng thay
Ông, bà, tránh mặt như đồ bỏ
Bố mẹ xa dần bởi vẫn say
Kệch cỡm làng quê là kẻ đó
Loang tòang nẻo phố rõ nàng đây
Cô cần bảo vệ vùng kho báu
Chớ để bày ra tận cỡ này…
16/3/2014
Đỗ Xuân Đào

Bài họa của Phạm Ngọc Vĩnh
CHỐI VÁI!

Xem thoáng hình này muốn chạy ngay
Đẹp đâu chẳng thấy chỉ buồn thay!
Mới nhìn đuồn đuột bao cha ngất
Ngắm kỹ lù lù mấy lão say
Độn mốt thời trang treo khắp ngả
Nâng hàng công nghệ đặt ngay đây
Khạo khờ của quý mang phơi dáng
Chối vái người ơi chán thế này…

4 nhận xét: